Nhận định World Cup 2014:

Trước lượt trận tứ kết đêm mai: Sẽ không có đại chiến Đức - Brazil

Đức và Brazil là hai đội chưa bao giờ vắng mặt tại một VCK World Cup. Nếu VCK World Cup năm nay không có cuộc đại chiến giữa hai đội giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup Brazil – Đức ở bán kết thì đó đúng là thiệt thòi cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, người hâm mộ cũng đã quá quen với điều này khi mà trong lịch sử các VCK World Cup thật ngạc nhiên khi Đức và Brazil mới chỉ chạm trán nhau duy nhất 1 trận, đó là trận chung kết World Cup 2002 nơi người Brazil thắng Đức 2-0 để lên ngôi vô địch.

Đức – Pháp: Cặp đấu khó lường 

Trận đấu giữa Đức và Pháp được đánh giá là cặp đấu cân bằng, khó dự đoán và được người hâm mộ mong chờ nhất tại vòng tứ kết. Nếu trận đấu này diễn ra trước khi vào giải, nhiều người sẽ không ngần ngại dự đoán một chiến thắng cho đoàn quân của HLV Loew của Đức. Tuy nhiên sau khi trải qua 4 trận đấu tại VCK World Cup lần này, chắc chắn nhiều nhà chuyên môn sẽ suy nghĩ lại và họ sẽ rất đau đầu để có thể đưa ra dự đoán đội chiến thắng.

Trong khi tuyển Pháp vượt qua vòng bảng và vòng 1/8 rất nhẹ nhàng thì người Đức phải rất chật vật mới có thể vào đến vòng này.

Người Đức có khởi đầu VCK World Cup như mơ khi hạ gục đối thủ được coi là “xương” nhất bảng đấu Bồ Đào Nha đến 4-0. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Đức có thể làm được. Những trận đấu sau dù không thua nhưng lối chơi chuyền ban ngắn rườm rà của người Đức dễ dàng bị đối phương bắt bài và tạo cho họ không ít khó khăn. Có thời điểm người Đức phải sống trong sợ hãi và thi đấu như gà mắc tóc trước đối thủ. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỳ World Cup mà người Đức tham dự.

Tuyển Đức xưa kia dù mạnh hay yếu đều là một đội tuyển lì lợm khiến đối phương lúc nào cũng vị nể và có phần sợ hãi mỗi khi giáp mặt. Trong đội hình tuyển Đức ở thời điểm nào cũng có một thủ lĩnh đích thực từ Beckenbauer huyền thoại đến Matthias Sammer, Oliver Kahn và gần đây nhất là Michael Ballack.

Lối chơi của Đức luôn đơn giản và đầy tính kỷ luật nên họ lúc nào cũng đạt được kết quả tốt nhất. Không phải tự nhiên mà thế giới gọi Đức là cỗ xe tăng, họ có thể thi đấu rất bình thường, có thể bị đối phương dẫn trước 1 thậm chí 2 bàn nhưng cuối cùng cỗ xe tăng ấy vẫn lừ lừ tiến lên đè bẹp mọi đối thủ. Chính đặc sản đó làm nên tuyển Đức đầy đáng sợ ở bất kỳ thời điểm nào.

Tuyển Đức bây giờ đã thay đổi quá nhiều, họ thi đấu phóng khoáng hơn, hoa mỹ hơn nhưng cũng rườm rà hơn. Điều này có thể khiến người hâm mộ mãn nhãn nhưng nó cũng tìm ẩn những nguy cơ khó lường. Và khi gặp khó khăn, người Đức lại không có thủ lĩnh nào có thể vực dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ như các bậc tiền bối xưa kia. Đó là lý do mặc dù 4 VCK World Cup gần đây họ có 3 lần lọt vào bán kết, 1 lần lọt vào chung kết nhưng vẫn chưa thể chạm đến vinh quang.

Đức đã trải qua những thời điểm khó khăn trước đối thủ dưới cơ Algeria. Ảnh: FIFA.com

Trong khi đó, tuyển Pháp hiện tại là một đội tuyển đoàn kết và các vị trí trên sân đều thi đấu vì nhau. Chính điều đó là làm nên một tuyển Pháp thi đấu thăng hoa tại World Cup năm nay.

Lịch sử đã chứng minh, khi tuyển Pháp đoàn kết nhất là lúc họ đạt được mọi vinh quang trên đấu trường quốc tế. 2 chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 là minh chứng hùng hồn nhất.  Đó là thời điểm các cầu thủ Pháp đoàn kết nhất, thi đấu với quyết tâm cao nhất và họ cũng có một siêu sao như Zidane để dẫn dắt người Pháp lên đỉnh thế giới.

Hình ảnh hậu vệ Blanc hôn lên cái đầu trọc của thủ thành Barthez trước mỗi trận đấu là một khoảnh khắc đã đi vào huyền thoại trong thời kỳ hưng thịnh nhất của người Pháp. Nó thể hiện các cầu thủ Pháp dù đến từ nhiều dân tộc khác nhau nhưng luôn đoàn kết chiến đấu vì mục đích chung, đó là đem lại vinh quang cho nước Pháp.

Và khi nội bộ Pháp lủng củng thì người Pháp lập tức gặp thất bại, điển hình nhất là thất bại ngay từ vòng bảng VCK World Cup 2002 và 2010.

Lúc này, người Pháp đang có khởi đầu tốt nhờ một đội hình đoàn kết, cái thiếu duy nhất của Pháp chính là một siêu sao như Platini hay Zidane xưa kia có thể làm đầu tàu đưa đội bóng đến vinh quang. Dù có phong độ tốt hơn, nhưng chính điều đó có thể khiến Pháp dừng bước tại tứ kết trước Đức.

Brazil – Colombia: Chủ nhà sẽ bị đá văng

Trước lượt trận tứ kết đêm mai: Sẽ không có đại chiến Đức - Brazil ảnh 3

Nhiều cầu thủ Brazil không dám nhìn đồng đội sút penalty trong trận gặp Chile. Ảnh: FIFA.com

Trong khi Costa Rica được xem là chú ngựa ô của giải thì Colombia chính là đội bóng thi đấu ổn định nhất tại VCK World Cup năm nay. 4 trận toàn thắng đầy thuyết phục khiến Colombia là đội bóng mà không ai muốn gặp tại thời điểm hiện tại.

Colombia hiện tại đang sở hữu một đội hình cân bằng thi đấu đầy kỷ luật và chắc chắn cùng với một ngôi sao như James Rodriguez có thể trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ đối phương. Với những chất liệu như vậy, người Colombia có đầy đủ những yếu tố có thể khiến chủ nhà Brazil phải ôm hận. Nếu Brazil bị loại trước Colombia, đó cũng chỉ là một ngạc nhiên thú vị chứ không phải là một bất ngờ lớn tại VCK World Cup năm nay.

Trong khi đó, ở VCK World Cup năm nay, chủ nhà Brazil càng thi đấu càng bộc lộ những điểm yếu chết người. Đầu tiên đó là sự phụ thuộc vào ngôi sao Neymar và sau trận đấu knock out với Chile người Brazil lại “lộ” thêm một điểm yếu khác, đó là vấn đề tâm lý thi đấu.

Trước trận đấu với Chile, Neymar đã òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Luiz cũng bật khóc sau bàn mở tỉ số. Thủ môn Julio Cesar cũng không kìm được nước mắt ngay trong loạt đá luân lưu nghẹt thở trước Chile. Ngay cả đội trưởng, người thủ lĩnh tinh thần của Brazil là Thiago Silva cũng khóc ngon lành và đề nghị không xếp anh vào nhóm 5 cầu thủ đá luân lưu đầu tiên trước Chile.

Điều gì đã xảy ra với người Brazil, đó là tâm lý hoang mang trước sức ép và kỳ vọng quá lớn của cổ động viên nhà. Việc là chủ nhà VCK World Cup là một thuận lợi không nhỏ nhưng nó cũng chính là con dao hai lưỡi mà nếu không có một thần kinh vững vàng nó có thể phản tác dụng trở thành sức ép đè nặng lên đôi chân và tinh thần của các cầu thủ.

Ngày hôm qua, HLV Scolari đã phải cầu cứu các chuyên gia tâm lý để ổn định tinh thần và tư tưởng cho các cầu thủ. Đó thật sự là vấn đề lớn của Brazil. Nếu không giải quyết triệt để vấn đề này trước khi gặp Colombia, người Brazil có thể một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng ngay trên sân nhà.

Dự đoán cặp đấu bán kết: Đức – Colombia

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm