Có một SEA Games thân thiện và dễ thương đến lạ…

(PLO)- Ngọn đuốc SEA Games 31 đã cháy rực trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đêm 12-5 đánh dấu khai mạc chính thức Đại hội thể thao Đông Nam Á trong sự cuồng nhiệt và mến khách của nước chủ nhà Việt Nam. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Kính thưa quý vị, sân vận động Cẩm Phả hiện có 16 nghìn 100 khán giả đang trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam” – Một giọng nữ ngọt ngào phát thanh vang vọng trên sân bóng tràn ngập sắc đỏ trong trận ra quân của thầy trò Mai Đức Chung tiếp khách Philippines đêm 11-5 rực lửa.

Nhớ hơn hai năm trước SEA Games tổ chức tại Philippines, tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Thái Lan trên sân cỏ nhân tạo Binan có sức chứa 2.500 khán giả, cách hơi xa Manila, chỉ cỏn vẹn có… 1 cổ động viên Việt Nam cầm cờ ngồi lẻ loi trên khán đài. Mãi sau này, HLV Mai Đức Chung vẫn nhớ như in hình bóng cô độc của khán giả Việt Nam và ngậm ngùi chia sẻ dẫu có 1 người đến sân, thầy trò ông vẫn dốc sức hết mình vì màu cờ sắc áo.

Cho nên khi các cô gái Việt Nam tả xung hữu đột trên mặt sân Cẩm Phả để lội ngược dòng nước thắng đối thủ mạnh Philippines 2-1 dưới sự hăng say cổ vũ của giới hâm mộ, thầy trò ông Chung cảm động lắm! HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn người yêu bóng đá trực tiếp đến sân hoặc qua truyền hình tiếp thêm lửa cho học trò và mong cho trận nào khán giả cũng đến sân đông đảo để động viên tinh thần cho họ.

Cổ động viên cuồng nhiệt trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) cổ vũ các cô gái vàng Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cổ động viên cuồng nhiệt trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) cổ vũ các cô gái vàng Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chính đồng nghiệp Alen Stajcic của tuyển nữ Philippines cũng tỏ ra “ganh tỵ” với các cô gái Việt Nam rất tự hào vì tình thương của giới hâm mộ tạo nên một bầu không khí bóng đá tuyệt vời hiếm thấy.

Không chỉ trên sân Quảng Ninh (sân Cẩm Phả), khán giả Việt Nam chăm chú theo dõi SEA Games lần thứ hai tổ chức trên sân nhà cũng rất đắm đuối ở các mặt sân Việt Trì (Phú Thọ) và đặc biệt là Thiên Trường (Nam Định) – nơi không có đội tuyển bóng đá nhà thi đấu. Từ các HLV của năm đội bóng đá nam ở bảng B, cho đến nữ trưởng đoàn Lualphan Lamsam của tuyển Thái Lan đều ngất ngây với sức nóng ở Thiên Trường trong cả hai trận đấu mà ai cũng nghĩ mình đá… sân nhà. Bà Lamsam sau trận nào cũng dắt thầy trò Polking đi khắp các khán đài cúi đầu chào cảm ơn khán giả Nam Định và những vùng lân cận đã tạo nên một thánh đường bóng đá rất hiếm có.

Những đội khách ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến sân Thiên Trường đông đảo khán giả cổ vũ rất vô tư cho lối chơi đẹp...

Những đội khách ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến sân Thiên Trường đông đảo khán giả cổ vũ rất vô tư cho lối chơi đẹp...

... trong lúc ở sân Việt Trì luôn chật kín khán đài, bất chấp trở đổ mưa dai dẳng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... trong lúc ở sân Việt Trì luôn chật kín khán đài, bất chấp trở đổ mưa dai dẳng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng không hiểu sao mà phát thanh viên ở sân Việt Trì trong mỗi ngày thi đấu của U-23 Việt Nam đếm rất giỏi, khi nói hiện có 16 nghìn tám trăm tám mươi khán giả xem các cầu thủ đang đá dưới sân. Những cơn sốt vé diễn ra những ngày trước ở Phú Thọ với cảnh người hâm mộ mang cả chiếu ra trải nằm ngủ để “xí chỗ” mua vé cho thấy tình yêu lớn lao vô cùng của họ.

SEA Games 31 đêm 1-5 đã khai mạc ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình với ngọn lửa thiêng cháy mãi trong suốt 11 ngày và cũng bắt đầu khai cuộc nhiều môn thi đấu tại Hà Nội cùng 11 địa phương gần gũi. Người yêu thể thao Việt Nam sẽ đồng hành với các vận động viên Đông Nam Á để gây ấn tượng và giữ mãi tiếng thơm của một đất nước thân thiện và hiếu khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm