Người làm công trả giá vì lòng tham bất chợt

Nhị là nhân viên phục vụ tại một tiệm ăn ở đường Hoàng Văn Thụ. Sáng 16-11-2013, thấy quản lý quầy thu ngân đang đứng nói chuyện với người quen trước cửa tiệm, Nhị lén đến quầy thu ngân lấy trộm một bóp da bên trong có gần 54 triệu đồng giấu trong tạp dề rồi vào phòng vệ sinh cất cọc tiền vào túi áo khoác, vứt lại bóp da. Sau đó Nhị mang tiền về nhà trọ cất giấu rồi đi mua một điện thoại di động hiệu Nokia hết gần 2 triệu đồng. Đến 17 giờ 45 cùng ngày, Nhị đã đến Công an phường Phương Sơn đầu thú, nộp lại hơn 52 triệu đồng cùng chiếc điện thoại vừa mua.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm