Ngẩn ngơ cây phượng tím ở Trạm Hành, Đà Lạt

Ngẩn ngơ cây phượng tím ở Trạm Hành, Đà Lạt

(PLO)- Cây phượng tím nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Trạm Hành đang đốn tim những ai yêu quý Đà Lạt.

Những ngày gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" khi có rất nhiều người chia sẻ hình ảnh cây phượng "nhuộm tím" sân trường Tiểu học Trạm Hành, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều giáo viên ở đây không nhớ chính xác cây phượng tím có từ khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi năm khi mùa xuân gần qua đi cũng là lúc cây phượng tím này lại trổ bông.

Nhiều giáo viên của trường tiểu học này cho hay, năm nay cây phượng tím nở bông nhiều hơn mọi năm. Bông nhiều đến mức rụng phủ kín một góc sân trường.

Các nhiếp ảnh gia gắn bó với Đà Lạt cũng như nhiều du khách yêu quý vùng đất lạnh đánh giá, đây là một trong những cây phượng tím đẹp nhất, nhì thành phố này.

Vậy tại sao cây phượng này lại được đánh giá là cây phượng đẹp nhất?

Cùng PLO đến xã Trạm Hành, chiêm ngưỡng, thăm và vui đùa cùng các em học sinh dưới tán của phượng tím này:

Cây phượng tím có tuổi đời hàng chục năm tuổi trong sân trường tiểu học Trạm Hành

Cây phượng tím có tuổi đời hàng chục năm tuổi trong sân trường tiểu học Trạm Hành

Cây phượng tím già đã gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo ở ngôi trường ven thành phố ngàn hoa.

Cây phượng tím già đã gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo ở ngôi trường ven thành phố ngàn hoa.

Mấy ngày gần đây, trường tiểu học Trạm Hành trở nên nổi tiếng. Nhiều người trong cả nước biết đến vì những hình ảnh của cây phượng nở rực hoa được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mấy ngày gần đây, trường tiểu học Trạm Hành trở nên nổi tiếng. Nhiều người trong cả nước biết đến vì những hình ảnh của cây phượng nở rực hoa được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chùm phượng tím gây thương nhớ cho bất kỳ ai từng đến Đà Lạt những ngày cuối xuân.
Chùm phượng tím gây thương nhớ cho bất kỳ ai từng đến Đà Lạt những ngày cuối xuân.
Những nhiếp ảnh gia gắn bó với thành phố Đà Lạt không thể bỏ qua những tấm ảnh đẹp của cây phượng tím này.

Những nhiếp ảnh gia gắn bó với thành phố Đà Lạt không thể bỏ qua những tấm ảnh đẹp của cây phượng tím này.

Học sinh trường tiểu học Trạm Hành vui chơi dưới tán cây phượng già

Học sinh trường tiểu học Trạm Hành vui chơi dưới tán cây phượng già

Từng chùm bông nặng trĩu.

Từng chùm bông nặng trĩu.

Khoe sắc tím một góc trường tiểu học Trạm Hành.

Khoe sắc tím một góc trường tiểu học Trạm Hành.

Tháng 4, phượng tím chuẩn bị phải nhường không gian khoe sắc lại cho phượng vỹ đón hè.

Tháng 4, phượng tím chuẩn bị phải nhường không gian khoe sắc lại cho phượng vỹ đón hè.

Nhiều em học sinh từng học ở trường Tiểu học Trạm Hành cho biết, luôn nhớ về ngôi trường tiểu học của thời thơ ấu, trong đó có nỗi nhớ da diết cây phượng tím ngoài sân.

Nhiều em học sinh từng học ở trường Tiểu học Trạm Hành cho biết, luôn nhớ về ngôi trường tiểu học của thời thơ ấu, trong đó có nỗi nhớ da diết cây phượng tím ngoài sân.

Tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh ở xã ngoại ô TP Đà lạt có nhiều kỷ niệm với cây phượng tím trong sân trường...

Tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh ở xã ngoại ô TP Đà lạt có nhiều kỷ niệm với cây phượng tím trong sân trường...

...nơi mà nụ cười trẻ thơ rạng rỡ nhất.

...nơi mà nụ cười trẻ thơ rạng rỡ nhất.

Đến Đà Lạt tháng 4, đừng quên check-in cùng với cây phượng tím này.

Đến Đà Lạt tháng 4, đừng quên check-in cùng với cây phượng tím này.

Đọc thêm