Mang mùa Vu Lan vào bệnh viện

Mang mùa Vu Lan vào bệnh viện

(PLO)- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cùng các y bác sĩ tổ chức chương trình lễ Vu Lan cho gần 800 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Sáng 30-8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cùng các y bác sĩ tổ chức chương trình lễ Vu Lan cho gần 800 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Chương trình có sự góp mặt của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận, Viện Chuyên tu Bà rịa - Vũng Tàu cùng với lãnh đạo BV, y bác sĩ, phật tử đến chia sẻ, gặp gỡ động viên tinh thần và cài bông hồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Ý nghĩa hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau bệnh tật, cũng như khích lệ hỗ trợ về mặt tinh thần cho các bệnh nhân. Theo đó, chương trình còn chia sẻ những giá trị về đạo đức (đạo làm con) trong xã hội hiện nay. Ngoài ra, BV còn tổ chức nấu cơm chay cho các bệnh nhân và y bác sĩ.

BS Võ Đức Chiến, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương cùng Thượng Tọa Thích Thiện Thuận đến thăm hỏi và cài bông hồng cho các bệnh nhân. Ảnh: TRẦN MINH

BS Võ Đức Chiến, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương cùng Thượng Tọa Thích Thiện Thuận đến thăm hỏi và cài bông hồng cho các bệnh nhân. Ảnh: TRẦN MINH

BS Võ Đức Chiến, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cho biết ngày lễ Vu Lan báo hiếu chính là ngày mà chúng ta không thể nào quên đó là công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.

“Nhân tiện chúng tôi tổ chức một buổi Vu Lan cho những bệnh nhân, thân nhân không có điều kiện đến chùa vào ngày lễ. Theo đó, các quý thầy sẽ đến từng khoa phòng bệnh để trao những bông hồng cài áo cho những bệnh nhân đang nằm điều trị tại BV. Hiện BV đang có gần 800 bệnh nhân đang chữa trị tại đây" - BS Chiến cho hay.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận cài bông hồng cho các y bác sĩ. Ảnh: TRẦN MINH

Thượng tọa Thích Thiện Thuận cài bông hồng cho các y bác sĩ. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Nguyễn Thị A-Rê, ngụ tỉnh Vĩnh Long cho biết đang chăm sóc ba tại BV, nay là lễ Vu Lan được các y bác sĩ và các thầy cài bông hồng cảm thấy rất vui.

"Tôi vui cũng vì một phần là tôi còn đủ cha, mẹ nên được cài bông hồng đỏ. Ba tôi năm nay 84 tuổi bị bệnh về xương nên hai chị em thay phiên nhau chăm sóc ba để ba mau khỏe. Chính vì gia đình tôi còn đủ cha với mẹ, tôi sẽ trân quý những hạnh phúc đó khi gia đình còn đầy đủ" - chị A-Rê chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị A-Rê (áo đỏ) đang cùng em gái chăm sóc ba tại BV. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Nguyễn Thị A-Rê (áo đỏ) đang cùng em gái chăm sóc ba tại BV. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Nguyễn Trung Khiêng, quê Quảng Ninh chia sẻ tôi mất mẹ từ sớm, nay được các thầy cài cho bông hồng trắng nên tôi có một chút cảm động hoài niệm nhớ về người mẹ của tôi.

"Khi được bệnh viện tổ chức ngày Vu Lan tôi cảm thấy rất ấm lòng, điều này chính là nhắc nhở chúng ta luôn phải nhớ về đạo làm con. Cho nên hiện tại lúc nào tôi cũng dạy bảo những đứa con tôi phải thật có hiếu với ông bà, cha mẹ" - anh Khiêng cho hay.

Anh Nguyễn Trung Khiêng, quê Quảng Ninh đang điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương. Ảnh: TRẦN MINH

Anh Nguyễn Trung Khiêng, quê Quảng Ninh đang điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương. Ảnh: TRẦN MINH

"Tôi nghĩ việc làm này hết sức thật ý nghĩa và đây chính là một công việc để hỗ trợ đời sống tinh thần không những cho y bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân và những khách đến đây. Chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động này định kỳ tại BV” - BS Chiến chia sẻ.

Hoa hồng biểu trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con cái đối với cha mẹ. Đồng thời, hoa hồng còn thể hiện cho một tình yêu chân thành, son sắc, sự cao quý và ngát hương. Ảnh: TRẦN MINH

Hoa hồng biểu trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con cái đối với cha mẹ. Đồng thời, hoa hồng còn thể hiện cho một tình yêu chân thành, son sắc, sự cao quý và ngát hương. Ảnh: TRẦN MINH

Một nét đẹp trong ngày Vu lan là bông hồng cài áo. Ai còn cha mẹ sẽ cài lên ngực áo một đoá hoa hồng đỏ thắm để luôn nhắc mình đang còn cả bầu trời rộng lớn, nhắc nhớ bổn phận chăm sóc báo hiếu cha mẹ. Ai mất cha mẹ cài lên ngực đoá hồng trắng nhắc nhớ mình hãy sống thật tốt để xứng đáng với công sinh thành dưỡng dục...

Lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, đây là lễ hội lớn được diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Từ lâu ngày này đã trở thành một ngày trọng đại không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa tâm linh, văn hóa Phật giáo.

Đọc thêm