Ông vừa có một chuyến đi dài ngày dự hội thảo và thăm Tây Nguyên với nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu vật lý Phạm Duy Hiển ... cùng bạn bè, đồng nghiệp công tác trong tạp chí Tia sáng. Vừa trở về Hà Nội, ông bị tai nạn tại nhà riêng rồi qua đời.
Nhà thơ Lê Đạt tên thật là Đoàn Công Đạt, sinh ngày 10-9-1929 tại Bắc Giang, từng tham gia nhóm Nhân văn giai phẩm, sau đó ông sáng tác tự do. Mặc dù xuất bản không nhiều nhưng một số tác phẩm của ông được nhiều người nhắc đến như: tập thơ: Bóng chữ, Ngó lời; tập truyện “Hèn đại nhân” và gần đây là tập thơ U75 tự tình (NXB Phụ nữ 2007), Truyện cổ viết lại (do Tạp chí Tia sáng thực hiện), cùng một số tác phẩm viết trước và sau 1975.
Ông cũng được coi là người mở đường cho thể loại thơ “Hai Kâu” (thơ chỉ có hai câu-PV). Người ta thường gọi ông là “phu chữ” vì sự cẩn trọng trong từng con chữ của Lê Đạt. Dù làm thơ, viết văn, với ông đó đều là công việc rất nghiêm túc và vất vả chứ không phải cuộc dạo chơi.
Năm 2007, nhà thơ Lê Đạt được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Bóng chữ, Ngó lời, “Hèn đại nhân” cùng đợt với các nhà thơ Hoàng Cầm, Trần Dần, Phùng Quán. Với những sáng tác của mình, ông thực sự đã thực hiện được điều ông từng nói “chết đúng là sự quên lãng nên chúng ta cố gắng để lại điều gì đó để chống lại sự quên lãng”.
Tang lễ do tạp chí Tia sáng, Hội nhà văn Việt Nam cùng gia đình tổ chức. Lễ viếng từ 7giờ 30 - 9 giờ 30 sáng thứ 6 (25-4). Lễ truy điệu tổ chức tại nhà tang lễ bộ Quốc Phòng, hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (Văn Điển, Hà Nội) cùng ngày.
THANH HẢI