Cảnh sát từ chối trả lời những thông tin về vụ án, họ cho rằng vụ án đã kết thúc và không có trách nhiệm để tiếp tục theo dõi.
Cái chết của một cô gái trẻ
Ngày 16-7-1989, Kaitlyn Arquette vừa mới tốt nghiệp trung học và là con gái của một nhà văn đã bị bắn chết khi cô đang lái xe về nhà ở Albuquerque New Mexico và cô đã qua đời ngay ngày hôm sau.
Ban đầu, sở cảnh sát Albuquerque nghi ngờ cô là nạn nhân của một vụ ẩu đả bằng súng. Arquette có bạn trai là Dung Nguyen, một người gốc Việt. Anh đã sống cùng Kait ở một căn hộ riêng mà gia đình mua cho cô từ khi cô còn là học sinh trung học.
Nửa đêm 16-7-1989, khoảng một giờ trước khi có vụ bắn súng, Dung Nguyen đã gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của họ và thông báo "Kait đã bị bắn chết".
Kait
Tuy nhiên vào lúc 3 giờ sáng, khi cảnh sát đến nhà Dung, anh ta xuất hiện với dáng vẻ còn ngái ngủ và nói không biết gì về vụ bắn súng này cả. Anh ta còn nói anh ta không ở nhà suốt cả ngày bởi vì anh và Kait đã cãi lộn với nhau. Khi anh ta trở về nhà thì đã thấy mảnh tin nhắn xin lỗi của Kait để lại với nội dung: "Anh đang ở đâu? Em biết anh vẫn còn giận em, cho em xin lỗi, em rất nhớ anh. Bây giờ em đến nhà Nam để lấy sách, gặp lại anh sau, tình yêu của em". Cảnh sát coi đây là một bằng chứng là Kait vẫn còn yêu Dung và không muốn chia tay với anh.
Những chuyên gia của hội nhận định dấu vân tay đã làm việc với gia đình Kait và khẳng định rằng đây không phải là nét chữ của Kait.
Theo kết quả báo cáo của cảnh sát, khi các điều tra viên rời khỏi nhà thì ngay lập tức Dung đã tới bệnh viện với Kait.
Đêm hôm sau, khi cái chết của Kait được thông báo, Dung đã gọi bạn của anh là Le Quoc An và Khanh Pham, người đã tổ chức buổi tiệc tại nhà Kait để thông báo cho họ biết về cái chết của Kait. Nhật ký điện thoại cho thấy An và Khanh ngay lập tức đã gọi cho Bao Tran, nhân viên bảo hiểm ở Califonia, thông báo về cái chết của Kait.
Dung và bạn bè của anh đã chứng kiến cảnh tượng này nhưng họ vẫn khẳng định là không biết nơi phát ra tiếng súng và Dung cũng không thể gọi mọi người đến và nói rằng: "họ đã bắn Kait". 3 giờ trước khi cảnh sát thông báo cho anh ta một sự thật là gia đình Kait đã biết trước và nghi ngờ Kait đang gặp nguy hiểm cho nên họ đã đi theo Kait buổi tối hôm đó. Thậm chí họ đang cố gắng tìm cô để cảnh báo cô phải cẩn thận với những người Việt Nam quanh cô.
Đêm của những tiếng súng
Khoảng 6 giờ chiều chủ nhật ngày 16-7-1989, Kaitlyn đã đến thăm nhà một người bạn mới là Sharon Smith. Kait đã nói với bố mẹ mình là cô được mời đến nhà bạn để ăn tối.
Kait cũng nói rằng cô đã chia tay người bạn trai Việt Nam và nếu anh ta có gọi điện tìm thì đừng nói cho anh ấy biết cô đang ở đâu. Khi Kait rời khỏi nhà bạn lúc 22 giờ 45 phút, lái xe trên quốc lộ Lomas, đi về hướng nhà bố mẹ cô thì cô đã bị bắn hai phát vào đầu. Xe của cô đã dừng lại ở giao lộ Lomas và Arno. Kait đã hôn mê gần 20 giờ đồng hồ và chết ngay sau đêm hôm đó.
Cảnh sát đã sử dụng bảng hướng dẫn chỉ đường để đến nhà Sharon Smith mà họ tìm thấy trong xe của Kait. Sharon nói rằng Kait đến nhà cô lúc 21 giờ 30 phút. Tuy nhiên ngay sau đó Sharon đã nỗ lực để gọi điện cho gia đình Kait và thông báo với họ rằng Kait đến nhà cô ấy lúc gần 7 giờ tối sau khi vừa đi xem phim xong. Bố mẹ Kait khẳng định đây là một điều vô lý, khi Kait ra khỏi nhà bố mẹ là 18 giờ 15 phút, cô không thể đi xem phim chỉ trong vòng 30 phút được.
Trong khi nói chuyện với mẹ Kait, Sharon đã miêu tả buổi tối cuối cùng của Kait. Cô nói Kait có vẻ buồn, cô đã khóc rất nhiều, vì vậy Sharon đã gọi điện thoại về nhà của Kait xem liệu Dung còn ở đấy không nhưng không có ai trả lời điện thoại, Sharon gọi lại một cuộc điện thoại cuối cùng vào lúc 22 giờ 40 phút thì cũng không có ai ở đấy cả.
Rất nhiều nghi can
Một ngày sau vụ bắn súng, một trong số những người bạn của Kait đã thông báo rằng, Dung cùng các bạn bè của anh đã lập thành một băng nhóm tội phạm. Một trong những hoạt động của băng nhóm này là tham gia vào các việc làm gian lận bảo hiểm ô tô.
Dung cùng bạn bè của anh ta đã bay từ Albuquerque sang Orange County để thuê hoặc ăn cắp xe hơi sau đó phá hỏng xe, rồi thông báo cho phòng bảo hiểm những chấn thương giả. Những người cùng tham gia sẽ được trả 1.500 USD, những việc làm này của Dung đã bị Kait chứng kiến và có đến hơn 20 người ở Albuquerque liên quan đến những vụ việc này.
Cảnh sát Albuquerque đã không đưa tên tuổi của những người này và thậm chí không thông báo gì cho các công ty bảo hiểm và các cơ quan luật pháp ở California. Nhiều thành viên trong nhóm của Dung còn được xác minh là buôn bán ma túy giữa các tiểu bang và tham gia vào việc ăn cắp và bán con chíp máy tính. Những đối tượng nguy hiểm như vậy nhưng cũng không được nhắc đến và lấy bất kỳ một lời khai nào.
Khi được hỏi thì Dung đã nói với cảnh sát rằng anh cùng bạn bè đã ở nhà hàng suốt buổi tối, Khanh đã đưa anh ta về căn hộ của Kait lúc 10 giờ đêm. Điều đó không được xác minh vì có mâu thuẫn với Sharon Smith vì cô đã gọi điện về nhà Kait lúc 10 giờ 40 phút đêm mà không có ai trả lời. Sharon nói với mẹ của Kait rằng, chắc chắn một người Việt Nam đã giết Kait và phải chạy trốn vì sợ hãi.
Những câu hỏi gia đình Kait đặt ra là tại sao Sharon lại đưa ra những thông tin mâu thuẫn về thời gian khi Kait đến nhà Sharon? Tại sao Sharon lại gọi điện cho mẹ Kait để dựng lên một câu chuyện là Kait đến thẳng nhà cô sau khi xem xong bộ phim lúc 5 giờ chiều? Thực ra là Kait đã làm gì từ lúc 6 giờ 15 phút chiều khi cô ra khỏi nhà bố mẹ đến khi cô bị bắn.
Theo Long An (ANTG cuối tháng)