Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’

(PLO)- Tại vòng chung kết hội thi “Nét đẹp trường em”, cả hội trường như lắng lại trước chia sẻ của chị Trần Hồng Như, một phụ huynh có con bị khuyết tật được mọi người yêu thương. 

Sáng 17-1, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chung kết hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên TP năm học 2023-2024 với chủ đề Nét đẹp trường em.

“Con tôi may mắn khi được học tại trường”

Đến với hội thi, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè đem đến tiết mục chạm đến cảm xúc người xem khi kể về câu chuyện của em Lê Hoàng Quân, một học sinh khuyết tật tại trường.

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Chị Trần Hồng Như, phụ huynh em Lê Hoàng Quân chia sẻ câu chuyện của mình tại sân khấu hội thi Nét đẹp trường em

Quân cùng mẹ xuất hiện trên sân khấu trong tràng vỗ tay của mọi người.

Bị teo cơ tủy sống từ năm 1 tuổi, Quân không thể đi đứng bình thường phải phụ thuộc vào xe lăn.

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Lê Hoàng Quân tới trường luôn được bạn bè quan tâm, chăm sóc

“Mỗi ngày đến trường, em thấy vui vì được bạn bè giúp đỡ từ học tập đến sinh hoạt. Bị khuyết tật nhưng em không bị phân biệt, đối xử. Em luôn nhận được sự quan tâm từ thầy cô, bạn bè. Trường học giống như ngôi nhà thứ 2 của em. Em muốn gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu, thầy cô và các bạn lớp 6/7 đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Em thấy hạnh phúc khi tới trường” – Quân bộc bạch.

Đứng cạnh con, chị Như bật khóc vì xúc động. “Được học trong ngôi trường này là một điều may mắn đối với con tôi. Vào học tại đây, con không chỉ được các bạn hỗ trợ mà còn được thầy cô tạo mọi điều kiện để học tập tốt. Vì thế, tôi yên tâm khi gửi con học tại trường. Đây là môi trường tràn đầy tình thương, sự cảm thông. Nó không chỉ là ngôi nhà thứ 2 của con mà còn cho bản thân tôi” – chị Như mắt đỏ hoe tâm sự.

Vợ chồng ly hôn nên Quân sống với chị. Hai mẹ con thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Để nuôi con, chị bán bún chả qua ngày. “Tôi không cảm thấy tủi thân vì nhận được sự sẻ chia từ mọi người” – chị Như nói.

Thương bạn nên xin cô ngồi cùng bạn để giúp đỡ

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Lê Hoàng Quân và Phạm Tuấn Hưng trò chuyện vui vẻ sau hội thi

Tại hội thi, hình ảnh em Phạm Tuấn Hưng đẩy xe lăn, lấy bánh mì giúp Quân gây ấn tượng mạnh.

Trong lớp, Hưng là bạn thân nhất của Quân. Đầu năm học, Hưng được cô phân bàn cuối nhưng Hưng đã chủ động xin cô chuyển lên ngồi cùng để hỗ trợ vì thương bạn.

Sáng sớm, Hưng đến trường từ sớm, khi thấy bóng mẹ Quân từ xa, Hưng chạy vào lớp lấy xe lăn đẩy bạn. Buổi trưa, trước giờ ăn, Hưng soạn sách sau đó lấy đồ ăn cho bạn. Hưng còn giúp bạn giơ tay, kéo chân đỡ mỏi.

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Phần thi của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại hội thi "Nét đẹp trường em" muốn gửi tới thông điệp trường học hạnh phúc là nơi trao yêu thương và cùng nhau chia sẻ. Tiết mục này đã giành được giải nhì bảng A

“Giờ đây chỉ cần Quân giơ tay là con biết bạn đang cần giúp gì”- Hưng nói .

Em cho biết vào năm lớp 2 em bị tai nạn gãy chân phải ngồi xe lăn trong thời gian dài. Vì thế, em hiểu cảm giác bạn đang phải chịu đựng. Hơn nữa, từng đọc báo, em thấy có anh cõng bạn đi học suốt nhiều năm liền nên muốn noi gương.

"Miễn giúp được bạn là em thấy vui rồi” - Hưng cười bảo. Nay là nhân vật trong hội thi nói về trường học hạnh phúc nên cả hai đều áp lực.

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, biết hoàn cảnh của gia đình nên trường tạo hỗ trợ hết mình. Học sinh toàn trường cũng luôn quan tâm đến Quân.

"Qua tiết mục trên, tôi muốn gửi một thông điệp trường học hạnh phúc khi trao yêu thương và cùng chia sẻ" - bà Phương nói.

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Tiết mục công tác phòng cháy chữa cháy của Trường THCS Gò Vấp, quận Gò Vấp đạt giải Nhì bảng A

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hội thi Nét đẹp trường em được triển khai đến các trường học từ tháng 6-2023. Sự lan tỏa cuộc thi thể hiện qua số lượng học sinh tham dự từ nội thành lẫn ngoại thành.

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (bìa phải) trao giải nhất cho đội đạt giải

Tham gia dự thi ngoài kiến thức, học sinh TP.HCM còn được trang bị về kỹ năng, về pháp luật cũng như chính trị tư tưởng.

Mẹ bật khóc tại hội thi ‘Nét đẹp trường em’
Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Giáo dục Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT (Thứ tư từ trái qua) trao giải cho các đội tham dự Nét đẹp trường em. Ảnh: BTC

Tại vòng thi trực tuyến, toàn TP có 273.706 học sinh tham gia. Ban tổ chức đã chọn ra 20 trường THCS và 10 trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học tiếp tục tranh tài tại vòng bán kết.

Ở vòng thi bán kết, các đơn vị thực hiện đoạn phim ngắn (video clip) với chủ đề “Nét đẹp trường em”.

Từ kết quả vòng thi bán kết, 10 đơn vị có thành tích nổi bật nhất bước vào vòng thi chung kết bằng tiết mục sân khấu hóa hoặc thuyết trình về chủ đề "Trường học hạnh phúc", qua đó thể hiện mong muốn của các em về việc xây dựng môi trường hạnh phúc.

Đọc thêm