Theo Xzone, vì không có trợ lý đi cùng và nhà hát cũng không có tủ để đồ, nên Trang Nhung đành gửi túi xách cho một người mới quen trong hậu trường giữ hộ. Trong lúc người đẹp sải bước trên sàn diễn thì có 2 người lạ mặt tự xưng là người nhà của Trang Nhung đến lấy chiếc túi xách đi mất.
Khi trở lại phòng thay đồ và trang điểm, người đẹp mới tá hỏa vì chiếc túi của mình đã không cánh mà bay. Người đẹp Hà thành rớm nước mắt khi liệt kê những món đồ mang trong túi. Theo đó, ngoài chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, cô còn bị mất một chiếc điện thoại Vertu trị giá 10.000 USD (khoảng 200 triệu đồng) mới mua chưa đầy một tuần, một chiếc điện thoại của thương hiệu táo cắn dở, cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và thẻ ngân hàng… Trị giá của các đồ vật ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chiếc túi xách và chiếc điện thoại của Ngọc Quyên cũng bị "cuốn theo chiều gió".
Khi trở lại phòng thay đồ và trang điểm, người đẹp mới tá hỏa vì chiếc túi của mình đã không cánh mà bay. Người đẹp Hà thành rớm nước mắt khi liệt kê những món đồ mang trong túi. Theo đó, ngoài chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, cô còn bị mất một chiếc điện thoại Vertu trị giá 10.000 USD (khoảng 200 triệu đồng) mới mua chưa đầy một tuần, một chiếc điện thoại của thương hiệu táo cắn dở, cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và thẻ ngân hàng… Trị giá của các đồ vật ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chiếc túi xách và chiếc điện thoại của Ngọc Quyên cũng bị "cuốn theo chiều gió".
|
|
| Trang Nhung và Ngọc Quyên đã bị mất trộm đồ |
Được biết, đây là lần thứ hai Ngọc Quyên bị mất túi xách trong lúc trình diễn trên sân khấu. Rút kinh nghiệm từ những bài học mất cắp đau thương, lần này Ngọc Quyên không mang theo nhiều tiền mặt.
Ngay sau khi phát hiện bị mất đồ, Trang Nhung và Ngọc Quyên đã áp tải cô gái giữ đồ đến công an phường để trình báo. Theo mô tả của cô gái giữ đồ thì kẻ gian là một phụ nữ trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng và đeo kính cận. Cô ta đi cùng một nam thanh niên có dáng người thấp bé. Sau khi lấy túi đồ của Trang Nhung, cả hai nhanh chóng lẩn khỏi hiện trường. Nhiều ca sĩ cho biết, họ cũng nhìn thấy hai tên trộm này lởn vởn trong hậu trường một lúc lâu và rất có thể hình ảnh của hai đối tượng đã bị ống kính máy ảnh ghi lại.
Chuyện mất cắp sau cánh gà của các nghệ sĩ không còn là chuyện lạ. Trước đó, tối 27/2/2011, khi buổi trao giải Bài hát Việt 2010 kết thúc Mai Khôi - người vừa được vinh danh ở giải thưởng quan trọng nhất - đã bị mất túi xách. Ngoài chiếc túi hàng hiệu còn có chiếc điện thoại đắt tiền mà Mai Khôi vừa được bạn tặng. Trị giá của các đồ vật ước tính khoảng 300 triệu đồng.
Về thủ phạm của vụ án này, Mai Khôi đưa ra nghi ngờ về một cô gái lạ: "Giữa chương trình, khi lên sân khấu biểu diễn cùng Lưu Thiên Hương và Bảo Lan, một cô gái mà tôi không hề quen, cứ nằng nặc đi theo đề nghị giữ giúp túi xách, nhưng thấy nghi ngờ, nên tôi không dám đưa. Lúc tôi để túi xách ở lại ghế, người ngồi bên cạnh cũng nói là có một cô gái đến cầm lên và bảo giữ giúp cho chị Khôi, rồi đi mất".
Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngay sau khi kết thúc đêm biểu diễn trong liveshow “Người tình” tối 8/8/2009, cũng báo bị mất trộm tài sản trị giá 4 tỉ đồng gồm 2 nhẫn kim cương trị giá 200.000 USD, 9.000 USD và 5 triệu đồng Việt Nam.
Theo Bắc Lưu (Bee)
