Thảo Trang: Bạn trai ghét nhất lớp bất ngờ tặng hoa
Thảo Trang đang hoàn thành album đầu tay mang màu sắc R&B của mình và sẽ phát hành vào giữa năm nay.
![]() |
| Ca sĩ trẻ Thảo Trang. |
Giờ đối với Trang, những năm tháng tuổi thơ sống ở Quảng Trị khó khăn và vất vả là những kỷ niệm không bao giờ quên. Đặc biệt là với thầy cô, bạn bè. Có một kỷ niệm rất vui về ngày 8/3 khi còn học ở mảnh đất ấy.
Hồi lớp 9, Trang nhận được bông hồng của một người bạn trong lớp. Đó là người mà Trang ghét nhất và anh chàng ấy cũng chẳng ưa gì Thảo Trang. Ở trong lớp, suốt ngày chí chóe cãi nhau. Khi chàng trai đó đến tặng hoa, Trang rất ngạc nhiên. Sau lần ấy, hai đứa không còn ghét nhau nữa mà có phần chơi thân. Học xong lớp 9, Trang theo mẹ vô Sài Gòn, từ đó không còn liên lạc với anh bạn thân ấy nữa. “Hi vọng nếu đọc được những dòng chữ này, anh bạn năm xưa sẽ tìm cách liên lạc lại với Trang”.
Hoàng Hải: Được tặng hoa nhân ngày 8/3
Thông thường bao giờ trong ngày 8/3, Hoàng tử V Pop cũng mua hoa tặng mẹ, những người thân và bạn gái. Hồi còn học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thay vì mua những món quà nhỏ, cả lớp thường góp chung tiền vào để mua quà rồi cùng nhau đến thăm nhà các cô giáo.
![]() |
| Ca sĩ Hoàng Hải bao giờ cũng mua hoa tặng mẹ. |
Cũng trong thời gian đó, Hoàng Hải đang hát ở nhóm Tình bạn. Dịp 8/3, nhóm thường đi hát miễn phí tại các trường phổ thông tại Hà Nội để chúc mừng các cô. Mỗi lần hát xong, đều được vỗ tay và tặng hoa. Như vậy, trong dịp 8/3, không những không phải tặng hoa, các thành viên của nhóm Tình bạn của Hải còn được tặng rất nhiều hoa nữa.
Ngọc Ánh: Ăn uống mùng 8, tặng hoa mùng 9
Anh chàng nổi lên từ Việt Nam Idol này xem ra rất biết cách tiết kiệm nên có kiểu galăng với phụ nữ có một không hai trên thế giới. Ngọc Ánh kể, ngày mùng 8/3, hoa rất đắt thế nên nhất quyết không mua hoa để tặng vào ngày lễ này. Thay vào đó, anh dẫn bạn đi ăn uống, “đập phá” vào ngày mùng 8/3.
![]() |
| Ngọc Ánh Việt Nam Idol. |
Và, hôm sau mới mua hoa tặng bù. Năm nay, dù tình thế đã khác, anh chàng thành “sao” trong mắt rất nhiều fan nhưng chiến lược trên cũng sẽ không thay đổi. “Ngọc Ánh đang thực hiện chính sách tiết kiệm của nhà nước mà”.
Ngọc Ánh còn kể về một kỷ niệm khá thú vị về một dịp mùng 8/3 hồi năm thứ hai đại học. Lúc đó, anh chàng “nông dân” này là bí thư của lớp nên phải xắn tay vào tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ cho chị em.
Trong khi mọi người chú ý mua hoa và quà thì Ngọc Ánh viết một bài diễn văn dài và hoành tráng về lịch sử phụ nữ Việt Nam từ Âu Cơ, Hai Bà Trưng đến các bạn nữ yêu quý trong lớp. Sau đó, Ánh đọc to, diễn cảm trong khi cả lớp mắt tròn mắt dẹt.
