Sát hại chủ tiệm tạp hóa vì 'hết thương nhưng không trả tiền'

(PLO)- Cho rằng người tình "không còn thương mình" và cũng không chịu trả nợ 35 triệu đồng, Tuấn dùng dao sát hại rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-9, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn đã có vợ con nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Mộng Kiều (47 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An).

Khoảng tháng 2-2023, Tuấn nghi ngờ chị này có tình cảm với người đàn ông khác nên cả hai cự cãi với nhau.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: HD

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: HD

Ngày 23-4, Tuấn đến nhà chị Kiều tiếp tục cự cãi. Tuấn nói “không thương Tuấn nữa thì Tuấn đâm Kiều chết rồi tự tử”.

Chiều 24-4, Tuấn điều khiển xe máy đến nhà Kiều, mang theo ba chai thuốc diệt cỏ và một con dao.

Đến nơi, thấy chị Kiều đang ngồi trước tiệm tạp hóa nhà mình, Tuấn yêu cầu chị này trả số tiền 35 triệu đồng mượn của Tuấn trước đó. Kiều không trả nên cả hai xảy ra cự cãi với nhau.

Hiện trường tại tiệm tạp hóa của chị K bị lực lượng Công an phong tỏa. Ảnh: HD

Hiện trường tại tiệm tạp hóa của chị K bị lực lượng Công an phong tỏa. Ảnh: HD

Kiều nói “không trả thì Tuấn làm gì Kiều?”. Nghe vậy, Tuấn dùng dao mang theo tấn công trúng vùng lưng bên trái của Kiều. Kiều bỏ chạy ra phía trước nhà kêu cứu và té ngã xuống mặt đường bê tông.

3 chai thuốc Tuấn mang theo còn để lại hiện trường.Ảnh: HD

3 chai thuốc Tuấn mang theo còn để lại hiện trường.Ảnh: HD

Còn Tuấn lấy một chai thuốc diệt cỏ có dung tích 450ml uống hết một phần trong chai rồi điều khiển xe mô tô chạy về hướng nhà mẹ ruột ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Cùng thời điểm này, người dân làm ruộng gần nhà Kiều nghe tiếng kêu cứu liền đến đưa Kiều đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước khi đưa vào bệnh viện.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: HD

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: HD

Sau khi đến nhà mẹ ruột, Tuấn nhờ người thân gọi điện thoại cho vợ thú nhận sự việc. Vợ Tuấn đã đến công an trình báo sự việc. Tuấn được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau năm ngày nằm viện, Tuấn hồi phục sức khỏe và bị bắt tạm giam.

Đại diện VKS nêu quan điểm của mình tại phiên xét xử bị cáo Tuấn. Ảnh: HD

Đại diện VKS nêu quan điểm của mình tại phiên xét xử bị cáo Tuấn. Ảnh: HD

Tại tòa, HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện tình cảm, Tuấn đã dùng dao tước đi mạng sống của chị Kiều nên Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người và tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm