Tài ‘ăn’ sắt thép cũng thua!

Huy chương vàng lộ diện, khán giả chuẩn bị chứng kiến điệu cười méo xệch của người chiến thắng thì thình lình có tiếng “Khoan đã”… Té ra ngoài cửa tiến vào một bác nông dân, lững thững theo sau là chú bò gầy. Ban tổ chức nạt:

- Chơi kỳ zậy? Đây không phải cuộc thi ăn dành cho bò. Mời ông lui ra!

- Tui đề cử người, chỉ mang theo con vật hiền lành này để minh họa.

- Minh chi? Họa chi? Người nào?

- Một xã ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được hỗ trợ chính sách chăn nuôi nông hộ với 10 con bò. Theo quy định, người được giao bò hưởng ưu đãi về giá nhưng phải trực tiếp chăn nuôi, chăm sóc ít nhất bốn năm...

- Rồi sao?

- Rồi 10 chú bò được đưa về theo chính sách này sau đó phần lớn vào tay cán bộ và người nhà cán bộ. Trong đó có năm chú được hấp tấp đưa vào lò mổ, lấy thịt bán.

- Ủa, vậy cấp sai đối tượng hả? Nhưng nếu đó là “ăn” thì sao bằng tay nuốt xi măng, dự án kia?

- Ủa, thế ăn uy tín của chính mình, ăn lòng tin của người dân không phải là siêu ăn à?

- Ờ hen, chắc phải tính lại hen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm