Một mực xin ly hôn vì... vợ ham chơi

Anh TA (ngụ huyện Củ Chi) năm nay 32 tuổi, hơn vợ bảy tuổi. Họ lấy nhau năm 2008, từ khi chị còn đi học. Sau khi kết hôn, họ ở chung nhà nội, cuộc sống êm ấm và càng thêm hạnh phúc khi có hai con thơ sinh năm một. Nhưng tháng 11-2014, anh nộp đơn xin ly hôn vì “bị tổn thương”.

Trước tòa, anh nói: “Khi tìm hiểu, tôi biết cô ấy có người yêu cũ nhưng cô ấy nói đã chấm dứt hoàn toàn nên tôi mới cưới. Sống chung, tôi nhiều lần phát hiện vợ vẫn còn liên lạc với người cũ. Mỗi lần vậy, tôi đều thưa với gia đình vợ để khuyên nhủ nhưng cô ấy vẫn không sửa sai. Rồi sau khi chấm dứt với người cũ, cô ấy lại quen người khác. Tôi đã chịu đựng vợ có những mối quan hệ không trong sáng quá lâu, đã tha thứ nhiều lần. Nay tôi không còn lòng tin với cô ấy nữa”.

Anh kể từ trước tết đến nay đã dọn ra ngoài thuê nhà sống. Thỉnh thoảng về nhà, thấy cha mẹ vẫn yêu thương con dâu và anh cũng có “quan hệ vợ chồng” nhưng anh vẫn hận chị, muốn ly hôn.

Chị thì rơm rớm nước mắt, thừa nhận mình còn quá trẻ, chưa chín chắn, còn ham vui với bạn bè nên đã làm những việc chưa đúng mực khiến chồng nghi ngờ. Chị thừa nhận: “Có quen người khác nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn hay làm chuyện có lỗi với chồng. Tôi chỉ đi uống nước, hát karaoke. Khi chồng không vừa ý, tôi đã chấm dứt hoàn toàn và tập trung lo cho chồng con”. Chị nói vẫn thương chồng, thương hai con nhỏ, cam kết sửa lỗi để tạo lòng tin cho anh...

Vị thẩm phán khuyên anh: “Nếu chị đi chơi riêng với một người thì không cho phép là đúng nhưng ở đây chị đi chung với nhiều người. Chị cũng nhận thức lỗi lầm từ năm 2011, không còn đi chơi khiến anh buồn lòng nữa. Giữ người ở lại, chị vẫn yêu thương chồng con và muốn gìn giữ gia đình, anh nên vị tha vì hai con thơ”.

Nhưng anh vẫn cương quyết, ấm ức kể: “Lúc cô ấy đang mang bầu bé gái, bé trai thì vẫn đi chơi với người cũ” hay “vừa “quan hệ vợ chồng” xong đã thấy cô ấy cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu cũ”... nên “là đàn ông, tôi không thể tha thứ”. Khi tòa vào nghị án, anh nói vang khắp phòng xử lần này ly hôn không được, một năm sau anh sẽ tiếp tục nộp đơn. Chị thì cúi đầu không nói, cha của anh thì khuyên con nên tỉnh táo, biết vì con cái.

Tòa phúc thẩm đồng tình với tòa sơ thẩm là tình trạng hôn nhân chưa đến mức trầm trọng, lý do xin ly hôn của anh TA không chính đáng nên bác đơn kháng cáo để đôi bên có cơ hội hàn gắn. Tòa vừa tuyên xong, anh bỏ về ngay, mặc chị và cha của anh dõi mắt nhìn theo...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm