Ở tù vì nói dối

Tòa án thành phố Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ) vừa kết thúc phiên xử John McTiernan, một trong những đạo diễn nổi tiếng của kinh đô điện ảnh Hollywood về tội lừa dối nhà chức trách, cùng mức án một năm tù ở và ba năm thử thách sau khi mãn hạn.

Ngoài ra bị cáo còn phải nộp phạt số tiền là 100 nghìn USD bởi những hành vi cấu thành tội phạm.

Đạo diễn kỳ cựu, John McTiernan 59 tuổi, vốn nổi danh qua các bộ phim dạng hốt bạc như "Die Hard" (Khó mà chết được", "Predator" (Kẻ xảo quyệt), "The Thomas Crown Affair" (Chiến dịch Thomas Crown), "Basic" (Căn bản)... bị buộc tội đã cố tình nói dối tới... ba lần. Hai lần đầu là che giấu sự thật khi được các nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) thẩm vấn, kế đến là chủ ý nói dối trước các đại diện tư pháp nhà nước.

Đạo diễn J.McTiernan

Mọi chuyện khởi sự từ nhân vật Anthony Pellicano, viên thám tử tư gạo cội được giới siêu sao Hollywood sủng ái và đặc cách thuê mướn trong các dịch vụ điều tra riêng rẽ. Nhưng do có quá nhiều đơn kiện về phương thức làm việc của văn phòng Pellicano khiến FBI phải vào cuộc. Rốt cục cuối năm 2008 "siêu thám tử" A.Pellicano đã phải ra hầu tòa với 78 tội danh khác nhau, chịu mức án 15 năm tù giam cùng 2 triệu USD tiền phạt.

Trong quá trình điều tra "vụ Pellicano", các nhân viên FBI đã tịch thu từ văn phòng viên thám tử tư vô số cuộn băng ghi âm các cuộc điện thoại. Trong đống tang vật là hơn 1.500 cuộc điện đàm trao đổi giữa A.Pellicano và J.McTiernan. Do nghi ngờ "vai trò hai mặt" của Charles Roven, người đồng sản xuất bộ phim "Rollerball" (Bóng lăn, công chiếu năm 2002) khiến doanh thu phát hành chưa được phân nửa so với số tiền đầu tư, nên nhà đạo diễn đã đặt hàng theo dõi mọi hành động của kẻ tình nghi.

Nhà sản xuất phim C.Roven - nạn nhân bị theo dõi "nhất cử nhất động" từ đồng nghiệp

Thực ra nguyên nhân khiến "Rollerball" không thực sự ăn khách, bởi được làm lại rập khuôn theo một bộ phim khoa học giả tưởng cùng tên của gần 3 thập niên trước, trong khi công chúng đã gần như bão hòa với mảng đề tài này. Còn bản thân McTiernan đâu ngờ sẽ phải trả giá đắt về thói đa nghi của mình, từ vị thế nhân chứng biến thành bị cáo.

Trong hai cuộc thẩm vấn tiến hành vào năm 2006, nhà đạo diễn được FBI mời đến hòng xác định xem A.Pellicano có trình ra giấy phép rởm về quyền được theo dõi và nghe trộm điện thoại không, một khi J.McTiernan có nhã ý thuê thám tử điều tra. Lúc đầu đương sự đã phủ nhận sự thật, mãi đến khi được cho nghe các đoạn băng ghi âm mới chịu công nhận là đã đưa ra bằng chứng giả.

"Siêu thám tử" A.Ellicano lúc còn tung hoành ngoài đời

Muộn hơn, John McTiernan lại nộp đơn xin rút lại lời thú tội trước đó vì chưa tìm ra... luật sư giỏi "hướng dẫn đường đi nước bước". Nhưng Tòa án Los Angeles đã thẳng thừng bác đơn, đồng thời quy thêm tội cố ý lừa dối cơ quan tư pháp bằng những thông tin không chính xác, song song với việc xúc tiến mở phiên xử ngay.

Ngồi ghế chánh án là nữ quan tòa Dale Fischer dày dạn kinh nghiệm, người đòi phải có mức án nghiêm khắc hơn đối với đề nghị của bên công tố, bởi đương sự đã cố tình lẩn trốn trách nhiệm về những hành động của mình.

"Bị cáo luôn tưởng rằng luật pháp không thể đụng tới ông ta. Tòa có cơ sở để tin rằng đương sự có thể tự ý tái vi phạm pháp luật", D.Fischer nhấn mạnh trong phần nghị án.

Còn theo Luật sư Oliver Diaz thì thân chủ của mình sẽ tiếp tục kháng nghị lên Tòa án Tối cao. Riêng phần đạo diễn J.McTiernan cho báo giới biết rằng việc liên lụy đến chốn pháp đình đã cản trở những dự định mới của ông. Cụ thể là ông vừa hoàn tất bản giao kèo nghiệp vụ với một hãng phim có trụ sở tại Vương quốc Bỉ, nhưng tạm thời trong lúc này phải gác lại cam kết của mình.

Được biết đây là lần đầu tiên một nhân vật tiêu biểu của nền công nghiệp giải trí Hoa Kỳ vướng vào vòng lao lý bởi tội danh dối trá; đồng thời cũng là vụ án điển hình khiến công chúng yêu chuộng bộ môn nghệ thuật thứ bảy đặc biệt lưu tâm.

Trần Hồng tổng hợp (ANTG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới