Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân

(PLO)- Hòa chung không khí tưng bừng của ngày tòng quân, tại TP.HCM, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên lên đường nhập ngũ được tổ chức sôi nổi. Trong đó có hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh.

Những ngày đầu Xuân 2024, hàng chục ngàn thanh niên ở TP.HCM đang chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân.

Trong không khí phấn khởi, tại trường Đại học Bách Khoa (quận 10, TP.HCM) chiều 26-2, hàng chục căn trại được dựng trên khuôn viên trường chuẩn bị cho ngày hội tòng quân.

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân
Chị Nguyễn Thị Mộng Đẹp sửa quần áo cho các tân binh. Ảnh: Nguyệt Nhi

Bên cạnh những hoạt động sôi nổi của ngày hội, "Gian hàng sửa quân trang cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024" thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Đó là gian hàng của chị Nguyễn Thị Mộng Đẹp và chị Lê Thị Kim Huê, thành viên Hội LHPN quận 10.

Dưới cái nắng oi bức, gian hàng của các chị liên tục tiếp đón nhiều vị khách trẻ. Chốc lát lại có em vào nhờ khâu cái cúc áo, có em nhờ lên lai ống quần, chỉnh sửa những bộ quân trang vừa mới nhận sao cho vừa vặn với thân người. Dù tháo mồ hôi, chị Đẹp vẫn cười rạng rỡ, nhanh tay sửa quần áo cho các tân binh. “Ngồi từ chiều giờ cũng sửa hơn được chục cái quần, chủ yếu là lên lai quần, bóp lưng cho các em mặc vừa ” - chị Đẹp cười nói.

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân
Niềm vui của chị Đẹp là được thấy các chiến sĩ trẻ mặc được bộ quân phục chỉn chu. Ảnh: Nguyệt Nhi

Để chuẩn bị cho hoạt động hôm nay, chị Đẹp và chị Huê phải bỏ một ngày công làm việc và vận chuyển mỗi chiếc máy may nặng hơn 50 kg từ nhà lên hội trại.

“Mình xem các em như em, cháu mình ở nhà, thấy các em có bộ quân trang chỉn chu, vui vẻ lên đường nhập ngũ thì mình cũng thấy vui, chẳng nề hà gì!” - chị Đẹp phấn khởi.

Với chị Lê Thị Kim Huê, niềm vui khi nhận được lời cảm ơn từ các tân binh đã giúp chị vượt qua cái nóng oi ả của một buổi chiều. “Mình hỗ trợ cho mấy em mà thấy mấy em vui, hài lòng, cảm ơn thì tự nhiên thấy có động lực để làm tiếp” - chị Huê hào hứng.

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân
Chị Lê Thị Kim Huê vui khi nhận được lời cảm ơn từ các tân binh. Ảnh: Nguyệt Nhi

Nhận chiếc quần đã được lên lai cẩn thận từ hai chị thợ may lành nghề, bạn Nguyễn Hoàng Linh (ngụ phường 10, quận 10) cười vui vẻ, gửi lời cảm ơn các chị.

“Em mới nhận quân trang sáng nay nên không kịp tìm nơi sửa, may mà có các chị sửa giúp. Mặc bộ quân trang chỉn chu thì bản thân em cũng có niềm vui, động lực cho chặng đường sắp tới” - Hoàng Linh chia sẻ.

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân
Chiến sĩ trẻ vui vì được các chị sửa quần áo. Ảnh: Nguyệt Nhi

Cạnh gian hàng sửa quân trang của hai chị thợ may là gian hàng cắt tóc miễn phí cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Anh Dương Thanh Kha, chủ cửa hàng cắt tóc 71Barbershop, cho biết cửa hàng anh được Hội LHPN quận vận động tham gia, đây là năm thứ hai anh hỗ trợ cắt tóc cho các tân binh tại hội trại tòng quân.

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân
Gian hàng cắt tóc miễn phí thu hút đông các chiến sĩ trẻ. Ảnh: Nguyệt Nhi

“Có hơn 6 thợ cắt tóc của tiệm cùng đến để giúp cho các thanh niên cắt tóc. Từ chiều đến giờ cũng đã hỗ trợ cho khoảng 50 bạn, dự kiến tới khi xong hoạt động sẽ còn hỗ trợ nhiều bạn nữa” - anh Kha chia sẻ.

Rộn ràng hoạt động cắt tóc, sửa quần áo cho các tân binh trước ngày tòng quân
Em Đỗ Khải Đăng (Lữ đoàn 26 Tăng Thiết Giáp) vui vẻ khi được cắt tóc trước ngày tòng quân. Ảnh: Nguyệt Nhi

Đọc thêm