Tăng Bảo Quyên mệt mỏi với tin đồn tình cảm

- Hôm "Giao lộ định mệnh" ra mắt tại Hà Nội, nhiều người thấy chị lộ vẻ mệt mỏi. Vì sao vậy?

- Vừa quay xong phim của Victor Vũ, tôiđược mời ngay vào phim truyền hình Hai gia đình do Hàn Quốc thực hiện. Suốt một tháng qua tôi phải làm việc liên tục, một ngày chỉ ngủ được 4 tiếng. Tôi gầy đi rất nhiều. Mẹ tôi phải từ Long Xuyên lên Sài Gòn để chăm sóc con gái. May mà có mẹ luôn bên cạnh để mỗi khi về nhà, tôi có người chăm lo bữa ăn và nhắc nhở đi ngủ.

Tôi rất hạnh phúc khi cả vai Linh trong Giao lộ định mệnh và vai Bảo Châu trong phim truyền hình Hai gia đình đều là những vai hay. Hiện tại, tuy mệt nhưng tôi cảm thấy dồi dào năng lượng. Sau bộ phim này, tôi dành một ít thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè và sẽ bắt đầu công việc nếu có những cơ hội mới.

Tăng Bảo Quyên mệt mỏi với tin đồn tình cảm ảnh 1
Tăng Bảo Quyên và Victor Vũ trong buổi ra mắt phim "Giao lộ định mệnh" tại TP HCM hôm 10/9. Ảnh: Thoại Hà.

- Nhân vật Linh trong "Giao lộ định mệnh" có đời sống nội tâm phức tạp, khác hẳn các vai diễn trước đây của chị. Dạng vai mới này đem lại cho chị những gì?

- Đến nay, Linh là vai diễn gai góc nhất của tôi và khiến công việc diễn xuất trở nên thú vị. Khi xem lại nhân vật, tôi cảm thấy bất ngờ với chính bản thân. Với cô ấy, tôi dường như lột xác hoàn toàn và khám phá được những góc mới trong khả năng của mình. Từ trước đến giờ, tôi luôn ngại những vai diễn đòi hỏi nội tâm, hay phải đau khổ nhiều vì sợ mình không thể làm tròn vai. Sau Linh, tôi nghĩ mình sẽ mạnh dạn khai thác bản thân với những vai góc cạnh, hay nhân vật ma cà rồng, rùng rợn... nếu có cơ hội.

- ý kiến rằng vì chị có quan hệ tình cảm với đạo diễn Victor Vũ nên mới nhận được vai "có đất diễn" như vậy. Chị nghĩ sao?

- Không phải như thế. Tôi cũng phải trải qua hai vòng casting. Sự thể hiện nghiêm túc giúp tôi nhận được vai Linh. Tôi tự tin mình đi lên bằng chính sức lao động và sự nghiêm túc trong nghề nghiệp nên chưa bao giờ thấy vướng bận với những chuyện như thế.

- Vậy chị nói gì khi mối quan hệ của chị và Victor Vũ thường xuyên được mọi người nhắc đến?

- Suốt một thời gian dài nghe mọi người bàn tán về chuyện quan hệ tình cảm, hai anh em cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng không hiểu tại sao. Chắc tại tôi và anh Victor Vũ nhìn giống nhau, cũng có khuôn mặt tròn tròn và hay nói chuyện với nhau nên bị gán ghép (cười).

Những tin đồn làm mất đi cảm giác tự nhiên giữa hai anh em. Anh Victor Vũ là một người bạn rất tuyệt vời nên tôi không muốn mất đi tình cảm tự nhiên này. Thực sự, tôi thấy tiếc.

Có thể tôi là diễn viên nữ duy nhất của Chuyện tình xa xứ được cộng tác với Victor Vũ lần hai nên được mọi người đặc biệt quan tâm đến chúng tôi như vậy. Đối với tôi, hiện tại công việc là trên hết.

Nhưng tin đồn cũng dạy tôi phải biết trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm với bản thân và cẩn thận trong ứng xử, giao tiếp hơn.

- Sở trường của chị là vai diễn hiền, ngoan. Làm thế nào chị thuyết phục vị đạo diễn này giao vai cho mình?

- Để đánh giá được khả năng diễn xuất của ai, đạo diễn Victor Vũ luôn tạo cơ hội cho người đó thử sức chứ không căn cứ vào nhận định chủ quan. Victor Vũ đã để cho dàn diễn viên của Chuyện tình xa xứ tham gia casting trong Giao lộ định mệnh và thử từng diễn viên xem hợp vai hay không, sau đó mới đề nghị hợp tác.

- Qua hai lần hợp tác, chị nhận xét gì về phong cách làm việc của Victor Vũ?

- Victor luôn đòi hỏi ở người diễn viên sự cố gắng cao. Mỗi ngày, anh cũng thử thách diễn viên nhiều hơn. Anh chưa bao giờ khen hay chê diễn xuất của tôi mà chỉ cho biết tôi đã thực hiện đúng ý đồ nhân vật trong phim hay chưa.

Tăng Bảo Quyên mệt mỏi với tin đồn tình cảm ảnh 2
Vai Linh của Tăng Bảo Quyên trong "Giao lộ định mệnh" nhiều tâm trạng. Phim ra mắt trên toàn quốc từ 17/9.

- Vào vai phức tạp như Linh, chị đã phải chuẩn bị thế nào?

- Từ khi đọc kịch bản tôi đã lo lắng phải làm sao thể hiện trọn vẹn nhân vật, vì Linh là cô gái mang nhiều tâm trạng. Gần như tất cả diễn viên trong phim đều không có phút nào lơ là trong những ngày ở trường quay, tập trung cao độ cho từng cảnh. Bản thân tôi dành hết tâm trí cho nhân vật của mình. Có những cảnh tôi phải diễn đến hơn 10 lần mới đúng ý đạo diễn. Ví dụ như một cảnh đòi hỏi tôi phải nổi giận. Từ trước đến giờ cách giận của tôi còn hiền, tôi cũng chưa bao giờ có vai diễn đòi hỏi sự bùng nổ nội tâm nên cứ phải quay đi quay lại. Đến khi thực hiện được, tôi bước ra ngoài và đứng khóc ngon lành vì đã cố hết sức.

Ngoài ra, sự tận tình của đạo diễn Victor Vũ cũng giúp tôi rất nhiều khi thể hiện nhân vật. Anh đã cùng các diễn viên xem một số phim thuộc dạng tâm lý, gay cấn cùng thể loại để mọi người dễ hình dung ra diễn xuất của mình hơn.

- Linh của "Giao lộ định mệnh" là cô gái cuồng si trong tình yêu. Vì yêu, cô ta có thể bất chấp tất cả. Chị có điểm nào giống nhân vật này?

- Linh quá ấn tượng với tôi. Cô ta có một tình yêu mãnh liệt đến mù quáng và bệnh hoạn. Đôi khi tôi cũng tự hỏi nếu ngoài đời gặp hoàn cảnh như Linh thì tôi có hành động như cô ấy không. Nhưng tôi nghĩ chắc mình không đủ can đảm để chạy theo tình yêu như Linh, trừ khi ngoài đời tôi cũng có một người anh kết nghĩa là trùm xã hội đen như Bình Minh trong phim (cười).

- Đây là lần thứ hai chị diễn xuất bên cạnh diễn viên Bình Minh. Chị cảm nhận thế nào về bạn diễn này?

- Bình Minh vào vai người anh kết nghĩa của tôi. Nhân vật của anh xuất hiện ít nên đạo diễn muốn mỗi lần xuất hiện phải có ấn tượng. Và anh ấy thật ấn tượng, từ hình dáng đến giọng nói. Trong Chuyện tình xa xứ, mỗi lần Bình Minh xuất hiện đều mang lại tiếng cười. Lần này cũng thế, Bình Minh không chỉ mang đến tiếng cười thú vị mà còn pha sự bí ẩn.

- Chị có kỷ niệm nào khó quên khi tham gia "Giao lộ định mệnh"?

- Việc ca hát trong phim cũng là kỷ niệm khó quên và bất ngờ với tôi. Khi anh Victor Vũ bảo tôi đến chỗ anh Dương Khắc Linh thử giọng xem có hát được hay không, tôi không hy vọng gì nhiều. Nhưng sau khi thử, cùng với sự giúp đỡ của anh Khắc Linh, tôi cảm thấy tự tin để hát với tình cảm thật sự của mình.

Tăng Bảo Quyên mệt mỏi với tin đồn tình cảm ảnh 3
Tăng Bảo Quyên thích có những khoảnh khắc yên bình bên tách cà phê và trò chuyện cùng bạn thân. Ảnh: Đình Huấn.

- cô gái ở tỉnh lẻ An Giang, xuất thân trong một gia đình không ai làm nghệ thuật, đến giờ, chị cảm nhận thế nào về nghề diễn mình theo đuổi?

- Đậu trường Sân khấu Điện ảnh là điều bất ngờ với tôi. Trước đó, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để theo học nghệ thuật. Trong quá trình học tôi cũng chưa dám nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Vì thế, trong năm đầu, có những lời mời đến với tôi nhưng tôi từ chối vì sợ không làm được. Đến năm thứ hai, nhờ các thầy cô trong trường giới thiệu, tôi bắt đầu biết đi đóng clip ca nhạc, đóng kịch, quay những vai quần chúng. Dần dần tôi có những vai diễn lớn hơn. Nhờ được đặt trong môi trường làm việc căng và khắc nghiệt của điện ảnh mà bản thân tôi buộc phải khuyến khích mình mạnh mẽ, rắn rỏi hơn, bỏ được tính tiểu thư, ủy mị ở nhà.

Tôi cảm giác con đường mình đi dài nhưng chậm và chắc. Tôi nghĩ không bao giờ mình thích nghi được với môi trường nghệ thuật, vì giới này cần người nhanh nhẹn, năng động. Bản thân tôi lại hơi ù lì và khả năng hòa nhập không cao. Nhưng giờ, tôi đã thấy an tâm với con đường mình chọn.

Theo Thoại Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm