Muốn một lần về đây với cầu

Tại sao cứ phải zoom vào cái chỗ bỏ ra 4 tỉ đồng để xây cầu phục vụ chỉ hai hộ dân, trong đó có hộ ông chủ tịch xã quê mình? Tại sao cứ phải dòm vào cái trách nhiệm khảo sát này nọ của địa phương, của Ban quản lý dự án thuộc Tổng cục Đường bộ làm chi vậy?

Các vị cứ nhìn bằng ánh mắt tiêu cực nên toàn thấy mảng màu xám xịt. À mà thôi, ai nhìn sao thì nhìn, riêng đây sẽ “chơi” bằng nhãn quan kinh tế học để thiên hạ “tè” chơi!

Nói cụ thể luôn nè, đây sẽ biến sự kiện cây cầu 4 tỉ đồng chỉ để phục vụ hai hộ dân thành cơ hội làm ăn. Đây sẽ lập dự án hẳn hoi, sẽ đệ trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi cho triển khai ngay lập tức. Đây sẽ đặt lại tên cây cầu này là cầu Nhơn Ái (làm hẳn cây cầu chỉ để phục vụ hai hộ dân không nhơn ái với họ thì là gì?). Đây sẽ lập một cái trạm bán vé cho khách tới tham quan cây cầu đặc biệt này. Đảm bảo thiên hạ đổ xô tới tham quan hà rầm cho coi! Cơ hội làm ăn, làm giàu là đây chớ đâu! Rồi nhà hàng, khách sạn mọc lên, rồi bao dịch vụ ăn theo mở ra…

Thì đấy, chỉ trong vòng một tuần mà có đến hai đoàn khách đặc biệt tới đây chớ ít đâu! Mà chẳng xoàng nha, một đoàn do phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ dẫn đầu nè, đoàn kia cũng thế, do đích thân tổng cục trưởng tổng cục này làm trưởng đoàn...

Đó, thấy tiềm năng chưa!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm