Giữ kỷ lục chạy show - ai nghe cũng kinh hoàng - hiện nay là danh hài Hoài Linh. Hoài Linh có mặt mọi lúc, mọi nơi: phim tết, phim truyền hình, live show của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly…, live show của các nghệ sĩ cải lương, live show của nghệ sĩ hài, thu băng đĩa, diễn kịch dài, kịch Nụ Cười Mới, kịch 5B, rạp Hưng Đạo. Chưa kể Hoài Linh còn liên tục diễn live show cho riêng mình, làm MC cho giải Mai Vàng, hóa trang bang chủ võ lâm trong một chương trình game…
Chạy nhiều, từ chối cũng nhiều
Dân trong nghề bảo chỗ nào cũng thấy mặt Hoài Linh, cứ đi ngang Sân khấu 126 là thấy treo ảnh Hoài Linh. Bởi vậy, với thân hình mỏng lét như hiện nay, Hoài Linh phải chích thuốc khỏe, vừa chạy vừa mang theo bình oxy để chống… xỉu. Chạy đến vậy Hoài Linh cũng không đáp ứng xuể nhu cầu của các bầu show. Một bầu show kể: “Tụi tui năn nỉ hết sức, trả giá cực cao mà vẫn không mời được Hoài Linh, bởi anh đưa ra lịch diễn kín mít, không chen vào đâu được nữa”. Khi bị “tò mò” về cái giá cát xê của Hoài Linh, một bầu show bảo: “Đừng có trả giá, ảnh nhận lời diễn là bầu mừng lắm rồi, chỉ mong ảnh nhận lời tiếp lần sau”. Kể với Hoài Linh điều này, anh cười: “Linh không để ý tiền bạc lắm, chỉ diễn ở những chỗ thấy thích, tình cảm, cũng không có một giá nhất định, tùy khả năng, điều kiện từng bầu. Có khi diễn không cho vui vẻ, giúp anh em vậy thôi”.
Nghệ sĩ Bảo Quốc dù thuộc hàng trưởng bối nhưng trong mùa tết này cũng chạy đến hai phim, 4-5 vở kịch, bốn chương trình Táo quân, chưa kể những chương trình hài diễn ở sân khấu. Sáng quay hình ở tỉnh, chiều tập vở, quay hình ở TP.HCM là thường ngày. Ông ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ sáng, có khi đến hơn 12 giờ khuya mới về đến nhà. Vậy mà ông cũng đã phải từ chối đến bốn chương trình Táo của các đài Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An, cùng nhiều show khác.
Nghệ sĩ Thành Hội và Kim Khánh trong Trần gian phải có tình yêu - một trong những vở kịch tết được làm kỹ, chất lượng tốt. Ảnh: HÒA BÌNH
Các diễn viên trẻ cũng chạy show mệt nghỉ. Cát Tường làm bà bầu kịch Hợp đồng nuôi cha ở kịch 5B, tham gia những vở kịch khác, ba phim truyền hình. Quốc Thuận, Kim Hiền cũng có một lúc 2-3 phim và các chương trình kịch… Diễn viên trẻ Ngân Khánh vừa đóng phim màn ảnh rộng Khi yêu đừng quay đầu lại, vừa tất bật với các phim truyền hình, tập kịch Xin lỗi em chỉ là con đĩ, vừa làm ca sĩ biểu diễn hằng đêm…
Sống chung với chạy show…
Mọi năm, chuyện nghệ sĩ chạy show nhiều thường bị giới bầu show phàn nàn, phản ứng mạnh, dư luận phê bình chất lượng các chương trình, sản phẩm văn nghệ giải trí trong mùa tết không cao vì ít tập dượt, đầu tư cho vai diễn. Năm nay, lời cảnh báo về chất lượng tác phẩm vẫn còn nguyên song giới bầu show đã xem chuyện nghệ sĩ chạy show là bệnh không thể chữa nên đành chấp nhận sống chung với với chạy show như người dân đồng bằng sống chung với lũ.
Nhiều đạo diễn chuyển tập kịch từ tập ban ngày sang tập ban đêm. Các nhà làm phim thì ra sức vén khéo để sắp lịch quay trùng với thời gian trống của diễn viên và quay theo kiểu từng phần, ai rảnh thì quay trước chứ không chờ đủ diễn viên mới quay. Các ông bà bầu sân khấu thì kiên nhẫn chờ, vì như bà bầu Cát Tường nói: “Mình bỏ tiền ra đầu tư sốt ruột lắm chứ nhưng làm gì bây giờ. Tình hình chung, ai cũng chạy để kiếm tiền, mình cũng chạy mà nói gì ai”.
Ngay đến hội đồng nghệ thuật duyệt vở, chương trình của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM cũng phải “sống chung với lũ” - duyệt vở phụ thuộc vào thời gian trống của diễn viên. Hai đạo diễn lớn tuổi trong hội đồng nghệ thuật cho biết: “Năm nay, chúng tôi không có trước lịch phúc khảo các vở diễn sân khấu như mọi năm. Sân khấu người ta báo lúc nào mình xuống xem lúc đó. Có khi báo xong rồi lại dời lại, hay chuyển từ ban ngày sang ban đêm”. Chạy show tết khá nhiều nhưng Bảo Quốc là một trong những nghệ sĩ nghiêm túc đúng lịch tập. Ông thường xuyên ngồi chờ diễn viên khác đến tập tuồng, có khi ông đến ngồi chờ miết rồi đành phải quay về vì bạn diễn không tới tập.
Tuy làm trong dịp tết song những vở kịch ở sân khấu Hoàng Thái Thanh của đôi nghệ sĩ Thành Hội, Ái Như đều tập và dựng kỹ lưỡng, có cả kíp hai cũng được tập nghiêm túc, phòng thay thế những diễn viên có thể kẹt show.
Chuyện “sống chung với lũ” là như vậy nhưng xem ra tình hình này chẳng dễ chịu với người trong nghề, là nỗi lo của những người làm nghệ thuật có tâm huyết, mà hơn hết là thiệt thòi của khán giả bỏ tiền mua vé.
| “Diễn viên trẻ ham kiếm tiền sớm dễ hư nghề” “Khi nhận show là tôi phải chia thời gian hợp lý, không kịp thì dứt khoát không nhận. Sức khỏe của mình cũng là điều quan trọng, nhận nhiều quá, chạy nhiều quá, sức khỏe không đáp ứng, nhà sản xuất chưa chết mà mình đã chết trước. Lớp trẻ bây giờ sướng hơn chúng tôi trước kia. Các em có trường lớp, có môi trường hoạt động tốt, chưa ra trường đã có show diễn rồi. Có điều kiện tốt như vậy, tại sao các em không biết trau dồi tài năng? Tiền ai mà không ham kiếm nhưng nếu các em trụ lại một sân khấu nào đó để rèn nghề cho giỏi rồi mới kiếm tiền cũng đâu có muộn. Giỏi rồi có khi kiếm tiền còn nhiều hơn. Các em đừng thấy ở một sân khấu kịch dài mình chẳng là gì, chỉ chờ dịp thế vai. Chuyện thế vai đó với nghề nghiệp là quan trọng lắm. Bây giờ các em kiếm tiền chụp giựt quá, dễ hư nghề, căn bản chưa kỹ mà ra diễn hoài thì sẽ giống như người đi lạc, diễn không ra nhân vật, không đóng được vai lớn. Chẳng lẽ công ăn học bao nhiêu năm các em lại phung phí, suốt đời chỉ đóng vai quần chúng, vai không ra vai?”. Nghệ sĩ BẢO QUỐC |
| Chạy show Quyền Linh mất điện thoại, Anh Vũ té xỉu Chuyện bi hài chạy show, bể show tết là chuyện thường đến hẹn lại lên. Sau đây là vài mẩu chuyện bể show các năm trước. Sau khi diễn ở Phú Lâm, Quyền Linh phóng xe thẳng về Đầm Sen. Khi đến bùng binh ngay Đầm Sen, người đông quá, xe không thể nhích được chút nào mà ban tổ chức thì cứ điện thoại hối thúc liên tục. Đang giải thích với ban tổ chức qua điện thoại, bỗng nhiên Quyền Linh nghe một tiếng xoạt. Quay lại nhìn thấy một thanh niên đứng kế bên giật luôn điện thoại của anh rồi chạy mất. Quyền Linh vừa tức vừa tiếc, đành ngậm bồ hòn cười mếu máo… Khi Quyền Linh đến được sân khấu, ông bầu mắng xối xả là bất lịch sự, tại sao đang nói chuyện mà tắt ngang điện thoại…! Quyền Linh chỉ cười: Tôi bị giật điện thoại thiệt mà! Trung bình mỗi ngày tết Anh Vũ diễn từ 10 đến 15 show. Muốn làm được vậy phải có cộng sự ăn ý và đặc biệt phải có tài xế điêu luyện trên từng nẻo đường chạy show. Anh cho biết: “Bình thường, tôi phải chu toàn 2-3 suất chính kịch ở sân khấu Phú Nhuận các buổi trưa, chiều, tối. Số còn lại, tôi phải tính toán rồi thỏa thuận với các bầu show để sắp xếp sao cho tiện lợi nhất về thời gian, địa điểm. Sáng sớm, tôi phải tự lo cho mình buổi ăn sáng chất lượng, rồi dằn hai cặp bánh tét với dưa cải và vài chai nước suối trong cốp xe, rồi trái cây, bánh mứt…”. Tết 2006, cũng vì chủ quan, nghĩ rằng mình vốn dẻo dai, trong một lần diễn ở sân khấu Trống Đồng, Anh Vũ vừa chạy ào vào sân khấu, nhanh nhẹn thay trang phục thì đầu óc bỗng dưng chao đảo, quay cuồng. Vừa mới đứng dậy định bước ra ngoài thì anh bổ nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự, khiến anh em hậu đài hoảng hốt sơ cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khám bệnh bảo rằng do làm việc quá sức. Sau khi vô vài chai nước biển Anh Vũ mới hồi tỉnh. VY st |
HÒA BÌNH