Bộ mặt nhóm sát thủ Cường "Trưởng"

Hai tuần trước phiên tòa phúc thẩm, tôi gặp Cường "Trưởng" và Lê Thanh Hợp (Hợp "cán"), hai kẻ trực tiếp cầm súng đi truy sát đối thủ và cùng bị tòa sơ thẩm kết án chung thân, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm vụ án "giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích" xảy ra ở TP Thanh Hóa do Lê Khắc Cường (Cường "Trưởng") và đồng bọn gây ra sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 1/4. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án chung thân, 12 bị cáo còn lại bị phạt tổng cộng hơn 80 năm tù... 

Chân dung hai kẻ giang hồ và cuộc truy sát trong đêm

Cao trên 1m8, khá đẹp trai, thái độ vui vẻ và dù đã ở tù hơn 1 năm nhưng Cường vẫn ăn mặc chải chuốt quần bò, áo phông, vì thế nếu không gặp ở đây chẳng thể nghĩ Cường "Trưởng" từng một thời là loại có số má ở TP Thanh Hóa.

Bộ mặt nhóm sát thủ Cường "Trưởng" ảnh 1

Lê Khắc Cường và Lê Thanh Hợp

Nghe tôi hỏi sức khỏe thế nào, Cường bảo "em bị di chứng chất độc da cam từ bố nên không được khỏe, uống thuốc suốt cả chục năm nay rồi". Là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em, kinh tế thuộc hàng khá giả, nhưng mới học đến lớp 9, Cường bỏ học. Dù sau đó gia đình từng cho Cường đi học thợ sửa chữa điện tử nhưng cũng chẳng làm được.

Năm 1998, Cường tham gia lớp học Pencatsilat ở Trường Thể dục - Thể thao Thanh Hóa, tới năm 2000, học xong nhưng có võ cũng chỉ dùng... đánh nhau. Để tạo công ăn việc làm cho con, gia đình từng mở cho Cường cửa hàng băng đĩa, rồi quán cà phê ở gần Trường đại học Hồng Đức nhưng cũng chỉ được một thời gian là dẹp tiệm. Năm 2002, gia đình lại mở cho Cường quán bar tại nhà lấy tên là quán "Vùng trời xanh" ở khu đông bắc ga Thanh Hóa.

Nghe tôi hỏi thời làm chủ quán bar kiêm sàn nhảy, lúc nhiều nhất trong túi có bao nhiêu tiền, Cường bảo kiếm tiền cũng tốt, nhưng gã lại có thói đam mê là... đánh xóc đĩa nên có những lúc trong túi có tới vài trăm triệu, mua được ôtô nhưng rồi tất cả đều nướng hết ở sới bạc của Tài "cao". Và theo lời Cường thì trước khi gã vào tù cũng đã kịp để lại cho ông bà già món nợ bạc chừng... 2 tỉ đồng.

Là chủ quán bar, tiền bạc dư dả, Cường bắt đầu tập hợp "lính" vừa để phục vụ trong quán của mình nhưng cái chính để có đủ "năng lực" đi "chiến" những nhóm khác. Cường tập hợp được khoảng 20 tên, phần lớn là đám choai choai 17-18 tuổi. Không chỉ lúc nào cũng có sẵn cả bao tải dao kiếm trong nhà làm vũ khí mỗi khi "xuất quân", từ năm 2002, Cường còn lên Lạng Sơn mua một khẩu K54.

Trong những vụ mà Cường "Trưởng" dắt đàn em đi xử đối thủ, nổi đình đám nhất là vụ  Cường dẫn 7 tên đàn em đi đánh Đỗ Trọng Cường (Cường "chíp") tại quán cà phê Quý chỉ vì trước đó gã này đã "dám" đánh Việt "còi", một đàn em của Cường "Trưởng". Đánh chán trong quán cà phê, nhóm của Cường "Trưởng" lôi Cường "chíp" lên bìa rừng thông đánh tiếp một trận nữa rồi mới thuê taxi chở thẳng vào... bệnh viện.

Bộ mặt nhóm sát thủ Cường "Trưởng" ảnh 2

Vũ khí gây án của nhóm Lê Khắc Cường

Ngoài vụ này, Cường còn liên quan tới mấy vụ khác. Tuy nhiên, Cường và đám đàn em vẫn vô sự. Sau này, khi khám xét nhà Cường, ngoài rất nhiều dao, kiếm, mã tấu, điều khiến các điều tra viên bất ngờ là còn thu được cả các loại văn bản của Viện KSND TP Thanh Hóa gửi Viện KSND tỉnh để xin ý kiến xử lý các vụ án do Cường và đồng  bọn gây ra.

Nhưng, dù càn quấy, đánh nhau khắp nơi như vậy nhưng có một kẻ vẫn luôn khiến Cường "Trưởng" vừa phải dè chừng vừa cay cú, đó là Nguyễn Triều Phương, còn gọi là Phương "cu tí", hiện cũng đang thụ án ở trại cải tạo trong một vụ án khác. Sở dĩ cả hai luôn kèn cựa nhau bởi cùng thời điểm với Cường mở  quán bar “Vùng trời xanh”, Phương cũng mở một sàn nhảy lấy tên là sàn “Blue” nên thường xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

Theo lời Cường thì đã có lần Phương vác súng đến bắn thẳng vào nhà Cường để dằn mặt (?). Sau lần bị bắn hụt, dù đã có khẩu K54 trong nhà, nhưng khi biết Hợp "cán" có người nhờ bán hộ một khẩu AK, Cường mượn luôn mang về nhà.

Khác hẳn với Cường, ban đầu, nghe cán bộ quản giáo nói ra gặp nhà báo, Lê Thanh Hợp, kiên quyết không ra vì... không thích. Chỉ tới khi cán bộ quản giáo nói sẽ lập biên bản về hành vi chống đối, lúc này gã mới miễn cưỡng ra. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hợp là gã có "cái mặt không chơi được", mới nhìn đã thấy đầy chất lưu manh. Nghe tôi hỏi vì sao lại "ngại" gặp nhà báo thế, Hợp cười ngượng bảo "hôm nay em thấy mệt".

Năm nay 34 tuổi, là con thứ 5 trong một gia đình có tới 7 đứa con ở phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hóa. Học đến lớp 8, Hợp bỏ học, ở nhà lang thang tụ tập với đám thanh niên càn quấy. Năm 1996, mới 20 tuổi, Hợp bị Công an TP Thanh Hóa bắt tạm giam 3 tháng về hành vi gây thương tích cho anh Trường ở TP Thanh Hóa. Nhưng sau đó vì bị hại từ chối giám định nên Công an đình chỉ điều tra, Hợp bị xử lý hành chính. Năm 2005, Hợp lại 2 lần bị Công an TP Thanh Hóa xử lý hành chính vì hành vi gây thương tích...

Hợp đã từng có vợ và đẻ 2 đứa con trai, nhưng sau đó vợ chồng gã ly dị, còn vợ gã sau này bị bắt vì buôn ma túy. Thương 2 đứa cháu sinh ra trong cảnh bố không ra bố, mẹ không ra mẹ, bố mẹ Hợp đành đón hai đứa cháu về Thạch Thành nuôi. Vì biết lái xe nên đã có một thời gian Hợp vào làm lái xe cho một ông chủ mỏ đá ở núi Nhồi, và theo lời gã kể thì ông chủ đối đãi khá tốt, mỗi tháng cũng cho gã gần chục triệu, nhưng rồi cái máu lưu manh, càn quấy, khoái... đánh người đã khiến gã tụ tập về dưới trướng của Cường "Trưởng" và trở thành kẻ đắc lực trong những trận đánh nhau với các nhóm khác.

Trong khi Cường còn đang hy vọng vào phiên tòa phúc thẩm sẽ được giảm án thì Hợp lại bình thản khi nhắc tới cái án chung thân và bảo chấp nhận bản án và đã quyết định rút đơn kháng cáo, xin đi trại cải tạo chấp hành án. Gương mặt vô cảm của Hợp chỉ lộ vẻ ưu tư khi nghe tôi hỏi đến 2 đứa con. Hợp bảo từ ngày đi tù đến giờ, thỉnh thoảng bà mẹ cũng cho thằng cu lớn từ Thạch Thành vào thăm bố, nhưng cứ đến cổng trại là thằng bé lại khóc vì sợ.

Theo Nguyễn Thiêm - Phạm Lan (ANTG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm