Nữ VĐV dành tặng HCV SEA Games cho người cha đang hôn mê

(PLO)- Nữ VĐV Mary Francine Padios của Philippines xúc động chia sẻ cô dành tặng HCV SEA Games vừa đoạt được cho người cha đang hôn mê vì tai nạn.

Mary Francine Padios là VĐV giành HCV đầu tiên cho đoàn Philippines tại SEA Games 31 đang diễn ra ở Việt Nam. Hôm qua (11-5), Padios giành HCV ở nội dung Tungal nữ môn Pencak Silat.

Thông tin trên website SEA Games 31 cho biết, trên bục nhận huy chương, Padios xúc động tiết lộ cô muốn tặng chiến thắng này cho người cha đang nằm hôn mê trong bệnh viện, bởi chính ông là nguồn động lực to lớn giúp cô giành HCV SEA Games.

Mary Francine Padios, 18 tuổi đến từ Aklan cho biết, lí do để cô cố gắng giành chiến thắng là để giúp đỡ người cha đang hôn mê ở quê nhà. Cha của Padios là Jerome đã gặp tại nạn giao thông khi lái xe ô tô trên đường từ Iloilo về nhà ở Aklan. Thời điểm đó, ông Jerome đã mệt mỏi nên ngủ gật trên tay lái khiến chiếc ô tô của ông đâm vào xe buýt.

Mary Francine Padios (thứ hai từ trái sang) trên bục nhận HCV SEA Games 31. ẢNH: BTC SEA GAMES 31

Mary Francine Padios (thứ hai từ trái sang) trên bục nhận HCV SEA Games 31. ẢNH: BTC SEA GAMES 31

Ông được đưa đến bệnh viện và được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Iloilo. Padios luôn mong mỏi cha mình được chuyển đến bệnh viện công, nơi có các phương tiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. Padios cho biết: “Tôi mong muốn cha tôi được chuyển đến một bệnh viện công”.

Parios tin rằng khoản tiền thưởng từ HCV SEA Games lần này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều trị bệnh cho cha cô, trong hoàn cảnh các chi phí trong bệnh viện tăng cao. Padios nói: “Tôi rất muốn nói chuyện với cha, nhưng giờ cha tôi đã hôn mê. Tôi biết ông sẽ rất tự hào về tôi”.

Với chiếc HCV SEA Games, Padios sẽ được Ủy ban Thể thao Philippines thưởng 300.000 peso (khoảng 5.700 USD, hay gần 132 triệu đồng). Chủ tịch Liên đoàn Pencak Silat Philippines, Perincess Jacel Kiram cho hay, khi nghe tin về vụ tai nạn này, họ đã cho phép Padios nghỉ 10 ngày về nhà thăm cha.

Nhưng chỉ vài hôm sau, Padios đã trở lại khu tập luyện và phải ở đó theo cơ chế bong bóng để phòng chống COVID-19. Padios muốn trở lại sớm để tiếp tục tập luyện cố gắng giành HCV.

Princess Jacel Kiram cho biết: “Mary Francine Padios nói rằng, cô ấy biết đó là điều người cha muốn cô làm. Ngay khi Padios nói ra điều đó, tôi biết cô ấy sẽ chiến thắng giải này. Padios rất quyết tâm”.

Kể từ đó, trong vòng 6 tháng, Mary Francine Padios dành toàn bộ sức lực tập luyện ở trung tâm huấn luyện Bayonbong chuẩn bị cho SEA Games giữa đại dịch COVID-19.

Mary Francine Padios nói thêm: “Tôi thật sự đã cống hiến tất cả trong màn trình diễn của mình. Điều này rất quan trọng. Sự tập trung của tôi luôn ở mức cao nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm