Cơn sốt bóng đá ở Phú Thọ và lời hứa của ông Park

(PLO)-  Những ngày qua, cơn sốt vé môn bóng đá nam SEA Games 31 là chủ đề bàn tán nhiều nhất của người dân tỉnh Phú Thọ dù chưa có đội bóng chuyên nghiệp nhưng tình yêu bóng đá không thua bất cứ ai, trong khi thầy Park không ngần ngại muốn lần thứ hai vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một ngày trước giờ bóng lăn trận khai mạc SEA Games 31 giữa nhà đương kim vô địch Việt Nam và á quân Indonesia, những chiếc vé đong đầy mồ hôi nước mắt cho cả giải đã tìm thấy chủ. Rất nhiều người đã phải chọn cách ngủ trước cổng Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ để “đặt gạch” xếp hàng từ đêm chờ đến sáng mở bán vé, nhưng không phải ai cũng gặp may mắn.

Anh Kiên công tác ở Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ kể, một người bạn của anh đã phải trả đến 18 triệu đồng để mua bốn cặp vé chợ đen xem thầy trò Park Hang-seo chơi vòng bảng A, trong khi giá gốc chỉ 4 triệu đồng. Có người hâm mộ bóng đá ở tận Hà Nội đánh xe lên Phú Thọ chờ chực trước cổng sân Việt Trì từ đêm đến sáng vẫn bất lực ra về tay không. Một người được thuê giá một triệu đồng chỉ để kiên nhẫn xếp hàng mua một vé khán đài A giá 500 ngàn đồng.

Mặc dù truyền hình trực tiếp không thiếu trận đấu nào của đội tuyển U-23 Việt Nam ở mùa SEA Games lần này, nhưng ai cũng háo hức tìm vé vào sân tận mắt chứng kiến… cho đã. Nhớ trận giao hữu với U-20 Hàn Quốc ngày 19-4, săn bóng Việt Trì không còn một chỗ trống xem màn trình diễn của thầy trò ông Park.

Phú Thọ siết chặt an ninh trước ngày khai mạc bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Phú Thọ siết chặt an ninh trước ngày khai mạc bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Trong buổi họp báo vào trưa ngày 5-5, HLV Park Hang-seo đăng ký chỉ tiêu vàng SEA Games 31 cho đội tuyển U-23 Việt Nam. Thầy Hàn rất thận trọng và chu đáo ở cuộc chơi lớn trên sân nhà với quyết tâm mang niềm vui chiến thắng cho giới hâm mộ.

Ông Park Hang-seo cùng các học trò là đương kim vô địch SEA Games, lại có lợi thế lớn khi chơi ở sân nhà dưới sức cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả ở sân Phú Thọ nên mục tiêu số một không quá đáng. Ông Park vừa có một đợt hội quân lớn với 42 cầu thủ mà ông cho là hay nhất để chọn lọc 20 niềm hy vọng vàng SEA Games 31 chỉ hai ngày trước giờ bóng lăn.

Đây cũng là lần tham dự SEA Games cuối cùng của HLV Park Hang-seo, sau lần ông giúp các học trò vô địch hồi năm 2019 và chắn chắn ông khát khao có một cuộc chia tay thật đẹp với đội tuyển U-23 Việt Nam sau giải này và chuyển giao cơ ngơi cho tân HLV Gong Oh-kyun dự vòng chung kết U-23 châu Á lẫn ASIAD.

HLV Shin Tae-yong và các tuyển thủ trẻ Indonesia kiểm tra mặt sân cỏ Việt Trì lúc 12 giờ trưa, ngày 5-5 để chuẩn bị chơi trận ra quân gặp chủ nhà U-23 Việt Nam với mục tiêu vô địch chung cuộc...

HLV Shin Tae-yong và các tuyển thủ trẻ Indonesia kiểm tra mặt sân cỏ Việt Trì lúc 12 giờ trưa, ngày 5-5 để chuẩn bị chơi trận ra quân gặp chủ nhà U-23 Việt Nam với mục tiêu vô địch chung cuộc...

... trong lúc HLV Park Hang-seo tự tin giữ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH DUY.

... trong lúc HLV Park Hang-seo tự tin giữ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH DUY.

Không còn xa lạ với các đối thủ Đông Nam Á, ông Park tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước cho học trò, từ trận khai mạc bảng A với đối thủ lớn nhất U-23 Indonesia, rồi lần lượt giải quyết Myanmar, Philipines và Đông Timor.

Thực chất ở SEA Games trong nhiều mùa giải qua, bóng đá Việt Nam không quá khó để qua vòng bảng và tương tự, cuộc cạnh tranh mùa này của thầy trò ông Park có lẽ chỉ bắt đầu từ bán kết. Tuy nhiên, thầy Hàn hiểu rất rõ những đòi hỏi của người hâm mộ luôn thích thú tận hưởng niềm vui chiến thắng.

“SEA Games 30 chúng tôi đã thành nhà vô địch và bây giờ chúng tôi muốn giữ ngôi ở lại sân nhà” - HLV Park Hang-seo tự tin hứa hẹn trong lần cuối cùng cầm quân đội tuyển U-23 Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm