Chừng xem lại, bà hết sức thất vọng khi tên mình đã bị ai đó tự tiện thay đổi từ Ong Ngọc Thu thành... Ong Thị Thu. Trước đó, vào tháng 4-2006, khi giải quyết cho vợ ông được nhập hộ khẩu, Công an TP.HCM đã xác định nhầm... giới tính của vợ ông. Ở mục “quan hệ chủ hộ”, thay vì ghi bà là vợ, cơ quan này đã ghi bà là... chồng. Ông phải mất cả tuần mới được chỉnh sửa chi tiết này.
Theo Báo Tuổi Trẻ, nhiều người dân huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã toát mồ hôi hột khi đi làm các giấy tờ nhà, đất do tên trong “giấy hồng” và giấy chứng minh nhân dân (CMND) không giống nhau. Sự khác nhau này bắt nguồn từ việc cán bộ địa chính huyện viết sai lỗi chính tả từ dấu ngã thành dấu hỏi, từ X thành S... Như ông H. có tên đệm trong giấy CMND là “Hữu” nhưng khi làm “giấy hồng” năm 2004, cán bộ địa chính lại biến thành “Hửu”. Già cả nên ông cũng không để ý xem cán bộ đã ghi dấu hỏi hay ngã mà cứ thế ung dung mang giấy về nhà. Mãi đến 2007, khi làm các giấy tờ liên quan, ông và nhiều người khác mới tá hỏa vì tên không trùng khớp nên hồ sơ không được chấp nhận. Ngay sau đó, cán bộ địa chính huyện đã yêu cầu các đương sự làm đơn, dán ảnh vào, đem ra xã xác nhận, rồi sau đó đến địa chính huyện sửa lại...
Nhiều cán bộ đã hết sức đơn giản: “Lỡ sai thì sửa, có sao đâu!”. Song chỉ một chữ viết sai của cán bộ nhưng người dân phải lặn lội tới lui cơ quan nhà nước vài bận, làm vài ba thủ tục giấy tờ hành chính, thậm chí phải đóng vài khoản “linh tinh phí” rất mất thời gian và công sức. Có thể các cán bộ đó chỉ vì bất cẩn, sơ ý... nhưng rõ ràng hậu quả là có thực và việc khắc phục cũng là điều mà người dân phải làm.
Để hạn chế các sự cố ngoài ý muốn trên, cần có quy định ràng buộc người làm sai chủ động sửa sai, tránh gây liên lụy cho những người dân vốn chẳng có lỗi gì.
T.PHIÊN