BÀI 2:

Điệp vụ tiêu diệt Bin Laden : Vạch phương án tấn công

Tổng thống Obama kiên quyết không đồng ý thông báo hoặc phối hợp với Pakistan vì sợ lộ bí mật. Tháng 8-2010, Giám đốc CIA Leon Panetta thông báo với Nhà Trắng đã lần ra được một giao liên của Bin Laden. Hắn tên Abu Ahmed al-Kuwaiti, thường lái chiếc xe thể thao đa dụng màu trắng. CIA bắt đầu theo dõi.

Phát hiện dấu vết Bin Laden

Nhà Trắng công bố bức ảnh cho thấy Tổng thống Obama xem video trực tiếp điệp vụ tiêu diệt Bin Laden.

Tiêu điểm

Cầu chúc mọi điều tốt lành cho ông và lực lượng của ông. Xin chuyển đến họ lời cảm ơn của cá nhân tôi vì tinh thần phục vụ của họ và nhắn với họ rằng tôi sẽ trực tiếp theo dõi điệp vụ chặt chẽ.

Tổng thống Barack Obama nói qua điện thoại với Phó Đô đốc Bill McRaven, tư lệnh Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt, trước khi điệp vụ bắt đầu

Một ngày nọ, vệ tinh chụp được hình ảnh chiếc xe dừng ở một khu nhà kiên cố khá rộng ở TP Abbottabad (Pakistan). Các đặc vụ kết luận giao liên Kuwaiti đang sống ở đó. Hệ thống giám sát trên không được sử dụng để theo dõi tòa nhà.

Kuwaiti và anh trai đi đi về về nhưng một người đàn ông sống trên tầng ba không bao giờ rời khỏi nhà. Khi ra ngoài, y chỉ đứng sau các bức tường. Các chuyên gia suy đoán y có thể là Bin Laden.

Tổng thống Obama rất vui mừng khi biết tin này nhưng vẫn chưa sẵn sàng ra lệnh hành động. Các cố vấn tổng thống bắt đầu xác minh giả thuyết Bin Laden sống trong tòa nhà đó, CIA tăng cường thu thập tin tức tình báo.

Một bài báo gần đây đăng trên tờ The Guardian của Anh cho biết một bác sĩ làm việc cho CIA đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng ở TP Abbottabad với hy vọng thu thập được ADN từ các con nhỏ của Bin Laden. Cuối cùng không ai trong nhà Bin Laden đi tiêm chủng.

Cuối năm 2010, Tổng thống Obama chỉ thị cho Giám đốc CIA Leon Panetta khảo sát các phương án tấn công quân sự. Panetta liên lạc với Phó Đô đốc Bill McRaven, tư lệnh Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt (JSOC). Tháng 1-2011, McRaven yêu cầu sĩ quan Brian vạch phương án. Brian từng là phó tư lệnh Toán triển khai chiến tranh đặc biệt của hải quân Mỹ (DEVGRU).

Không kích hay đột kích?

Ngày 14-3, Tổng thống Obama triệu tập các cố vấn an ninh quốc gia vào Phòng Tình huống và kiểm tra lại các phương án tấn công. Hầu hết phương án đều chọn giải pháp đột kích hoặc không kích. Một số phương án đề nghị phối hợp tấn công với quân đội Pakistan.

Tổng thống Obama kiên quyết không đồng ý thông báo hoặc phối hợp với Pakistan vì sợ lộ bí mật. Cuối cùng ông chọn giải pháp đột kích và chỉ đạo Phó Đô đốc McRaven xúc tiến triển khai.

Ngày 29-3, McRaven trình tổng thống phương án triển khai máy bay trực thăng bay đến nhà Bin Laden để tập kích. Các cố vấn tổng thống chia làm hai phe. Một phe ủng hộ đột kích hoặc không kích. Phe còn lại đề nghị án binh bất động chờ tình báo xác minh đúng Bin Laden có mặt trong căn nhà đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Tướng James Cartwright, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, ủng hộ phương án không kích bằng máy bay ném bom B-2.

Phương án này tránh được rủi ro cho biệt kích Mỹ, tuy nhiên bên không quân tính toán để đánh sập mọi hầm ngầm trong nhà phải cần số lượng chất nổ tương đương 32 quả bom thông minh, mỗi quả nặng gần một tấn. Tướng Cartwright nói với tôi rằng khối lượng bom đó mà nổ thì chẳng khác nào động đất.

Nguy cơ vụ nổ sẽ tạo địa chấn làm sập nhà trên toàn TP nhỏ Abbottabad đã khiến Tổng thống Obama đắn đo. Cuối cùng, ông gác phương án sử dụng máy bay B-2 không kích và chỉ đạo Phó Đô đốc McRaven bắt đầu diễn tập phương án đột kích.

Diễn tập với mô hình giả

Sĩ quan Brian cùng hai chỉ huy biệt kích James và Mark (tên các nhân vật tham gia đội biệt kích tiêu diệt Bin Laden đều được thay đổi) đã tuyển một đội biệt kích SEAL gồm 22 người từ phi đội Red và yêu cầu ngày 10-4 tập kết tại một địa điểm trong khu rừng rậm ở bang Bắc Carolina.

Tại đây, một mô hình mô phỏng tòa nhà của Bin Laden đã được dựng lên. Cả đội tập luyện ròng rã năm ngày. Ngày 18-4, đội biệt kích bay đến bang Nevada tập luyện thêm một tuần nữa. Nơi tập luyện là bãi đất trống của chính phủ có đặc điểm tương tự như khu vực xung quanh nhà của Bin Laden. Một căn nhà trên khu đất được sử dụng để mô phỏng nhà Bin Laden.

Các phi công vạch lộ trình bay tương tự như đường bay từ Jalalabad (Afghanistan) đến Abbottabad (Pakistan). Các buổi tập luyện được tiến hành ban đêm.

Kế hoạch đột kích đã định hình rõ. Trực thăng số một sẽ bay trên sân tòa nhà và thả hai sợi dây để 12 biệt kích đu xuống sân. Trực thăng số hai sẽ bay về hướng đông bắc căn nhà và thả người phiên dịch Ahmed, chó nghiệp vụ Cairo và bốn biệt kích xuống để giám sát vòng ngoài. Sau đó, chỉ huy James và sáu biệt kích còn lại sẽ tụt từ trực thăng này xuống mái.

Ahmed có nhiệm vụ giải thích và ngăn những người hàng xóm nếu họ tò mò kéo đến xem. Bốn biệt kích và chó Cairo sẽ hỗ trợ khi cần thiết. Nếu biệt kích không tìm thấy Bin Laden trong nhà, chó Cairo sẽ được đưa vào nhà để tìm tường giả hay cửa bí mật.

Đêm 26-4, đội biệt kích SEAL lên máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 ở căn cứ không quân Station Oceana tại bang Virginia. Sau khi dừng tiếp nhiên liệu ở căn cứ không quân Ramstein (Đức), máy bay tiếp tục hành trình đến sân bay Bagram ở thủ đô Kabul (Afghanistan). Ngủ lại ở đây một đêm, đội biệt kích bay tiếp đến TP Jalalabad ngày 27-4.

Một máy bay gặp nạn

Tổng thống Obama đã quyết định chọn giờ G vào đêm 1-5 như đề xuất của Phó Đô đốc McRaven. Đêm đó, tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joseph Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Ngoại trưởng Hillary Clinton đều đã tề tựu đông đủ.

Khi Giám đốc CIA Leon Panetta thông báo các trực thăng Black Hawk đã tiếp cận TP Abbottabad ở Pakistan, Tổng thống Obama đứng bật dậy nói: “Tôi muốn xem diễn tiến”. Trên màn hình LCD, một chấm nhỏ nhấp nháy thể hiện chiếc trực thăng Black Hawk số một trên tòa nhà Bin Laden trú ngụ. Và ngay sau đó, máy bay gặp tai nạn.

Trực thăng số một mất kiểm soát. Cơ trưởng cố kéo cần kiểm soát góc quay cánh quạt nhưng thất bại. Các bức tường cao của tòa nhà và nhiệt độ nóng khiến máy bay hạ thấp dần vì vấn đề khí động lực (cánh quạt máy bay không tạo đủ lực nâng khi gặp khối không khí nhiễu loạn).

Cơ trưởng hủy bỏ kế hoạch thả dây cho biệt kích leo xuống. Anh nhắm đến một bãi rào nhốt gia súc ở hướng tây tòa nhà để đáp máy bay. Cánh quạt đuôi máy bay va sàn sạt vào tường tòa nhà. Bò, gà, thỏ quanh đó kêu và chạy nhốn nháo. Máy bay nằm cheo leo theo góc 45o trên bức tường. Tổ lái liền khẩn cấp gọi các trực thăng Chinook đến ứng cứu.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates kể cho các đồng nghiệp rằng ông từng tham gia ở Phòng Tình huống thời Tổng thống Jimmy Carter để nghe trình bày chiến dịch Móng vuốt đại bàng của lực lượng Delta vào năm 1980 nhằm giải cứu 52 công dân Mỹ bị bắt làm con tin ở Tehran (Iran). Kết quả: Hai máy bay giải cứu đã va vào nhau và rơi xuống sa mạc. Tám binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Robert Gates cảnh báo: “Lúc đó họ cũng nói đột kích bằng máy bay là ý tưởng cực hay”. Do đó ông phản đối đột kích tiêu diệt Bin Laden bằng máy bay trực thăng.

***

Bỏ hai phương án đổ bộ từ xa và đào hầm

Sĩ quan Brian mời James, chỉ huy phi đội Red của DEVGRU, và hạ sĩ quan cao cấp Mark cùng tham gia nghiên cứu kế hoạch ở tổng hành dinh CIA. Nhóm nghĩ đến kế hoạch đưa máy bay trực thăng đến một điểm bên ngoài TP Abbottabad, sau đó đội biệt kích Mỹ chạy bộ đến mục tiêu. Tuy nhiên, nguy cơ bị phát hiện rất cao và nhóm biệt kích có thể mệt mỏi vì quãng đường chạy đến nhà Bin Laden quá dài.

Nhóm cũng xem xét phương án đào đường hầm vào nhà Bin Laden nhưng Bin Laden cũng có thể dùng đường hầm này chạy thoát ra ngoài. Vả lại, hình ảnh do cơ quan tình báo cung cấp cho thấy có vũng nước tù ở khu vực lân cận, như vậy nhà có thể xây trên bãi bồi, mạch nước ngầm có thể ngay dưới bề mặt, do đó phương án đào hầm là bất khả thi. Cuối cùng, nhóm nhất trí phương án tập kích bằng máy bay trực thăng ngay tại nhà Bin Laden.

(Còn tiếp)

NICHOLAS SCHMIDLE - LÊ LINH dịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới