Một ngày tù cho mỗi một ngàn đồng đi trộm

Theo cáo trạng, ngày 2-11-2013, Quốc đi bộ các tuyến đường lớn để tìm xem ai có sơ hở thì trộm. Đến khuya bị cáo vào bến xe Thành Bưởi, thấy khách đi xe đang ngủ nên Quốc đã lấy trộm chiếc quần của chị T. để trên giỏ xách. Sau khi kiểm tra không thấy bất cứ tài sản gì Quốc lấy luôn giỏ xách, bên trong có quần áo, kẹo... trị giá 375 ngàn đồng.

Tại tòa, bị cáo nói mình có hoàn cảnh khó khăn nên mới đi trộm. Tòa cho rằng: “Trước kia, bị cáo đã từng bị phạt tù chưa được xóa án tích. Tháng 9-2013, bị cáo tiếp tục trộm nón bảo hiểm lẽ ra phải bị khởi tố chứ không phải là phạt hành chính 1,5 triệu đồng như cơ quan chức năng đã làm đâu. Còn lần này, mặc dù tài sản bị cáo trộm trị giá chưa đầy 2 triệu nhưng do có tiền án, tiền sự nên bị truy tố. Xã hội rất nhiều người già cả, ốm đau họ vẫn phải đi bán vé số chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội đó thôi”.

Vì thế tòa tuyên mức án như trên.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm