Đức - Nhật Bản: 1-2

“Samurai xanh” và 2 nhát kiếm, châu Á có cơn địa chấn thứ 2

(PLO)- Thêm một kịch bản thật khó tin và lần này là những cầu thủ Nhật Bản kiêu hãnh. Họ thua trước ở hiệp 1 nhưng hiệp 2 các chàng trai Samurai đã biến cựu vô địch Đức như những con thiêu thân ngờ nghệch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người Đức vẫn cao ngạo với bàn thắng dẫn trước từ chấm 11 m ở phút 33 của Ilkay Gundogan và lối chơi của một đội bóng kèo trên dồn con mồi của mình vào thế phải chống đỡ vất vả. Họ tin sức tấn công khủng khiếp sẽ phá vỡ hàng thủ của Nhật không bằng cách này thì cách khác. Thế nhưng…

Ritsu Doan gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản, mở đầu cơn địa chấn thứ hai ở châu Á. Ảnh: REUTERS

Ritsu Doan gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản, mở đầu cơn địa chấn thứ hai ở châu Á. Ảnh: REUTERS

Asano trừng phạt cựu vô địch Đức khi vượt qua Schlotterbeck bằng tốc độ của một VĐV nước rút và cú sút đầy quyết đoán, ấn định tỉ số 2-1 cho Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Asano trừng phạt cựu vô địch Đức khi vượt qua Schlotterbeck bằng tốc độ của một VĐV nước rút và cú sút đầy quyết đoán, ấn định tỉ số 2-1 cho Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

Thầy trò HLV Hansi Flick không ngờ đối thủ của mình chịu đòn quá giỏi với một tinh thần tuyệt vời. Họ kiên trì thực hiện hệ thống phòng ngự có tổ chức, bọc lót tốt và hạn chế thấp nhất những lỗi 12.

Khi các tuyển thủ Đức và cả HLV Flick cứ lạc quan, tin tưởng rằng hàng tiền đạo hùng mạnh của mình sẽ phá vỡ bức tường xanh, thì những tình huống liên tiếp đã làm suy sụp phần nào sự kiên nhẫn săn tìm bàn thắng của đội bóng đã bốn lần vô địch World Cup.

Hãy điểm lại những tình huống khiến người Đức từ thế bề trên chuyển qua thất vọng rồi phạm sai lầm và hụt hơi đuổi theo một đối thủ hơn mình ở sức mạnh tinh thần và cái đầu rất quái của HLV Moriyasu Hajime.

Đầu tiên là cột dọc từ chối bàn nâng tỉ số của Gundogan. Và không lâu sau là bốn lần liên tiếp trong một tình huống liên tiếp xảy ra, thủ môn Gonda tung người đấm bóng trước những cú sút xa lẫn cận thành với lực đi rất mạnh. Đấy lại chính là khoảnh khắc mà các chàng trai Samurai tin rằng mình có thể lật ngược thế cờ dù đang bị dẫn bàn. Trong khi HLV Hansi Flick củng cố tuyến giữa bằng việc rút Gungogan và Muller, để Goretzka và Hofmann khỏe hơn vào trám chỗ thì quái kiệt Moriyasu Hajime cũng đẩy vào hai con át Ritsu Doan và Takumi Minamimo. Một bên thay người để củng cố, còn một bên thì đưa quân vào đánh úp bằng những cầu thủ có khả năng đột phá trong phạm vi hẹp.

Chỉ sau 1-2 lần chạm bóng thì Takumi Minamimo nhận và đi bóng khó trong khu vực 16m50 rồi sút căng khiến thủ môn Neuer buộc phải đẩy bóng ra, đúng tầm Ritsu Doan (người đang đá giải Đức trong màu áo Freiburg) băng xuống sút tung lưới nhà cựu vô địch, gỡ hòa 1-1.

Có bàn thắng, quái kiệt Moriyasu Hajime tiếp tục đẩy cao đội hình lên đá, bất chấp người Đức không chấp nhận hòa.

2-1 cho các dũng sĩ Samurai và là cơn địa chấn thứ hai mang tên châu Á, cùng một kịch bản như Saudi Arabia thắng ngược Argentina.

Tinh thần tốt hơn, ý chí cao hơn, tổ chức tốt hơn và thậm chí là sức bền lẫn tốc độ cũng hơn, Nhật Bản đã kết liễu đội Đức cao ngạo bằng một tình huống khó có thể tin được. Một đường chuyền dài vượt tuyến để Asano canh sát lằn ranh việt vị và sẵn sàng đua tốc độ với Schlotterbeck, xuống sát biên trái với góc sút cực hẹp nhưng tiền đạo Nhật đang chơi giải Đức này vẫn tung cú sút quyết đoán, tung nóc lưới ngay trên đầu thủ môn Neuer khép chặt 2/3 phần dưới góc chết.

2-1 cho các dũng sĩ Samurai và là cơn địa chấn thứ hai mang tên châu Á, cùng một kịch bản như Saudi Arabia thắng ngược Argentina. Vẫn là bàn thua từ phạt đền ở hiệp 1 và hiệp 2 là một cuộc vùng lên khiến cả thế giới ngả mũ chào trước các đại diện của châu Á.•

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Messi bị bạn thân của Ronaldo chỉ trích thậm tệ

Messi bị bạn thân của Ronaldo chỉ trích thậm tệ

(PLO)- Bạn thân của Cristiano Ronaldo là Piers Morgan đã lên tiếng chỉ trích Lionel Messi là vô duyên trong màn ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 của tuyển Argentina. Ông cũng không ngại gây chia rẽ giữa Messi và Mbappe.
Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

Guardiola ‘đưa’ Messi lên mây

(PLO)- Thuyền trưởng Manchester City, Pep Guardiola khẳng định Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, ngay cả khi tiền đạo Argentina không đoạt chức vô địch World Cup ở Qatar.