Sai lầm khi... “trả thù tình”

Họ là những người con gái yếu đuối, hết mình cho tình yêu. Thế nhưng, khi tình yêu phụ bạc, họ biến thành con người hoàn toàn khác và tổn thương còn lớn hơn so với trước đây.

“Cặp” với em để trả thù… anh

Khi còn mặn nồng, Linh được cả nhà Tùng yêu quý bao nhiêu thì từ lúc chia tay nhau, Linh bị coi là khắc tinh của nhà người yêu cũ. Lý do vì muốn trả thù Tùng bỏ rơi mình, Linh đã không ngại ngùng “cưa cẩm” cả em trai của người yêu. Khánh – em trai Tùng kém Linh hai tuổi nhưng cao lớn, rất nam tính. Do vậy, khi cả hai đi cùng nhau vẫn được coi là cặp đôi đẹp. Cũng bởi vì Linh quá đau đớn khi Tùng nói lời chia tay, anh đã quên đi tình nghĩa 2 năm mặn nồng để chạy theo cô gái mới nên Linh phải dùng hạ sách đó. Mẹ Tùng cũng biết chuyện, còn đến ngon ngọt với cô buông tha cho cậu em nhưng Linh đã mất hết lòng tự trọng. Cô bảo đó là tình yêu thật sự giữa cô và Khánh. Mẹ Tùng đau đớn hơn khi anh em Tùng còn từ mặt nhau, thường xuyên xảy ra xô xát chỉ vì Khánh không nghe lời anh, cứ một mực bảo vệ Linh. Bị coi là yêu tinh bỏ bùa mê cho Khánh, có lần Tùng nhục mạ Linh chẳng ra sao mà cô quả thật “mặt dày”, không hề hổ thẹn. Khi đã “cho hết” tình cũ là anh thì đến tình mới là cậu em thì Linh cũng chẳng e ngại gì.

Cô “chiều” Khánh như chiều cậu chủ, còn dỗ ngon ngọt thế nào mà cậu ta thuê nhà chung cư để hai người sống cùng nhau. Khánh thì “mê đắm” bà chị dâu hờ từ ngày còn là của anh mình, đến nay thuộc “quyền sở hữu” của mình nên mặt mày hớn hở. Đi đâu hai người cũng tay trong tay hạnh phúc, tưởng chừng cả thế giới chỉ còn đôi mình tồn tại. Nhưng Khánh đâu có biết, Linh chẳng yêu thương gì mình. Chỉ vì muốn trả thù anh cậu mà Linh bất chấp cả lòng tự trọng để đạt được mục đích đó. Hiển nhiên khi cô đã có được trái tim Khánh thì việc bỏ rơi và làm cậu đau khổ sẽ xảy ra. Mặc cho Khánh van nài, khóc lóc dưới chân mình, Linh vẫn dứt áo ra đi để cậu bé hụt hẫng. Khánh nhắn tin cho anh là chẳng còn thiết sống và rạch tay định tự vẫn. Nhưng thật may mắn là được phát hiện kịp thời, cậu sống sót và có được bài học đắt giá về tình yêu. Cũng may là Khánh tỉnh ngộ và phải cảm ơn Linh vì cho cậu biết được bộ mặt thật và âm mưu từ sớm.

Sai lầm khi... “trả thù tình” ảnh 1

Bằng sắc đẹp và sự từng trải cô đã tiếp cận được với chính ông sếp “dê già” của tình cũ... (Ảnh minh hoạ)

Cặp với “bố già” để trả thù tình cũ

Cả xóm trọ của Minh và Loan đều ngỡ ngàng khi Loan xách vali đi khỏi đó bẵng một thời gian rồi lại trở về đánh ghen với người yêu mới của Minh. Chuyện của hai người gây xôn xao khắp khu phố và đến khi biết được thì tất cả đều mắt chữ a, mồm chữ o. Số là hai người yêu nhau và Loan đồng ý đến xóm trọ của Minh để “sống thử”. Với cái lý do muôn thủa là để tiết kiệm vô số thứ cho cuộc sống thì nghe ra ai cũng thấy hợp lý. Minh là sinh viên năm cuối nên kinh nghiệm “câu cá” của anh cũng chẳng phải dạng vừa. Đồng thời Minh còn đi làm thêm cho một công ty về thiết kế nên tiền rủng rỉnh hơn mấy cậu bạn. Mấy em bồ cũ sau khi Minh “no xôi chán chè” thì cũng nhận được lời chia tay không thương tiếc. Loan cũng không phải ngoại lệ, cô ngậm ngùi xách vali ra đi nhưng lòng ôm mối hận và nghĩ mọi kế hoạch trả thù Minh. Và tất cả đều nằm trong âm mưu của Loan, bằng sắc đẹp và sự từng trải cô đã tiếp cận được với chính ông sếp “dê già” của Minh.

Ông ta đã ngoài 55 tuổi nhưng vẫn rất “sung sức”. Tiền với ông ta không thành vấn đề mà chỉ cần các cô bồ “chiều chuộng” mình hết mực. Yêu ông ta, Loan có được tất cả mọi thứ: xe đẹp, điện thoại đẹp và đồ dùng hàng hiệu. Và mỗi lần nhìn thấy người cũ chiều chuộng ông sếp già thì Minh cũng tức nghẹn cổ họng. Anh ta thừa biết Loan làm vậy để trả thù mình, còn Loan chấp nhận đánh đổi bản thân để Minh biết mặt. Nhưng nào ai hay, cô yêu Minh thật lòng và khi nào một mình là nỗi nhớ nhung lại ùa về. Khi hay tin Minh đã đem một em khác về “sống thử”, Loan như điên dại và gọi người đến để đánh ghen cô người yêu Minh. Song sau khi đánh ghen thì Loan cũng bị một trận đòn tơi tả của bà vợ ông sếp kia. Bà ta thuê người theo dõi chồng và đến nơi Loan ở để “xử lý”. Hậu quả của mối quan hệ lằng nhằng là tất cả cùng mang tiếng, xấu hổ với rất nhiều ánh mắt bên ngoài.

Khi yêu cũng như khi đã chia tay, cả hai người đều muốn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng nhau. Tuy nhiên, người con gái thường không dễ dàng chấp nhận tổn thương khi bạn trai là người phũ phàng. Thế nên khi níu kéo không được họ sẽ tìm cách trả thù, nhưng họ không biết rằng làm điều đó thì tổn thương nhận được sẽ gấp đôi. Hãy là một người con gái khéo léo trong ứng xử và hành động nhé, khi ấy cánh cửa mới sẽ mở ra cho bạn nhiều hạnh phúc, may mắn hơn.

Theo PNN/ 24h

phamquang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm