Hàng ngàn người dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Hàng ngàn người dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. 

Sáng 14-3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988
Sáng 14-3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.
_MG_9888.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cùng nhau tưởng niệm những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dâng hoa, dâng hương trước tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời".
_MG_9935.jpg
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, dẫn đầu đoàn UBND tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ.
_MG_9906.jpg
Bà Cù Thị Hậu, ông Đặng Ngọc Tùng, đều nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.
“Hôm nay, tôi rất xúc động đến viếng các anh hùng của chúng ta 36 năm ngày các anh hy sinh. Tôi cầu mong các anh siêu thoát! Chúng tôi mong rằng đất nước chúng ta luôn được bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân cả nước luôn đoàn kết, giữ gìn trọn vẹn biển đảo của Tổ quốc"- ông Đặng Ngọc Tùng chia sẻ.
_MG_0172.jpg
Lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
_MG_0210.jpg
Theo Đại tá Bùi Văn Bền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, trong cuộc chiến đầy cam go để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, đã ngời sáng bao tấm gương anh dũng, quên mình của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.
_MG_0127.jpg
Những chiến sĩ Hải quân thành kính trước anh linh những anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
_MG_0327.jpg
"Cầu mong anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta, quân đội ta và Hải quân nhân dân Việt Nam để xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của đất nước; là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc"-Đại tá Bùi Văn Bền nói.
20240314_083330.jpg
Thiếu tá Trần Thị Thủy, con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương- người hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, cùng lãnh đạo đơn vị đến dâng hương cho cha và các đồng đội của cha.
_MG_0470.jpg
Nhiều đồng đội từng công tác, chiến đấu ở Trường Sa cũng về khu tưởng niệm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.
_MG_0079.jpg
36 năm qua, kể từ ngày 14-3-1988, Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn khắc ghi, tri ân sâu sắc những cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma.
_MG_0063.jpg
Chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dâng hương trước mộ gió của 64 liệt sĩ.
_MG_0538.jpg
"Những chứng tích, kỷ vật, hình ảnh về cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là bài học quý giá cho muôn đời. Chúng em hứa sẽ nối tiếp truyền thống anh hùng của cha ông để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc"- chiến sĩ Hoàng Văn Thành chia sẻ.
_MG_0497.jpg
“Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi và các liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tôi rất xúc động khi đến dâng hương trước tượng đài. Tôi có cảm giác như mình đang đến rất gần với bố và đồng đội. Xin hứa với anh linh của bố và đồng đội tôi luôn cố gắng hết mình luôn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn truyền thống cách mạng của gia đình”- Thiếu tá Trần Thị Thủy chia sẻ.
20240314_083647.jpg
Năm 2023, khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 45.200 lượt người. Riêng ngày 14-3 năm nay, có 30 đoàn đăng ký đến dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ của quân, dân cả nước.

Đọc thêm