Bức ảnh khỏa thân của Liz Taylor là giả?

Theo đó, nguồn tin này cho biết, người mẫu khỏa thân trong bức ảnh không phải là Liz Taylor mà là một vũ công Mỹ ít ai biết đến. Bức ảnh nằm trong cuốn sách năm 2001 của Peter Gowland có tên “Classic Nude Photography, Techniques And Images” và người mẫu trong tấm ảnh khoả thân được chú thích là Lee Evans.

Bức ảnh khỏa thân của Liz Taylor là giả? ảnh 1

Bức ảnh nude được cho là của Liz công bố hồi đầu tháng 4/2011 vừa qua

Bức ảnh khi công bố được cho là chụp khi Liz 24 tuổi. Tuy nhiên, nguồn tin trên cũng cho biết, trong cuốn sách của Gowland, bức ảnh này được ghi là chụp năm 1940. Khi đó Elizabeth Taylor mới 8 tuổi. Và vì thế, người phụ nữ khoả thân trong ảnh càng không thể là “nữ hoàng Cleopatra” danh tiếng một thời.

Bức ảnh khỏa thân của Liz Taylor là giả? ảnh 2

Bức ảnh được chụp ghi năm 1940, khi đó Liz mới 8 tuổi

Được biết, tác giả của cuốn sách đã chết ở tuổi 93. Trong cuốn sách của ông có ghi rằng phim của tấm ảnh này đã bị mất từ nhiều năm trước. Vợ của nhiếp ảnh gia thì khẳng định: "Đây không thể là bức ảnh của Elizabeth Taylor. Nếu có ai cho rằng như thế thì đó là một sự dối trá không thể chấp nhận được".

Trước đó, khi công bố bức ảnh, báo chí đã đưa tin, bức ảnh là món quà đính hôn của Taylor dành cho nhà sản xuất phim Michael Todd (năm 1956), người chồng thứ ba của mình. Tấm hình khỏa thân được chụp bởi một người bạn thân thiết với Elizabeth - nam diễn viên kiêm nhiếp ảnh gia Roddy McDowall.

Hiện, việc công bố rộng rãi bức ảnh này đang được tạm ngừng trong khi chờ xác minh tính xác thực của nó.

Theo Quỳnh Chi (Lao Động/Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm