Sân Mỹ Đình “thiếu nắng”!

(PLO)- Khi trả lời cho sự xuống cấp của sân Mỹ Đình, đơn vị quản lý trả lời tỉnh bơ là do Hà Nội thiếu nắng trong khi cũng ở Hà Nội nhưng mặt cỏ sân Hàng Đẫy thì xanh mướt, tươi tốt...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sân Mỹ Đình khi tổ chức AFF Cup 2022 với trận đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia đã lộ ra mặt sân quá tệ. Tệ đến xấu hổ và khác rất xa với SEA Games 31, hay gần hơn là hồi đầu năm khi đội Việt Nam thắng Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022.

Trên truyền hình, người xem chỉ thấy mặt cỏ “mất màu” nhưng khi chứng kiến tận mắt thì cả lãnh đạo đội Việt Nam lẫn Malaysia đều lắc đầu ngao ngán. Thậm chí họ còn trách ngược bộ phận kiểm tra sân của AFF rằng mặt cỏ như thế mà tại sao vẫn được tổ chức giải vô địch Đông Nam Á.

Và để khắc phục việc phải đá trên mặt sân quá xấu ấy, HLV hai đội Việt Nam và Malaysia buộc phải khuyên cầu thủ của mình chọn loại giày đinh kim loại để tăng độ bám lên mặt cỏ khô với đất cứng. Tất nhiên với mặt cỏ như thế thì khó có thể đòi hỏi cao về chuyên môn hay chất lượng thi đấu…

Chưa có thống kê đầy đủ về mặt cỏ sân Mỹ Đình kém chất lượng nhất trong số 10 sân tổ chức AFF Cup nhưng chắc chắn mặt cỏ sân quốc gia mà đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia thua rất xa “sân tỉnh” ở Malaysia có tên Cheras. Cần biết rằng Cheras là sân nhỏ nhất, cũ nhất trong 10 sân tổ chức AFF Cup, có sức chứa khoảng 15.000 khán giả được Malaysia cho Brunei mượn làm sân nhà đá AFF Cup.

So sánh nhỏ trên để thấy bộ mặt và sự xuống cấp của sân vận động tầm quốc gia mà Việt Nam chọn đăng cai AFF Cup.

Thế nhưng trả lời cho sự xuống cấp này, lãnh đạo Tổng cục TDTT, đơn vị được giao quản lý sân Mỹ Đình, đã phát biểu: “Mặt cỏ sân Mỹ Đình bị úa vàng do Hà Nội một tháng qua ít có nắng nên mặt cỏ không xanh như mong đợi…” (!?).

Những người có chuyên môn, không ai đồng tình với kiểu trả lời thiếu trách nhiệm trên.

Bởi nói đâu xa, cũng ở Hà Nội nhưng mặt cỏ sân Hàng Đẫy là loại cỏ chỉ rất khó chăm sóc nhưng vẫn xanh mướt và tươi tốt chứ đâu ngả màu và khô héo như sân Mỹ Đình! Điều này hoàn toàn có thể kiểm nghiệm qua trận giao hữu cuối của đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup với tuyển Philippines.

Nhưng chuyện xuống cấp ở sân Mỹ Đình không chỉ là cái mặt sân mà là do khâu quản lý.

Bởi mới đây nhất, trong trận giao hữu tuyển Việt Nam - Dortmund, sự kiện hy hữu xảy ra khi thanh ngang của cầu môn đội bạn bị tuột ra và đội lên cả tấc khiến trận đấu phải dừng 7 phút để bộ phận kỹ thuật mang thang ra gắn lại cầu môn.

Hình ảnh xấu xí trên đã được truyền đi khắp thế giới khi toàn đội Dortmund đã tranh thủ ghi lại sự kiện có một không hai và phát trên các nền tảng xã hội. Chưa kể trước đó, chỉ với vài cơn gió mạnh thổi qua, khu kỹ thuật của hai đội và khu vực trọng tài bàn đã bật lên và lật ngửa lăn lóc nhưng may là không có tai nạn nào xảy ra.

Sân Mỹ Đình nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia và là bộ mặt của các hoạt động thể thao nước nhà nhưng rõ ràng bộ mặt đấy đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến thể diện ở những trận đấu, giải đấu quốc tế.

Chỉ tính riêng mặt cỏ của sân thôi, người hâm mộ đã tự hỏi vì sao những cái sân giao cho tư nhân như Lạch Tray, Hàng Đẫy… vẫn xanh mướt, tươi đẹp mà không bị “thiếu nắng”?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm