Trộm quen tay, không thoát tội

Sáng 14-10-2012, Thúy đang ngồi uống cà phê thì được Phước rủ đi ăn trộm. Cả hai vào một dãy nhà trọ trên đường Trường Chinh, phát hiện một người đang nằm ngủ, bên cạnh để chiếc điện thoại nên lẻn vào lấy trộm.

Chưa kịp bước ra khỏi phòng thì nạn nhân phát hiện, bắt được Thúy cùng tang vật. Trong quá trình điều tra, Thúy khai do không ở với chồng và nhằm lúc cần tiền để lo cho con nhỏ, bà nội lớn tuổi nên khi được Phước rủ rê Thúy đã nông nổi phạm tội.

Cạnh đó, Thúy khai báo quanh co, che giấu đồng phạm nên hiện chưa xác định được danh tính của Phước để xử lý.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, táo bạo, ngang nhiên gây án. Mặc dù giá trị tài sản trong vụ án này chưa đến 2 triệu đồng nhưng bị cáo từng có tiền án về tội trộm cắp, nay lại tái phạm nên đã cấu thành tội danh.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm