Ngay khi còn ngồi trên ghế trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Thanh Hoa đã tạo được ấn tượng với khán giả yêu thích phim truyền hình qua sê-ri Cảnh sát hình sự (Phiên án chưa kết thúc) và 22 tập phim Cỏ lông chông của đạo diễn Huy Thuần. Chính vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp, Thanh Hoa đang có cơ hội "nóng" với các vai diễn có nội tâm phức tạp hơn....
![]() |
| Thanh Hoa nhuộm tóc để nhìn cho “sắc sảo” hơn một chút. |
* Nghe nói hiện nay Thanh Hoa đang tham gia phim Blog nàng dâu của đạo điễn Mai Hồng Phong. Chị có thể chia sẻ về độc giả về vai diễn mới của mình?
Tôi đang vào vai Trang, một vai phản diện khá ấn tượng trong bộ phim truyền hình 30 tập Blog nàng dâu. Lần đầu tiên thử sức với một vai phản diện nên khi nhận kịch bản của đạo diễn tôi đã nghiên cứu rất nhiều về vai diễn, từ vẻ bên ngoài cho đến cách diễn. Việc thay đổi đầu tiên là “cải cách” vẻ bề ngoài bằng cách nhuộm màu tóc đen đã gắn bó với tôi rất lâu thành màu tóc nâu hạt dẻ để nhìn cho “sắc sảo” hơn một chút.
* Như vậy vai diễn có điểm nào giống chị ngoài đời không?
Vì đây là vai phản diện nên tôi nghĩ tính cách không có điểm nào giống tôi cả. (Cười). Nhưng tôi cảm thấy rất thú vị khi phát hiện ra Trang cũng hơi điệu như tôi ngoài đời.
* Chị nhận vai phản diện có phải vì muốn làm mới mình và điều này có được như ý?
Khi quay những cảnh đầu tiên tôi đã cảm thấy ấn tượng với vai này và được thể nghiệm rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ làm như vậy. Tôi cũng không nghĩ mình lại có thể “xấu tính, mưu mô” như vậy. Còn có như ý hay không, tôi sẽ chờ phản hồi của khán giả. Nếu họ “ghét” tôi, coi như tôi đã làm tròn vai.
* Một vai diễn phản diện thế nào thì sẽ là thành công theo chị?
Tức là ‘tính xấu” không chỉ thể hiện ở bên ngoài, mà nó được ngấm ngầm từ bên trong. Những phân đoạn đầu tiên, tôi luôn hình dung trong đầu khi diễn “phản diện” người ta luôn phải thể hiện bằng cách: trợn mắt, quát tháo, lườm nguýt... Nhưng càng diễn các phân đoạn sau, tôi lại có những suy nghĩ và cách thể hiện khác. Với vẻ ngoài nhìn rất “tử tế”, nhưng lại có thể làm những điều mà có lẽ, khán giả khi xem cũng không thể nào đoán ra trước được.
![]() |
| Thanh Hoa và các bạn diễn Tuấn Tú, Lã Thanh Huyền |
* Gắn bó với đoàn làm phim từ hồi tháng 3 tới giờ, chắc chị cũng đã trải qua nhiều kỷ niệm và những tình huống đặc biệt trong quá trình đóng phim?
Kỷ niệm thì rất nhiều. Ví dụ như khi quay những phân đoạn đầu, có cảnh tôi quát mắng Vy (Lã Thanh Huyền đóng), đạo diễn yêu cầu chỉ thẳng tay vào mặt chị Huyền và phải “quát mắng” không thương tiếc. Dù đã cố gắng nhưng tôi không sao làm được, từ hành động đến lời nói đều rất gượng, chưa thể hiện ra được chất nhân vật.
Về sau, khi đã "ngấm" nhân vật, tôi đã thể hiện “thật” đến mức chị Huyền sợ cái ánh mắt, theo như lời chị, là “long sòng sọc” của tôi.
* Khi chương trình Văn nghệ Chủ Nhật thay đổi phiên bản mới, việc chia tay với chương trình có khiến chị cảm thấy nuối tiếc?
Sau khi chia tay chương trình Văn nghệ Chủ Nhật, tôi lại tiếp tục công việc MC một cách rất tình cờ. Đó là khi tham gia quay bộ phim ca nhạc Valentine trắng với ca sỹ Khánh Phương do VTC sản xuất, một chị trong ekip đang đi tìm MC mới cho một số chương trình của kênh VTC HD thấy gương mặt tôi hợp nên đề nghị tôi đến dẫn thử. Ngay sau đúp đầu tiên, chị đã ấn tượng và đồng ý cho tôi vào thẳng luôn. Do đó, hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục công việc MC của mình tại đài VTC HD.
* Rất nhiều người đẹp đã chọn Tp.HCM để lập nghiệp vì ở đây có nhiều cơ hội để phát triển. Còn chị thì không?
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên tôi cảm thấy rất yêu và gắn bó với mảnh đất này. Chính vì thế, tôi muốn được tiếp tục và phát triển công việc của mình tại nơi đây. Tất nhiên, nếu có cơ hội vào T.p HCM làm phim tôi sẵn sàng tham gia, nhưng khi nào hết phim, tôi sẽ lại ra Hà Nội.
* Chị gái Lan Hương - người đẹp Top 5 cuộc thi HHVN 2004 đã lên xe hoa cách đây không lâu. Cuộc sống hôn nhân của chị ấy có ảnh hưởng gì tới chị trong ý định lập gia đình của riêng mình?
Chị gái tôi đã kết hôn và hiện tại đang rất hạnh phúc. Điều đó cũng gây ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Vì tôi nghĩ, một người phụ nữ dù có thành công đến đâu thì đích đến cuối cùng cũng là một gia đình hạnh phúc. Tôi hy vọng tôi cũng sẽ được hạnh phúc như chị tôi.
* Vậy khi nào chị sẽ định lấy chồng?
Yêu rồi lấy nhau là duyên số, tôi vẫn đang đợi duyên đến, đến lúc nó đến chắc cũng không chạy được! (Cười)
Theo Thành Trung (TT&VH Online)