Quang Hà: Bẻ trộm hoa cúc tặng cô
Nhà ở làng hoa Ngọc Hà, hồi Quang Hà còn học tiểu học, ngày nào cậu cũng đi bộ từ nhà đến trường qua rất nhiều vườn hoa. Khi mới học lớp 2, nhân ngày 8/3, anh chàng loay hoay không biết tặng cho cô giáo cái gì thì bất chợt nghĩ đến việc bẻ trộm hoa cúc để tặng cô giáo.
Mọi việc tưởng trót lọt không ai biết nhưng khi về đến nhà thì thấy trong nhà có khách. Hóa ra, ông chủ vườn hoa sang nhà nói với bố mẹ về việc Hà trộm hoa của ông ta và bắt đền bố mẹ.
Sau khi biết chuyện thì cả bố mẹ và cô giáo tuy không giận nhưng đều nhắc nhở anh chàng không làm việc đó nữa. Hiện tại, mặc dù Quang Hà đã Nam tiến được 5 năm nhưng vẫn giữ liên lạc với bạn bè tiểu học và cô giáo. Hà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô. Còn cô giáo thì vẫn luôn nhắc đến vụ bẻ trộm hoa cúc của chàng ca sĩ này.
Vân Quang Long: Tự nguyện phục vụ chị em
Khác với các sao, anh chàng này lại tỏ ra vô cùng galăng và nhẫn nhịn trong ngày quốc tế phụ nữ. Hồi học đại học, cả lớp quy ước với nhau là đến ngày đó, các bạn nữ trong lớp sẽ được yêu chiều và ra lệnh cho các bạn nam.
![]() |
| Vân Quang Long trong album mới nhất của mình. |
Vì vậy, Long cũng nằm trong tầm ngắm của các nàng, đến lớp sớm, dọn dẹp, mang đồ cho bạn gái mà không kêu than một câu. Mặt khác, bao giờ trong ngày này, Vân Quang Long cũng mua hoa và quà tặng người thân, bạn nữ và gửi thiếp về cho mẹ.
Năm nay, ngày 8/3 vào đúng dịp anh chàng đang biểu diễn xuyên Việt và đang ở tại Buôn Mê Thuột nên không về nhà được. Nhưng chắc chắn, lời chúc mừng tới mẹ nhân ngày này là không bao giờ thiếu.
Khánh Ngọc: Lúc nào phụ nữ cũng vùng lên
Hồi học trung học, lớp Ngọc có một dúm con trai lại khá “mi nhon”. Trong khi đó, số các bạn nữ nhiều gấp đôi, rất hùng hậu nên thường bắt nạt, ăn hiếp "bọn chúng".
![]() |
| Ca sỹ Khánh Ngọc. |
Năm lớp 12, lần đầu tiên, đám con trai trong lớp tổ chức ngày 8/3 bằng một chương trình văn nghệ cho các bạn gái. Tội nghiệp, vì ít người quá nên mỗi bạn nam có nhiệm vụ mua hai món quà. Chỉ là tấm thiệp và những lời chúc mừng thôi nhưng cũng khiến các bạn nữ trong lớp rất vui. Đó cũng là lần đầu tiên các “mày râu" trong lớp Ngọc được chiều chuộng.
Còn lần đầu tiên, cách đây ba năm, Ngọc được nhận hoa từ bạn trai. Cảm giác được nhận hoa của bạn trai có khác với những người thường chút xíu nhưng việc tặng hoa ấy diễn ra gần như một "nghĩa vụ" phải làm của đàn ông nên không bất ngờ nữa. Năm nay thì không biết có được ai tặng hoa không vì Ngọc chưa có bạn trai lại bận suốt ngày 8/3, buổi tối vẫn phải đi diễn.
Người ta thường nói ngày 8/3 là dịp để phụ nữ "vùng lên" nhưng theo Khánh Ngọc thì hình như lúc nào phụ nữ cũng trong trạng thái "đàn áp" cánh mày râu một cách dịu dàng vậy.
ĐÀO GIA LONG - (Theo VTC News)




