Sau một tuần đưa vào sử dụng, phục vụ người dân và du khách lên thành phố Đà Lạt, đèo Prenn đang được đánh giá là đường đèo đẹp nhất Việt Nam.
Có thể nói rằng, đèo Prenn mới phần nào xoá đi những hoài nghi của người dân và du khách trước khi công trình mở rộng, nâng cấp tuyến đèo này được khởi công từ gần một năm trước.
Đó là một cung đường đẹp, rộng, thoáng nhưng đủ uốn lượn để đèo Prenn luôn đẹp trong mọi khung hình của du khách khi check-in cung đèo này.
Và đặc biệt, mỗi khi đêm về, từ trên cao nhìn đèo Prenn hiện ra như con rồng lửa, xé tan màn đêm đen kịt.
Mời độc giả cùng PLO ngắm con đèo này ở một khoảnh khắc khác - đèo Prenn sáng đèn.
Đèo Prenn nối thành phố Đà Lạt với cao đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: VÕ TÙNG Cung đèo mới dài hơn 7 km, rộng rãi hơn rất nhiều so với đèo Prenn cũ. Ảnh: VÕ TÙNG Mỗi khi đêm về, đèo Prenn như con rồng lửa, xé tan màn đêm đen kịt, dẫn lối cho du khách nhẹ bước về thành phố ngàn hoa. Ảnh: VÕ TÙNG
Dù ít quanh co nhưng đèo Prenn đủ uốn lượn để mọi khung hình khi check-in trên tuyến đèo này đều đẹp. Ảnh: VÕ TÙNG Dù ban đêm nhưng đèo Prenn luôn sáng rực nhờ trụ đèn được bắt cả 2 bên đường. Ảnh: VÕ TÙNG Đèo Prenn còn đẹp nhờ xuyên giữa rừng thông già xanh mướt. Ảnh: VÕ TÙNG Những ngày gần đây, đèo Prenn đang trở thành điểm check-in nhiều nhất của cả du khách và người dân. Ảnh: VÕ TÙNG Đèo Prenn đoạn qua khu du lịch thác Datanla. Ảnh: VÕ TÙNG
Đèo Prenn đang trở thành điểm nhấn của du lịch Đà Lạt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: VÕ TÙNG