Mái ấm cho trẻ bị xâm hại tình dục

Câu chuyện đau lòng của em Nguyễn Thanh M. được bắt đầu vào một buổi chiều.

Bị cưỡng bức trong gia đình

Hôm đó em M. ở nhà một mình, mẹ đi làm mướn ngoài đồng. Cha ở đâu đó về vào giữa buổi. Ông không nói gì và cứ thế bế xốc em vào giường làm “chuyện ấy”. Em thấy đau và rất sợ hãi nhưng không dám nói ra với ai cả. Hầu như tuần nào em cũng phải làm “chuyện ấy” một hoặc hai lần với người cha táng tận lương tâm. Không ai biết sự việc tồi tệ đó trong suốt hai năm trời, cho đến một ngày cô hàng xóm qua nhà và bắt gặp. Mẹ em rất đau lòng, bà cắn răng nuốt nỗi hận vào lòng rồi đâm đơn kiện việc làm đồi bại của kẻ cuồng dâm.

Phiên tòa diễn ra trong vắng lặng và kết thúc bằng bản án xứng đáng dành cho “yêu râu xanh”. Ám ảnh của phiên tòa quá đặc biệt đó sẽ chẳng dễ gì xóa nhòa trong tâm trí M. Giờ M. đã 15 tuổi, đã ở mái ấm Hoa hồng nhỏ được gần hai năm.

Thời gian đầu em còn bỡ ngỡ, mặc cảm và ít chuyện trò. “M. là một trường hợp hết sức đặc biệt của mái ấm Hoa hồng nhỏ. Giờ thì em đã hòa đồng và chia sẻ với các bạn trong mái ấm. Cùng bảo nhau học, chơi và làm việc trong không khí vui vẻ, đầm ấm” - cô Nguyễn Kim Thiện, người quản lý mái ấm Hoa hồng nhỏ, chia sẻ.

Mái ấm cho trẻ bị xâm hại tình dục ảnh 1

Bếp ăn của mái ấm Hoa hồng nhỏ. Ảnh: LH

Suýt bị hãm hại vì mê game

Em Nguyễn Thị H. quê Long An, sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha mẹ H. là chủ một doanh nghiệp đang thời làm ăn phát đạt. Thay vì chăm chỉ học hành thì H. lại đâm đầu vào thế giới ảo. Em nghiện Internet từ lúc nào không hay. Hằng ngày em xin tiền cha mẹ để đi học thêm nhưng sau đó đến thẳng tiệm Internet để chat chít, chơi game. Sau một thời gian, H. học hành sa sút, xin tiền cha mẹ ngày càng nhiều hơn.

Nghi ngờ và theo dõi, cuối cùng cha mẹ H. cũng phát hiện ra sự thật. Từ đó họ không cho tiền H. nữa. Trong tâm trạng bất mãn, nông nổi, H. bỏ nhà lên thành phố để được tự do, thoải mái chat chít, chơi game mà không bị ai rầy la.

H. đến Công viên Tao Đàn cũng là lúc trời vừa nhá nhem tối và đã lọt vào tầm mắt của mụ tú bà lảng vảng trong công viên. Sau vài câu bắt chuyện ngon ngọt, mụ tú bà gợi ý đưa H. về chỗ ở của bà để tá túc, ăn uống. H. quá non nớt nên không nghi ngờ gì cả mà nhận lời làm con nuôi của bà ta. Trong khi chưa kịp đưa H. đi thì công an ập đến và phát hiện chân tướng của bà ta, một kẻ dắt gái và buôn bán ma túy.

Cô Nguyễn Kim Thiện đã đón H. trong hoàn cảnh như vậy. H. không nói không rằng suốt một tháng trời. Khi nhận ra tình cảm chân thật của cô Thiện, H. mới kể hết sự tình. Ngay lập tức cô Thiện điện thoại cho gia đình của H. ở Long An. Cha mẹ em vô cùng mừng rỡ khi biết mái ấm Hoa hồng nhỏ là nơi cưu mang con gái họ thoát khỏi cạm bẫy bủa vây ngoài xã hội.

