Ông quan tỉnh ‘thoáng’ bất chấp

Chiều hôm qua đọc xong bản tin, người tui như bừng tỉnh. Sao hổm rày mình hông phát hiện ra xứ này, một nơi mà tui tin là người ta quản lý rất thoáng, không câu nệ chi cả.

Tui muốn nói đến chuyện ông phó chủ tịch miệt sông Hậu. Ông này đi con xe Lexus tư nhân nhưng chơi ngon gắn biển số xanh của xe nhà nước. Ổng lý giải đại loại vầy: Vì chưa có xe công vụ, ổng mượn xe của bạn, lại được công an tỉnh cấp một biển số (xanh) tạm nên ổng gắn vô xe chiếc xe trên (ặc). Ổng nói việc lắp biển số xanh vô xe biển số trắng “không có một cái gì sai cả”, rằng “ngay quy định biển xanh và biển trắng, tôi thấy không hợp lý. Cần gì phân biệt. Biển gì thì biển, xe đấy là xe hợp pháp là được”.

Thiệt là phục ông phó chủ tịch tỉnh quá đi! Cứ gọi là “thoáng” bất chấp. “Thoáng” kiểu ấy thì uy lực của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng phải thua.

Và với cách nghĩ của ổng thì sau này, biết đâu trong nhiều sự vụ điều hành, ổng sẽ thoáng tới tấp, tụi tui cũng được… hưởng xái, biết đâu những vi phạm, sai sót sẽ được “thể tất” cho qua, đỡ vã lắm!

Có ông lãnh đạo tư duy về kỷ cương, phép nước như vậy, cũng ngộ hén!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm