Tại các xã Hòa Hội, Phù Cát, tỉnh Gia Lai, thời gian qua, người dân hai bên đường Trần Hưng Đạo, ĐH21 phải sống trong cảnh bất an. Nguyên nhân do tình trạng xe ben chở vật liệu chạy liên tục suốt ngày đêm. Các đoàn xe với số lượng lên đến hàng trăm chiếc chạy từ sáng sớm đến khuya làm đảo lộn cuộc sống người dân.
Dân nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường
Những xe ben trên chuyên chở đất phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ cảng hàng không Phù Cát. Đường hẹp, đông dân cư trong khi lượng xe quá đông khiến người dân địa phương luôn lo sợ mỗi khi ra đường.
Theo ghi nhận của PV, trên đường Trần Hưng Đạo và ĐH21, nhiều đoạn có bề rộng chỉ khoảng 8 m. Các đoàn xe ben từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng lên ĐH21 rồi di chuyển vào mỏ đất.
Dọc đường ĐH21, nhiều đoạn bị hư hỏng, nứt toác, dày đặc ổ gà. Hai bên đường, vết bánh xe tạo thành những đường hằn lớn. Trên đường tỉnh 639B, tình trạng sụt lún, nứt mặt đường còn nghiêm trọng hơn. Nhiều đoạn bị bong tróc, đất đá bị xới lên, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ xã Phù Cát) phản ánh các đoàn xe hoạt động rầm rộ từ vài tháng nay. Xe chạy liên tục khiến người dân lo sợ. “Xe nhiều quá, tôi đã từng bị xe lấn đường mà rơi xuống ruộng” - bà Mai kể.
Ông Nguyễn Văn Được (ngụ xã Hòa Hội) cho biết từ khi các đoàn xe xuất hiện, đường trước nhà ông xuống cấp nhanh chóng. Người dân càng thêm lo lắng khi đoàn xe chạy ầm ầm qua nhiều trường học, khu dân cư. “Chỉ cần một chiếc xe gặp sự cố, cả đoàn dừng lại như đoàn tàu dài, người dân phải len lỏi di chuyển khó khăn” - ông Được nói.
Hàng loạt biển cấm tải trọng bị sơn đen bất thường
Trên đường ĐH21 đoạn qua xã Hòa Hội, nhiều biển báo cấm tải trọng bị bôi đen, nằm khuất vào lùm cây một cách bất thường.
Tại cầu số 2 km5+015 trên đường ĐH21, hai đầu cầu đều được cắm biển cấm tải trọng 13 tấn. Tuy nhiên, cả hai biển cấm ở hai chiều đều bị bôi đen.
Ai đó cố tình sơn đen toàn bộ, làm mờ hoàn toàn nội dung biển báo. Phần lớn các vết sơn còn khá mới.
Tương tự, tại cầu số 3 km5+470 đường ĐH21, biển báo cũng bị sơn đen toàn bộ. Biển này còn bị đẩy nghiêng ngả, khuất vào lùm cây.
Theo ông Trần Xuân Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai, đây là lần thứ hai trong một tháng qua, các biển báo cấm tải trọng trên đường ĐH21 bị sơn đen.
Trước đó, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng khắc phục. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng trên lại tái diễn. “Chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và giao Công an xã điều tra, xử lý” - ông Vương nói.
Đoạn đường có các biển cấm bị sơn đen là đường chở đất phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, sở đã nắm thông tin các biển báo bị bôi đen. Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý, đường ĐH21 được giao cho xã quản lý, không thuộc phạm vi của sở.
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định việc bôi đen các biển cảnh báo là sai quy định. Đơn vị đang phối hợp Công an xã Hòa Hội kiểm tra, xử lý vụ việc.
Xử phạt hàng loạt xe tải vi phạm
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, hơn một tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh, phạt nguội hàng chục trường hợp quá tải, vượt ẩu... Cụ thể, trên tuyến ĐH21 và ĐT634, có 11 xe vi phạm quá tải bị lập 21 biên bản với tổng mức phạt 377 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là quá tải và các lỗi liên quan đến người điều khiển, chủ giao xe.
Ông Trần Xuân Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, xác nhận các đoàn xe chạy qua địa bàn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo ông Vương, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị vận tải. Ngoài ra, địa phương cũng có chính sách hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng che chắn nhà cửa.
Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch UBND xã Phù Cát, cho hay trên đoạn đường xe ben chạy qua có một trường tiểu học, gây khó khăn cho việc đưa đón học sinh. Giải pháp tạm thời là lập trạm đưa đón trong sân trường để đảm bảo an toàn.
Chặn đầu xe, đòi kiểm tra điện thoại phóng viên
Sáng 5-3, khi đang ghi nhận sự xuống cấp của đường tỉnh 639B, phóng viên bất ngờ bị một lái xe tiếp cận. Thấy phóng viên tác nghiệp, tài xế xe ben biển số 77H-05184 mang logo LINH XTEEN đã đột ngột dừng xe, bước xuống đường lớn tiếng.
Người này yêu cầu xem điện thoại của phóng viên vì cho rằng đã ghi hình xe của mình. Khi phóng viên nói chỉ ghi nhận đường hư, người này nói: “Không không, anh không quay đường sá được”. Sau đó, tài xế dùng điện thoại ghi hình phóng viên rồi lên xe bỏ đi.
Điều bất thường là khi xe ben 77H-05174 dừng lại, hàng chục xe ben phía sau cũng xếp hàng dài chờ đợi, chật kín cả con đường.
Đến trưa cùng ngày, tại cầu số 2 đường ĐH21, khi thấy phóng viên chụp ảnh, xe ben tiếp tục dừng lại khiến nhiều xe phía sau bị kẹt. Sau đó, một xe bán tải biển số 77A-28256 chạy đến, đậu chặn ngay trước đầu xe của phóng viên cho đến khi nhóm PV rời đi.
Chiều cùng ngày, tại vị trí trên, xe bán tải 77A-28256 tiếp tục xuất hiện, đậu chặn đầu xe phóng viên một lần nữa. Nhóm PV buộc phải lùi xe chật vật để rời khỏi hiện trường.