Hàng trăm người đào bới tìm 3 nạn nhân bị núi vùi

Chiều tối 5-11, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại quả đồi Núi Chim (thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến chín người bị vùi lấp.

Người dân ngóng chờ tin người thân bị vùi lấp trong đất đá.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Bắc Trà My đã huy động hơn 100 người là dân quân, bộ đội và người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Bốn người đã được cứu sống và đưa đi cấp cứu, năm người còn lại bị vùi lấp trong đất đá.

Theo ghi nhận của PV, sáng 6-11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Đắc và Hồ Thị Ái (cùng trú tại thôn Đàn Bộ, thị trấn Trà My). Ba nạn nhân còn lại gồm Đỗ Mỹ, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thanh Phương vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Quảng Nam đang mưa to, không thể đưa các phương tiện cơ giới vào điểm sạt lở nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.

Dầm mình dưới cơn mưa to ngóng tin của người thân, ông Đỗ Quang (con ruột ông Đỗ Mỹ - nạn nhân mất tích) thẩn thờ nói: “Nhà tôi ở phía bên kia đồi, chiều 5-11, thấy mưa lớn nên tôi nói với ba dắt các em và cháu qua nhà hàng xóm cho an toàn, sau đó tôi lên lại công trường làm việc. Vừa đến nơi thì tôi nhận được tin sạt lở vùi lấp nhà ông Trần Văn Long và bà Nguyễn Thị Hồng. Vội vã chạy về thì không thấy ba tôi cùng các em, cháu đâu nữa”.

Theo ông Quang, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã cứu được bốn người thân của ông là bà Đỗ Thị Thái, Đỗ Thị Hạnh, Đỗ Mai Minh Hương và Đỗ Thị Nguyệt. Còn người chị dâu Nguyễn Thị Đắc đã tử vong. Riêng ông Đỗ Mỹ hiện vẫn mất tích.

“Con không ngờ đi lánh nạn lại gặp nạn, đau lòng quá ba ơi” - ông Quang thổn thức nói.

May mắn thoát nạn, ông Trần Văn Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ lở đất kinh hoàng chiều tối 5-11. Ông Long cho hay: “Chiều qua do mưa lớn, mẹ vợ tôi gọi điện thoại lên nói chở vợ cùng ba con nhỏ về nhà chơi. Nghe điện thoại xong thì thấy ông Mỹ dẫn bốn người con, cháu của ổng qua nhà tôi. Sau đó tôi lấy xe đưa vợ và ba con nhỏ về nhà mẹ vợ chơi. Khi vừa đến nơi thì tôi nhận thông tin núi sạt lở, vùi lấp cả ngôi nhà mình”.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân vùi lấp đất đá.

Người dân xung quanh cho biết khu vực hai nhà sạt lở nằm bên kia đường bê tông, không thuộc diện sạt lở. Còn phía nơi sạt lở là nguyên khu tái định cư cũ, do nguy cơ sạt lở nên không ai dám ở. Rất may khu vực sạt lở không có dân ở chứ không sẽ thiệt hại nặng.

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Trà My, cho biết: “Sự việc trên xảy ra vào lúc 19 giờ tối 5-11. Mưa lớn gây nhão đất khiến quả đồi hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống vùi lấp hai ngồi nhà của bà Nguyễn Thị Hồng và ông Trần Văn Long làm chín người bị vùi lấp. Sau đó, lực lượng chức năng của thị trấn Nam Trà My đã huy động hàng trăm người lên địa điểm sạt lở để ứng cứu. Tính đến sáng 6-11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân và cứu sống được bốn người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm