Ông chủ xưởng gỗ của "địa ngục trần gian" hầu tòa

Sáng 26/6, nhiều người dân ấp Cà Tong, xã Thanh A có mặt tại TAND huyện Dầu Tiếng, Bình Dương dự phiên xét xử ông Trần Tấn Phong (52 tuổi, chủ xưởng gỗ) về tội Giữ người trái pháp luật.

chu-co-so-nguoc-dai-9534-1403775286.jpg

Ông Phong tại toà hôm nay. Ảnh:Nguyệt Triều

Theo nội dung vụ án, xưởng gỗ của ông Phong nằm trên khu đất rộng hàng nghìn m2, cách biệt với bên ngoài, có nhiều công nhân là người dân tộc thiểu số. Mỗi ngày họ bị đánh thức lúc 4h, ăn sáng bằng mì gói để bắt đầu làm việc cho đến 12h. Sau khi ăn uống sơ sài, họ quay lại làm việc đến chập tối.

Suốt thời gian làm việc, các công nhân bị ông Phong tịch thu điện thoại để không thể liên lạc với ai. Chủ xưởng gỗ còn luôn khóa cửa ngoài và gắn nhiều camera chĩa thẳng vào nơi làm việc và ăn ở. Lý do được ông Phong đưa ra là muốn theo dõi những công nhân "có dấu hiệu bỏ trốn" trong khi đang nợ tiền.

Trưa 26/5/2013, không chịu nổi cảnh khắc nghiệt tại cơ sở gỗ của ông Phong, anh Sơn Bồ Rót và Vũ Minh Đương (17 tuổi, quê Cà Mau) đã cố đào thoát khỏi bằng cách bơi qua hồ Cần Nôm, ngăn cách xưởng gỗ với bên ngoài. Tuy nhiên, khi đến giữa hồ, anh Rót đuối nước và tử vong.

Từ đây, cuộc sống như "tù binh" của hàng chục công nhân tại xưởng bị Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện. Ông Phong bị bắt.

Với hành vi của ông này, tại toà hôm nay, VKSND huyện Dầu Tiếng đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 24 đến 28 tháng tù về tội Giữ người trái pháp luật. Dự kiến, ngày 3/7 toà tuyên án.

Theo Nguyệt Triều/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm