Truy lùng băng cướp trên đường Tên Lửa

Trải dài qua một cánh đồng rộng lớn, không có đèn đường nên về đêm, khu vực này rất vắng người qua lại. Trung tuần tháng 8-1998, tại đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe máy táo tợn.

CUNG ĐƯỜNG NGUY HIỂM

Vẻ mặt thất thần, hớt hải, anh Nguyễn Quốc Minh (SN 1972, ngụ thị trấn An Lạc, hành nghề xe ôm) chạy bộ đến trụ sở CA xã Bình Trị Đông lúc 3 giờ sáng 14-8-1998. Hớp vội tách trà nóng của thượng úy Thiều Quang Bang (Phó trưởng CA xã) rót mời, anh Minh kể bằng giọng run run: Khoảng 1 giờ 25 cùng ngày, anh chở một người khách từ cổng Bệnh viện Q6 đến khu du lịch Đầm Sen. Trên đường về ngang qua vòng xoay Lạc Long Quân, có hai thanh niên kêu anh chở đến khu vực ao cá Hoa Hồng ở xã Bình Trị Đông với giá 20.000 đồng. Khi đến ngã ba Mã Lò - Tỉnh lộ 10, hai vị khách bỗng đổi ý, yêu cầu anh rẽ vào đường Tên Lửa. Đi sâu khoảng một cây số, khách đề nghị ngừng xe. Bất thần tên ngồi giữa vòng tay kẹp cổ Minh, tay còn lại gã thoi một đấm thôi sơn vào giữa mặt làm anh té chúi nhủi xuống đường. Cùng lúc đó, tên ngồi sau móc ra khẩu súng ngắn chĩa về phía anh, cất giọng lạnh tanh: “Khôn hồn thì im miệng, mày la một tiếng tao bắn nát sọ”. Khi anh Minh kịp hoàn hồn, chiếc xe đã bị bọn cướp lấy mất.

Về đặc điểm nhân dạng bọn cướp, anh Minh còn nhớ khá rõ tên ngồi giữa trạc 25 - 26 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo sơmi sọc dài tay, quần jeans bạc, vóc người ốm, da trắng, mặt dài, tóc hớt cao, mái quăn, nói giọng lai Bắc. Tên ngồi sau cũng cùng độ tuổi, người thấp đậm, da ngăm, mặc áo thun trắng ngắn tay, quần jeans xanh, mắt to, tóc để kiểu ta-bu rẽ hai mái, nói giọng miền Nam...

Xác minh tại địa điểm anh Minh bị cướp xe, trinh sát được ông Nguyễn Văn Chín (SN 1949) ngụ gần đấy cho biết: Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, đang nằm ngủ trong nhà, nghe tiếng chó sủa rộ, ông thức dậy mở cửa nhìn ra đường thì thấy một thanh niên đang chạy bộ. Người này chặn một chiếc xe máy chạy ngược chiều rồi nói: “Tôi vừa bị cướp xe”. Hình như sau đó hai người này có rượt đuổi theo.

Truy lùng băng cướp trên đường Tên Lửa ảnh 1

 Các đối tượng trong băng cướp cùng tang vật được thu hồi

Giữa lúc CA xã còn đang rà soát nắm tình hình thì hai hôm sau, lúc 2 giờ 45 ngày 16-8, một vụ cướp nữa lại xảy ra. Nạn nhân là ông Trần Thanh Hồng (SN 1947, ngụ P17Q.Tân Bình, chạy xe ôm) thường chở mối thịt heo cho bạn hàng ở khu vực Bến xe Chợ Lớn. Vào thời gian trên, ông Hồng điều khiển xe máy BS: 50PC-1182 từ nhà ra Chợ Lớn lấy thịt giao cho khách hàng. Khi đến ngã ba Địa Đạo và HL14, thuộc P18Q.Tân Bình, có hai thanh niên đón xe ông Hồng kêu chở về đường Tên Lửa. Vừa đến nơi, một tên dùng tay đánh vào mặt ông, gã kia móc súng, lên đạn chĩa vào người. Biết gặp phải bọn cướp, ông Hồng quẳng dép vùng chạy thoát thân.

Dư âm hai vụ cướp táo tợn và chớp nhoáng còn chưa kịp lắng thì khuya 28-8, cũng tại “cung đường nguy hiểm”, anh Đặng Đình Hùng (SN 1962, ngụ P20Q.Tân Bình) lại bị bọn cướp khống chế lấy mất “chiếc cần câu cơm”. Theo lời anh Hùng, vào đêm 28-8, sau khi rảo xe nhiều vòng quanh khu vực sân vận động Thống Nhất nhưng không có mối nào, anh định về nhà ngủ. Ngang qua xí nghiệp nhựa Rạng Đông ở đường Lạc Long Quân, P3Q11, thấy hai thanh niên đang tà tà đi bộ, anh Hùng rà lại mời thì cả hai kêu chở về đường Tên Lửa. Đến đoạn tối vắng, hai người khách lộ nguyên hình là những tên cướp. Một gã dùng vật cứng đập mạnh vào đầu khiến anh Hùng choáng váng ngã khuỵu khỏi xe. Chưa kịp định thần, gã còn lại đã gí họng súng đen ngòm, lạnh toát vào hông anh, kèm theo lời đe dọa: “Nằm im! Nếu mày la tao bắn”. Vì sự an toàn cho bản thân, anh Hùng đành bất lực nhìn bọn cướp lấy xe.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần đã có đến ba vụ cướp cùng tính chất trên một đoạn đường. Điều đó cho thấy bọn cướp cực kỳ manh động và liều lĩnh.

CẤT LƯỚI

Tại cuộc họp án vào ngày 29-8, sau khi nghe BCH CAH Bình Chánh báo cáo tóm tắt diễn biến tình hình các vụ cướp xe ôm, thượng tá Võ Văn Măng, Phó giám đốc CATP, nhận định: hoạt động của băng cướp có tổ chức rõ ràng, băng này ít nhất từ hai tên trở lên. Chúng có thể là dân địa phương, câu kết cùng đồng bọn ở các địa bàn lân cận. Đồng chí Phó giám đốc đề nghị Ban chuyên án khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, mai phục tại các đầu vào ở khu vực “tọa độ tử thần”.

Mẻ lưới lớn đã được giăng, song bọn cướp không xuất hiện.

Chiều 1-9, Ban chuyên án nhận được tin báo của CAQ12 cho biết: đêm 28 rạng 29-8, Đội CSHS CAQ12 phối hợp cùng CSGT quận tuần tra kiểm soát tại ngã ba Tham Lương, tạm giữ một xe DH BS: 53P2-9897 (chữ P đã bị cạo sơn phần cong sửa thành chữ F) do vi phạm chở ba và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Các đồng chí làm nhiệm vụ đã giữ xe và yêu cầu đương sự mang giấy tờ đến giải quyết nhưng sau đó không thấy ai trở lại. Tiến hành xác minh, CAQ12 mới biết đây là xe tang vật trong một vụ cướp ở Bình Chánh. Đội CSHS CAQ12 còn cung cấp thêm, đặc điểm nhân dạng của người thanh niên điều khiển xe khoảng 25 - 26 tuổi, cao tầm 1m60, da ngăm, nói giọng miền Nam, tên ngồi giữa cắt tóc kiểu đầu đinh, còn tên ngồi sau tóc chẻ hai mái. Sự việc tạm thời cũng chỉ dừng lại ở những ghi nhận như trên, chưa có phát hiện gì mới về dấu vết băng cướp, bởi cho đến thời điểm này, các đối tượng vẫn án binh bất động. Mặc dù vậy, các CBCS tham gia phá án vẫn ngày đêm miệt mài, không lúc nào dám lơi lỏng nhiệm vụ đã được phân công...

1 giờ sáng 16-9, trời lất phất mưa, hai tổ mật phục của lực lượng cảnh sát hình sự CA huyện và công an xã vẫn lặng lẽ ẩn mình trong đám cỏ ven đường. Đêm tối đen như mực, ngửa bàn tay không thấy, chỉ có tiếng muỗi vo ve hòa cùng tiếng rả rích của các loại côn trùng. Bỗng từ xa có ánh đèn xe máy xé toạc màn đêm, ai nấy đều hồi hộp đợi chờ. Gần đến khu vực ao cá cây bàng, chiếc xe đột ngột ngã rầm giữa đường. Hai thanh niên dựng xe chạy tiếp còn một người thảng thốt la “cướp, cướp”. Đích thị bọn cướp rồi, ngay sau phát súng lệnh của Đội phó Lê Văn Việt, tổ mai phục nhất tề xông ra. Lãnh trọn cú đá hiểm hóc của thượng úy Nguyễn Minh Hùng vào giữa ngực, gã cầm lái ngã quay lơ giữa đường nằm xụi. Đồng bọn của hắn định bỏ chạy nhưng cũng không thoát.

Tại CA xã, hai kẻ bị bắt khai tên Nguyễn Đình Khải (SN 1976, ngụ Q.Tân Bình) và Lê Thanh Hải (SN 1981, ngụ xã Tân Túc, Bình Chánh). Trước chứng cứ là chiếc DD BS: 50K-4591 mà chúng vừa cướp của anh Huỳnh Công Dũng nhưng bất thành, cả hai đành thừa nhận là thành viên trong băng cướp do tên Võ Ngọc Bảo (SN 1977, ngụ Bình Dương, kẻ trực tiếp giữ súng) cầm đầu. Bọn chúng thuê nhà ở hẻm 35 đường Tân Hóa, P14Q6 làm nơi trú ẩn để tổ chức gây án. Khải thú nhận trước đó chính gã cùng “đại ca” Bảo sử dụng súng gây ra ba vụ cướp xe ôm ở đường Tên Lửa.

Khẩn trương truy xét, ngay trong đêm, các trinh sát kiểm tra nhà trọ nơi băng cướp thuê, bắt tiếp tên Võ Văn Mai (tự Tuấn Pô, SN 1976). Về phần đối tượng cầm đầu Võ Ngọc Bảo, mãi hơn 10 ngày sau mới sa lưới, hội ngộ cùng đồng bọn trong trại giam...

  
Theo BÙI NGUYỄN (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm