“Ăn gian” hơn 2.000 hải lý?
Rời Sydney, Australia, ngày 18/10/ 2009, khi Jessica trở về vào ngày 15/5 tới đây cùng với chiếc thuyền buồm Ella’s Pink Lady, cô bé sẽ trở thành người trẻ nhất từng đi vòng quanh thế giới một mình, không nghỉ và không được sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, Jessica sẽ không được công nhận kỷ lục chính thức.
Rời Sydney, Australia, ngày 18/10/ 2009, khi Jessica trở về vào ngày 15/5 tới đây cùng với chiếc thuyền buồm Ella’s Pink Lady, cô bé sẽ trở thành người trẻ nhất từng đi vòng quanh thế giới một mình, không nghỉ và không được sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, Jessica sẽ không được công nhận kỷ lục chính thức.

Jessica Watson đã đi vòng quanh thế giới nhưng không được công nhận kỷ lục chính thức
Nguyên nhân do Tổ chức Kỷ lục thuyền buồm quốc tế (WSSRC) không còn cập nhật thông tin liên quan tới hạng mục “người trẻ nhất đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm” nữa. Bên cạnh đó, Jessica bị cáo buộc đã “ăn gian” khoảng 2.000 hải lý trong hành trình đi vòng quanh thế giới.
Cáo buộc trên được trang web về thuyền buồm uy tín mang tên Sail- World đưa ra. Tổng biên tập trang web này, ông Rob Kothe, cho mạng truyền hình Nine News biết rằng Jessica đã không đi theo hành trình giống như nhiều người sử dụng thuyền buồm khác đã làm khi họ nỗ lực lập kỷ lục.
Sail-World đã đăng một bài viết trên trang web của họ với nội dung có nhắc tới quy định mà WSSRC đưa ra về việc lập kỷ lục: “Để được ghi nhận việc đã đi vòng quanh thế giới, chiếc thuyền phải bắt đầu và kết thúc hành trình tại cùng một điểm. Thuyền phải đi qua mọi đường kinh tuyến và băng qua xích đạo. Quãng đường ngắn nhất mà con thuyền đi qua phải là 21.600 hải lý”.
Theo Sail-World, khi Jessica kết thúc chuyến đi, nhật ký hải trình sẽ cho thấy cô bé đã đi qua một quãng đường dài khoảng 23.000 hải lý. Tuy nhiên, đây là một thành tích có được nhờ sự láu cá. Thay vì lái thuyền đi thẳng như những người khác, Jessica đã chạy zích-zắc trên khắp các đại dương, qua đó thêm các hải lý “thừa” vào hành trình của cô.
Sail-World nhờ các chuyên gia hàng hải Australia tính toán lại quãng đường Jessica đã đi và thấy rằng thực tế cô bé mới chỉ đi qua 18.265 hải lý. Điều đó có nghĩa là Jessica còn thiếu những 2.335 hải lý so với thành tích chính thức. Hoạt động “ăn gian” này được Sail-World chỉ ra ở chỗ: Thay vì đi quá lên phía Bắc 1.500km nữa sau khi đã tới xích đạo giống những người khác, Jessica chỉ “chạm” vào xích đạo rồi tiếp tục hành trình.
Không kỷ lục vẫn hài lòng
Sail-World nói rằng họ không nghi ngờ về việc Jessica đã đi vòng quanh thế giới. Nhưng chuyến đi của cô không được công nhận là một hành trình “chuẩn” bởi nó còn thiếu hơn 2.000 hải lý và vì thế, Jessica không thể hạ bệ người giữ kỷ lục trước đó - Jesse Martin, 18 tuổi.
“Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, hiếm có và cô bé rõ ràng là một hình mẫu mạnh mẽ cho thanh niên Australia. Tuy nhiên, nếu dựa trên thực tế WSSRC là nơi ghi nhận kỷ lục chính thức, Jesse Martin sẽ vẫn là người trẻ nhất từng đi thuyền vòng quanh thế giới không ngừng và không nhận được sự hỗ trợ” - Sail-World viết.
Trước cáo buộc từ Sail-World, Andrew Fraser, phát ngôn viên kiêm người quản lý của Jessica, đã có những phản hồi đầu tiên. Ông khẳng định Jessica đã thực hiện đủ các yêu cầu của WSSRC như bắt đầu và kết thúc hành trình tại một điểm, băng qua các kinh tuyến. Ông cho biết Jessica đã đi qua nhiều vùng biển nổi tiếng nguy hiểm, vượt qua bốn mũi Hòn, Agulhas, Leeuwin và Đông Nam Tasmania. Cô bé còn vượt qua xích đạo những hai lần.
Theo Fraser, điều quan trọng là Jessica đã thực hiện được ước mơ đi vòng quanh thế giới một mình, không nghỉ và không được hỗ trợ. Ông khẳng định Jessica vẫn sẽ là người trẻ nhất từng đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm và cả nhóm vẫn hạnh phúc dù không được công nhận kỷ lục. Fraser nói rằng, Jessica từ lâu đã biết là sẽ không thể soán ngôi của Jesse Martin. Cô bé đã tiếp xúc với WSSRC hồi đầu năm ngoái và đặt vấn đề về việc ghi kỷ lục đi vòng quanh thế giới. Tuy nhiên khi đó WSSRC đã ngưng ghi nhận các kỷ lục thuyền buồm liên quan tới tuổi tác.
Fraser cho rằng người ta đang cố gắng tìm cách hạ uy tín của cô gái trẻ. Theo ông, Jessica chưa bao giờ có ý định giành chứng nhận của WSSRC bởi cô còn quá trẻ. Tuy nhiên, việc Jessica trở về thành công đã có thể coi là một chiến thắng lớn của cá nhân cô. Được biết Jesse Martin sẽ chào đón và chúc mừng Jessica ngay khi cô bé trở về bến cảng Sydney vào ngày 15/5 tới.
Theo Tường Linh (TT&VH)