Nghi án giết vợ

(PL)- Vụ án xảy ra năm 1981, kéo dài 27 năm, được thụ lý tại hai nước Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cuối cùng, vụ án chấm dứt bằng cái chết đột ngột của bị cáo. Vào ngày 11-10-2008, bị cáo tự tử; vụ án tình nghi giết vợ đã kết thúc trong sự hụt hẩng của nhiều người.

Căp vợ chồng du khách Nhật Kazuyoshi và Kazumi Miura có một ngày ngắm cảnh và mua sắm thật vui vẻ ở Khu thương mại thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ). Ông chồng là một nhà nhập khẩu quần áo, thường lui tới Mỹ. Bà vợ chỉ mới 28 tuổi, trẻ trung xinh đẹp.

Bị cướp hay bị chồng giết?

Nhưng ngày vui ấy kết thúc bi thảm ngay tại chỗ đậu xe. Hai vợ chồng bị bắn. Người chồng bị thương ở chân. Bà vợ bị bắn vào đầu, mù mắt, hôn mê, tê liệt cả người, không thể khai ra được ai là kẻ tấn công mình. Bà được chồng đưa trở về Nhật và chết sau gần một năm điều trị. Ngày xảy ra vụ tấn công là ngày 18-11-1981. Cảnh sát Nhật Bản và cảnh sát Los Angeles (Hoa Kỳ) bắt đầu điều tra vụ án.

Nghi án giết vợ ảnh 1

Miura bị bắt ở đảo Saipan

Người chồng Miura khai với cơ quan điều tra của cảnh sát Nhật Bản rằng vợ chồng ông ta bị những kẻ cướp tấn công. Trước dư luận, ông ta lớn tiếng phê phán tình trạng mất an ninh của thành phố Los Angeles và đòi viết thư cho Tổng thống Mỹ và Thống đốc bang California yêu cầu bảo đảm an ninh cho Los Angeles. Lúc đó thành phố đang chuẩn bị cho Olympics Los Angeles mùa hè 1984. Vụ tấn công bằng súng nhắm vào du khách nước ngoài trở nên nhạy cảm với dư luận  trong và ngoài nước.

Cảnh sát Los Angeles phải nỗ lực điều tra cho ra manh mối. Họ đưa ra nhận định là chính Miura  bắn vợ. Cảnh sát Nhật cũng đồng ý với quan điểm này. Tòa án hạt Los Angeles  ra lệnh bắt Miura về tội giết người và âm mưu giết người  nhưng không thể dẫn độ ông ta từ Nhật về Hoa Kỳ.

Tới năm 1984, vụ án được khơi lại với những tình tiết mới. Tạp chí Sukhan Bunshun của Nhật tiết lộ Miura đã lãnh 1,4 triệu USD tiền bảo hiểm nhân thọ của người vợ bị bắn chếtå. Kế đến, một nữ diễn viên tự xưng là người tình của Miura nói Miura đã xúi  cô ta dùng búa đập đầu Kazumi tại một khách sạn ở Los Angeles trước khi Kazumi bị bắn. Những tình tiết mới cho thấy Miura có thể giết vợ vì tiền và vì tình.

Nổi tiếng nhờ ở tù

Năm 1985, Miura bị bắt giữ  và bị tòa án Nhật buộc tội cố ý giết người trên cơ sở lời khai của cô người tình nữ diễn viên. Ông bị tuyên án sáu năm tù. Năm 1994, Miura bị tuyên án tù chung thân về tội giết người  nhưng vì không xác định được người bắn vợ Miura nên năm 2003, Tòa án tối cao Nhật Bản cho ông ra tù. Miura ngồi tù tất cả 13 năm.

Ra khỏi nhà tù, Miura trở thành một người nổi tiếng. Miura hay nói chuyện về việc ông bị tù oan và được nhiều người nghe ủng hộ. Trong khi đó, cảnh sát Los Angeles, Hoa Kỳ vẫn chờ cơ hội bắt Miura. Tháng 2-2008, Miura viết blog, trong đó có nói về kế hoạch đi tới đảo Saipan (thuộc Mỹ, nằm trong quần đảo Mariana) để buôn bán. Nắm được thông tin này, cảnh sát Los Angeles  sắp xếp để bắt Miura. Ông ta bị bắt vào ngày 22-2-2008,  đúng ngày định trở về Nhật.

Nghi án giết vợ ảnh 2

Miura bị dẫn độ từ đảo Saipan về tới phi trường Los Anges ngày 10-10-2008. Tối hôm đó ông ta thắt cổ tự tử

Bị dẫn độ bèn tự tử

Cảnh sát Los Angeles muốn đưa Miura về Los Angeles để bị xét xử theo luật pháp Hoa Kỳ nhưng ông ta không đồng ý. Một cuộc chiến pháp lý diễn ra giữa luật sư của Miura và các cơ quan tố tụng Los Angeles. Luật sư của Miura dựa vào một đạo luật của bang California, theo đó một người không thể bị xét xử hai lần về cùng một tội danh. Miura đã bị kêu án, đã thi hành án, được tha ở Nhật về tội giết vợ. Mỹ và Nhật ký với nhau Hiệp ước Trợ giúp pháp luật hỗ tương nên Miura không thể bị điều tra, xét xử một lần nữa về tội giết vợ tại Hoa Kỳ.
 
Đồng ý với lý lẽ của luật sư, ngày 26-9-2008, thẩm phán của Tòa thượng thẩm Los Angeles đã tuyên rằng không thể xét xử Miura về tội giết người nhưng các công tố viên có thể tiến hành thủ tục xét xử Miura về tội âm mưu, sắp xếp việc giết vợ. Miura chưa bao giờ bị xét xử về tội danh này. Kết luận của tòa dẫn tới việc dẫn độ Miura về Los Angeles và ông ta có thể bị kêu án 25 năm tù.

Ngày 10-10-2008, Miura bị đưa từ đảo Saipan về Los Angeles. Miura tỏ ra bình tĩnh, chẳng có cử chỉ hay lời nói nào cho thấy ông ta có một mưu tính khác thường. Thế nhưng khuya hôm sau trong phòng giam, ông ta đã xé áo làm dây buộc cổ tự sát. Nghi án Miura giết vợ khép lại sau 27 năm thu hút dư luận quan tâm ở hai quốc gia Nhật Bản và Hoa Kỳ.

PHÚ DƯƠNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm