Xuyên đêm trông đào Tết dưới cái lạnh 'cắt da, cắt thịt'

Xuyên đêm trông đào Tết dưới cái lạnh 'cắt da, cắt thịt'

(PLO)- Những ngày Hà Nội lạnh dưới 10 độ C, nhiều tiểu thương phải dựng lán trông đào Tết trong đêm.

Video: Xuyên đêm trông đào Tết dưới cái lạnh 'cắt da, cắt thịt'
canh-dao (9).JPG
Từ nhiều ngày nay, khi cây cảnh được đưa xuống phố để phục vụ thị trường, nhiều tiểu thương phải dựng lều tạm để trông đào Tết.
canh-dao (10).JPG
Đặc biệt, trong những ngày thời tiết ở Hà Nội lạnh dưới 10 độ C việc trông cây không hề đơn giản với nhiều tiểu thương.
canh-dao (11).jpg
Anh Đức Anh - một tiểu trông đào Tết cho biết, khoảng 1 tuần nay anh cùng người thân phải dựng lán, ngủ tại vỉa hè bên những cây quất, đào... Hai hôm nay, khi thời tiết trở lạnh hơn, công việc càng trở nên vất vả.
canh-dao (1).JPG
Đối với những người buôn bán cây cảnh Tết, họ phải ăn ngủ ngay trên vỉa hè để trông hàng. Những trận mưa, gió lạnh khiến mỗi đêm trở nên dài và cực nhọc hơn.
canh-dao (2).JPG
Tiểu thương chia sẻ, do phải trông cây 24/24, nên lều tạm không được che kín để có tầm quan sát. Mỗi khi có đợt gió lùa ai nấy cũng đều cảm thấy như bị "cắt da, cắt thịt".
canh-dao (3).JPG
Ông Vàng A Lăng (55 tuổi, quê Mộc Châu) nằm co ro trong chiếc lều tạm để trông những chậu đào mới được chuyển về đây. Ông cho biết được thuê trông bán cây, vốn đã quen với cái lạnh trên vùng cao nên với thời tiết Hà Nội hiện tại ông vẫn chịu đựng được.
canh-dao (4).JPG
Đồ đạc của những người trông đào Tết cần tối giản hết sức có thể.
canh-dao (8).JPG
Thời tiết về đêm lạnh dưới 10 độ C, anh Trần Văn Hiếu (quê Vĩnh Phúc, tiểu thương) cho biết, đã quen với cảnh “màn trời, chiếu đất” nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm như anh.
canh-dao (6).JPG
“Mấy ngày trước Hà Nội vẫn còn nắng ấm, hôm nay bất chợt chuyển lạnh khiến tôi chưa kịp thích nghi. Để giữ ấm tôi đành nhóm lửa sưởi, mang thêm chăn, áo ấm để có giấc ngủ tạm qua đêm" - anh Hiếu nói.
canh-dao (7).JPG
Anh Hiếu cho biết thêm, năm nào cũng vậy, anh sợ nhất vẫn là những trận mưa kèm rét sâu, khách ngại ra đường nên cây cảnh tiêu thụ chậm hơn.
canh-dao (5).JPG
Càng về đêm, không khí càng trở nên lạnh lẽo, những tiểu thương vẫn phải thức để trông đào Tết.

Đọc thêm