Đến khi FBI công bố các bức ảnh của 2 nghi phạm trong vụ đánh bom, các bạn bè của Green bắt đầu chú ý tới một thanh niên đội mũ trắng ở góc trái bức ảnh mà ông đăng tải nhìn rất giống nghi phạm bị truy nã. Một người đã lấy bức ảnh và đăng tải trên một diễn đàn khiến rất thông tin làn truyền nhanh chóng.
Trả lời phỏng vấn tờ New York Times ông Green xác nhận bức ảnh là có thật và FBI đã liên hệ với ông để xin ảnh gốc. “Tôi đã nói chuyện với một vài đặc vụ và họ đã lấy các bức ảnh. Họ cũng lấy một số thông tin từ tôi và tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng”. Theo ông Green, các đặc vụ khẳng định đây là bức ảnh rõ nét nhất mà họ có được.
Nghi phạm đội mũ trắng đứng sau Martin Richard (vòng tròn xanh)
Cùng lúc đó, cộng đồng mạng tại Mỹ đã đăng tải một bức ảnh khác, cũng của nghi phạm số 2, đội mũ trắng nêu trên khi tên này đang đứng phía sau Martin Richard, nạn nhân 8 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Chiếc ba lô nghi của tên này đã được đặt xuống đất phía sau nạn nhân.
Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, nghi phạm số 1 đeo kính đen đã bị một nạn nhân có tên Jeff Bauman nhận dạng. Sau vụ nổ, dù bị mất cả hai chân và đang được cấp cứu trong bệnh viện, Bauman vẫn gọi người nhà mang tờ báo lại và viết lên đó dòng chữ: “cái túi, đã nhìn thấy gã đó, nhìn thẳng vào tôi”, em trai của Jeff là Chris Bauman thuật lại.
Jeff Bauman trên xe lăn sau vụ nổ
Trước đó, vào khoảng gần 3 giờ chiều Jeff đang đứng trong đám đông để đợi bạn gái mình chạy về đích tại giải Boston Marathon. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen và mặc áo jacket đen bên ngoài một chiếc áo nỉ có mũ đã nhìn thẳng vào anh rồi thả chiếc túi xuống sát chân anh.
Hai phút rưỡi sau, chiếc túi phát nổ và khiến 2 chân anh bị xé nát. Một bức ảnh được đăng tải sau đó cho thấy anh ngồi trên xe lăn, người đầy máu, mặt sạm đen và được 2 người qua đường đưa đi cấp cứu.