“Kể từ khi thành lập, mái ấm Hoa hồng nhỏ đã giúp được khá nhiều em, trong đó có những trường hợp hết sức thương tâm. Có em sống trong tâm trạng hoảng loạn, thường xuyên bị ảo giác, chẳng hạn cảm thấy có ai đó thường xuyên rình trộm em thay quần áo… Tôi cho người theo dõi mới biết chuyện đó do em ấy tưởng tượng ra” - cô Thiện kể.

Bề nổi tảng băng

Số liệu thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy sự xâm hại tình dục trẻ em ngày càng có tính chất phức tạp và độ tuổi bị xâm hại ngày càng thấp. Số trẻ em bị xâm hại chủ yếu là bị hiếp dâm (chiếm 65,9%), đối tượng phạm tội phần lớn là người gần gũi với nạn nhân (56,1%). Tình trạng loạn luân như cha đẻ xâm hại tình dục con gái (0,6%), cha dượng xâm hại con riêng của vợ (1%). Hoàn cảnh xảy ra việc trẻ bị xâm hại tình dục: Trẻ ở nhà một mình, đi một mình nơi vắng vẻ (51,4%), uống rượu say (17,7%), bị kích thích bởi phim ảnh, văn hóa phẩm đồi trụy (8,8%)...

Những con số thống kê về xâm hại tình dục chỉ là bề nổi, trên thực tế còn rất nhiều những vụ xâm hại mà người bị xâm hại giấu, không dám tố cáo do sợ ảnh hưởng đến uy tín gia đình, xấu hổ, bị đe dọa…

Xâm hại tình dục trẻ em ngày càng tăng

Theo thống kê của TAND Tối cao, năm 2011 có hơn 1.100 vụ xét xử xâm hại tình dục trẻ em, năm 2012 gần 1.400 vụ và năm 2013 có hơn 1.800 vụ. Những con số đáng báo động được đưa ra tại hội thảo “Hành động vì trẻ em bị xâm hại tình dục và lạm dụng chất gây nghiện” tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13-12.

Trong hội thảo này còn có những thông tin giật mình khác như hơn 1/2 số vụ xâm hại tình dục trẻ em là hiếp dâm trẻ em. Đã có khoảng 10.000 trẻ em bị xâm hại tình dục (2001-2010, theo Bộ Tư pháp). Trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 1.000 vụ, năm sau cao hơn năm trước. đây chỉ mới là số liệu được trình báo. Trên thực tế con số này còn cao hơn nhiều. Lý do là vì nhiều người dân không muốn trình báo những vấn đề nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng đến con cái họ hoặc họ tự thỏa thuận đền bù với người xâm hại.

Báo chí cũng góp phần không tôn trọng quyền trẻ em. Theo số liệu điều tra, năm báo điện tử năm 2012 có đến 548 bài báo không đảm bảo sự riêng tư của trẻ như mô tả chi tiết cùng bình luận về trẻ em mà chủ đề xâm hại tình dục chiếm tỉ lệ cao nhất sau các chủ đề bạo hành/bạo lực trẻ em; đăng ảnh trực diện khuôn mặt, nơi tổn thương hoặc cung cấp thông tin của trẻ em cùng với gia đình các em.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đặt ra tuy đã có Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nhưng thế nào là xâm hại tình dục trẻ em lại chưa được giải thích, định nghĩa rõ ràng. Điều này dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện pháp luật trong đấu tranh chống xâm hại tình dục trẻ em.

NGUYỄN DÂN

Mái ấm Hoa hồng nhỏ hoạt động bằng nguồn tiền từ Quỹ Bảo trợ trẻ em TP.HCM (số tài khoản: 007.100.0077.449 (VND), 007.137.0192.551 (USD) - Vietcombank Hồ Chí Minh; tên chủ tài khoản: Quỹ Bảo trợ trẻ em TP.HCM). Hiện nay nguồn quỹ dành riêng cho mái ấm cạn dần và đang chờ đợi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Địa chỉ liên hệ: 55/2 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM; số điện thoại: (08) 38720308.

LỆ HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm