Án mạng trong phòng trọ
16h chủ nhật ngày 26-8-1990, viên cảnh sát Ray Barber, 35 tuổi, thuộc Sở cảnh sát Gainesville, bang Florida (Mỹ) sắp hết phiên trực thì nhận được thông tin trợ giúp từ một người dân địa phương. Khi tới nơi, một cặp vợ chồng đứng tuổi tỏ ra rất lo lắng nhờ mở cửa phòng con gái vì họ gọi mãi mà không thấy con gái trả lời. Barber lúc đầu cũng không quan tâm lắm vì anh thường nhận được hàng chục cuộc điện thoại về những đứa trẻ “mất tích” nhưng sau đó chúng lại trở về nhà mà không gặp vấn đề gì.
Chỉ đến khi ông bà Frank và Patricia Powell nói rằng không ai nhìn thấy con gái họ, Christina, 17 tuổi, kể từ sáng sớm hôm thứ sáu, Barber mới cảm thấy lo lắng. Cảm giác này tăng lên khi ông bà Powells cho biết bạn cùng phòng của Christina, Sonja Larson, cũng 17 tuổi, không liên lạc với mẹ ngày hôm trước như đã định. Barber liền đập mạnh cửa phòng nhưng không có ai trả lời, anh liền dùng khóa vạn năng để mở nhưng không hiểu sao cũng không mở được.
Barber buộc phải phá cửa vào bên trong, một mùi khó chịu xộc lên mũi. Ngay sau đó, thi thể không mảnh vải che thân của một cô gái được phát hiện nằm trên giường và thi thể một phụ nữ khác ở góc cầu thang. Cả hai nạn nhân đều bị đâm nhiều nhát vào người. Theo cảnh sát, hung thủ có thể đã đột nhập vào nhà sau đó giết chết 2 cô gái trẻ. Mối lo sợ về sự xuất hiện của một kẻ giết người máu lạnh bắt đầu bao trùm cộng đồng dân cư địa phương.
Danny Rolling
Trong khi công tác điều tra vẫn đang được tiến hành thì đêm hôm đó, cảnh sát lại phát hiện thêm một thi thể lõa lồ nữa trong một căn hộ khác. Nạn nhân là nữ sinh viên Christa Leigh Hoyt, cũng bị đâm chết. Theo cảnh sát, dường như 2 vụ án mạng này có mối liên quan đến nhau. Một con dao dài 4-6 inch được sử dụng để tấn công cả 3 cô gái.
Mặc dù cảnh sát lên tiếng trấn an người dân, nỗi lo sợ vẫn lan rộng trong dân. Mọi người không ai dám đi bộ một mình trong đêm tối, các cô gái trẻ sợ không dám tiếp xúc với đàn ông lạ.
Thứ 3 ngày 28-8, 2 ngày sau khi thi thể 2 nạn nhân đầu tiên được phát hiện, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm 2 nạn nhân khác gồm 1 nữ và 1 nam. Đó là Tracy Inez Paules và Manuel R. Taboada, cả hai đều 23 tuổi.
Không thể dung tha
Tại thời điểm đó, cảnh sát nhận được nhiều cuộc điện thoại, hàng nghìn đối tượng đã được sàng lọc. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tên là Edward Lewis Humphrey đã nằm trong diện tình nghi của cảnh sát. Tuy nhiên, Edward sau đó đã không bị kết tội do thiếu bằng chứng.
Vụ án chỉ có bước đột phá khi ngày 11-9-1990, cảnh sát bắt được một người đàn ông tên là Danny Harold Rolling vì phạm tội cướp của. Theo hồ sơ của cảnh sát, Danny sinh ngày 26-5-1954 ở Shrevesport thuộc bang Louisiana. Người cha của hắn là một người đàn ông lạnh nhạt và rất bạo lực. Do đó, Rolling đã bị ảnh hưởng rất lớn tính cách từ người cha. Năm 1974, Danny kết hôn với một người phụ nữ tên là O’Mather Halko.
Họ sinh được một con gái nhưng chia tay sau 3 năm chung sống do Halko phát hiện chồng bệnh hoạn trong tình dục. Năm 1979, hắn phạm tội ăn cắp và bị tống vào tù rồi được trả tự do năm 1984. Đến năm 1990 thì hắn bị bắt và bị điều tra về cái chết bí ẩn của 5 thanh niên ở Gainesville.
Trong thời gian tạm giam, Danny có kể với bạn tù Bobby Lewis rằng chính hắn đã lập kế hoạch và ra tay sát hại cả 5 nạn nhân trên. Những bằng chứng cảnh sát phát hiện tại hiện trường như dấu vân tay, ADN, cũng chứng tỏ Danny là hung thủ gây án.
Phiên tòa xét xử Danny Harold Rolling bắt đầu vào ngày 7-3-1994. Với những tội ác gây ra, hắn đã bị tòa kết án tử hình.
Theo Tuấn Anh (ANTĐ/Trutv)