Con gái cựu binh Gạc Ma được nhận học bổng Đại học Duy Tân

(PLO)- Con gái út của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng sẽ được miễn toàn bộ học phí trong quá trình học tại Đại học Duy Tân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã quyết định miễn học phí toàn bộ cho sinh viên Dương Thị Mỹ Linh (21 tuổi, khoa Du lịch lữ hành) khi biết tin Linh là con của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng.

Tại gia đình của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), lãnh đạo trường Đại học Duy Tân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cũng như thắp hương tưởng nhớ đến công lao của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng trước ngày kỉ niệm sự kiện Gạc Ma (14-3-1988 - 14-3-2024), đồng thời, trao tặng học bổng (khoảng 120 triệu) cho em sinh viên Dương Thị Mỹ Linh trong thời gian 3 năm học còn lại tại trường.

.

cuu-binh-gac-ma-duong-van-dung-gia-dinh.jpg
Lãnh đạo trường Đại học Duy Tân trao học bổng cho gia đình cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

TS. Nguyễn Hữu Phú, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân, chia sẻ ngay trong tối qua, khi nghe thông tin sinh viên Dương Thị Mỹ Linh đang theo học tại trường là con của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng, lãnh đạo trường Đại học đã thống nhất miễn toàn bộ học phí cho em Linh từ nay đến hết ba năm học tiếp theo trong chương trình đào tạo.

“Đây là việc làm của nhà trường nhằm hỗ trợ em Linh cũng như thể hiện sự biết ơn đối với cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng và các anh hùng liệt sĩ khác” - TS. Nguyễn Hữu Phú nói.

cuu-binh-gac-ma-duong-van-dung-thap-huong.jpg
Đại diện lãnh đạo trường Đại học Duy Tân thắp nén hương tưởng nhớ công lao của cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Xúc động trước tình cảm của trường Đại học Duy Tân dành cho con mình, bà Trần Thị Lợi (57 tuổi, vợ cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng) gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trường Đại học Duy Tân đã quan tâm đến gia đình cũng như em Dương Thị Mỹ Linh.

Bà Lợi cũng chia sẻ rằng hiện gia đình bà đang rất khó khăn vì công việc thu nhập hàng hàng rất bấp bênh. Bà đang hàng ngày mưu sinh bằng công việc bán hàng rong ở chợ đầu mối Hoà Cường, thu nhập mỗi ngày khoảng 100 ngàn đồng. Với thu nhập như vậy, bà cũng lo sợ con mình phải nghỉ học giữa chừng.

cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng
Hai mẹ con chị Lợi đang xem lại bức hình của anh Dũng cùng đồng đội sau khi được trao trả về Việt Nam. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Có lúc Linh xin mẹ đi làm thêm để có chi phí đi học, ăn sáng nhưng mẹ không cho. Mẹ vất vả kiếm tiền cũng được, chỉ mong còn cố gắng học hành để sau này có cuộc sống tốt hơn” - chị Lợi nói.

Em Dương Thị Mỹ Linh cầm tấm ảnh ba với đồng đội chụp chung, em vừa xoa lên bức hình vừa hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ công ba mẹ, gia đình và thầy cô, lãnh đạo trường Đại học Duy Tân.

Được biết, học kỳ tới, em Linh sẽ cùng các bạn lên đường sang Hàn Quốc một học kỳ để học tập trong chương trình đào tạo của trường Đại học Duy Tân. Một chuyến đi dài ngày, với nhiều chi phí ăn ở, vé máy bay cũng là một áp lực rất lớn lên gia đình và bản thân em Linh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm