Thông điệp ý nghĩa của cô hiệu trưởng gửi đến học sinh trong lễ tri ân

Thông điệp ý nghĩa của cô hiệu trưởng gửi đến học sinh trong lễ tri ân

(PLO)- “Hãy nghe cô đừng đợi kiếp sau hay một kiếp nào xa xôi mới nói lời yêu thương với cha mẹ. Cũng đừng nói suông mà hãy hành động đặc biệt!” - cô hiệu trưởng nhắn nhủ trong lễ tri ân.

Tối 25-5, Trường THCS - THPT Hồng Hà tổ chức lễ tri ân - trưởng thành dành cho học sinh lớp 12.

Tại buổi lễ, bài phát biểu của TS Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch hội đồng trường kiêm Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà khiến cả khán phòng lắng đọng vì dạt dào cảm xúc.

le-tri-an-1.jpg
TS Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch hội đồng trường kiêm Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà cùng các học trò của mình. Ảnh: NTCC

Trong bài chia sẻ của mình, cô Sa gọi học trò là đàn con thân yêu. Cô chúc các con trên vạn nẻo đường sắp tới sẽ trải đầy hoa hồng hay thảm đỏ.

Theo cô Sa không thành công nào là dễ dàng có được. Bất kỳ trái tim nào cũng phải trải qua giông bão để nhịp đập của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cô mong cuộc đời các con sẽ là ngày nắng đẹp bởi chỉ khi những cơn mưa đi qua, các con mới thấy được cầu vồng.

Cô Sa mong các con của mình là những dòng nước trong trẻo. Vốn dĩ nước luôn mềm mại và có một sức sống vô cùng mạnh mẽ, khi gặp vật cản, nước dễ dàng len lỏi vào từng ngõ ngách thay đổi dòng chảy. Dù đó là núi cao hay vực sâu, dù phải thay đổi hình dáng nhưng cuối cùng nước vẫn là nước. Mọi dòng nước đều hướng ra đại dương để hoà mình vào biển cả.

le-tri-an.jpg
TS Hà Thị Kim Sa gọi học trò là đàn con thân con. Khuyên các con hãy dũng cảm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để làm chủ bản thân. Ảnh: NTCC

Trước những trở ngại của cuộc sống, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà khuyên đàn con hãy biết vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời phía trước trưởng thành hơn mỗi ngày, hãy hoà vào đại dương của cuộc đời nhưng vẫn được là chính mình.

Theo cô Sa, sẽ có những thời điểm các con cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình. Lòng tự trọng của các con bị tổn thương một cách ghê gớm. Mọi nỗ lực và cống hiến của bản thân trước nay vô nghĩa. Các con cảm thấy mình nhỏ bé và sợ mình thất bại. Nếu như ngày đó đến, dũng cảm lên các con, hãy quên những điều chưa trọn vẹn của hôm qua, tiếp tục theo ước mơ đẹp đẽ của ngày mai. Hãy là một dòng nước biết làm chủ cảm xúc của mình, biết tiến, biết lùi để tìm ra giá trị của bản thân rồi từ đó làm chủ cuộc đời mình.

le-tri-an-5.JPG
Học sinh Trường THCS - THPT Hồng Hà tri ân ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô. Ảnh: NQ

Trong bài phát biểu của mình, cô Sa khuyên học trò hãy biết cung kính với ba mẹ.

“Cô mong rằng các con luôn cung kính với cha mẹ. Có thể sau này, các con sẽ trải qua nhiều ngày buồn trong cuộc đời. Nhưng ngày buồn nhất là ngày các con không còn cha mẹ bên cạnh dù cho lúc đó, các con đã trưởng thành, các con đã thành công thậm chí là các con đã làm cha, làm mẹ.

Khi ngày đó đến các con sẽ vẫn cảm thấy như mất cả bầu trời, trái tim như vỡ tan, cảm thấy bơ vơ và bé dại. Cô chắc rằng các con sẽ khóc như một đứa trẻ, nhưng lúc ấy các con sẽ chẳng còn cha mẹ ở bên dỗ dành. Cuộc đời trông vậy mà ngắn lắm.

Vì vậy hãy nghe cô đừng đợi kiếp sau hay một kiếp nào xa xôi mới nói những lời yêu thương với cha mẹ. Cũng đừng nói suông mà hãy hành động đặc biệt, chú tâm cho kỳ thi quan trọng sắp tới để ba mẹ yên tâm về các con” - trích bài chia sẻ.

lễ tri ân
HIệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà khuyên học sinh hãy luôn cung kính cha mẹ và luôn nói lời yêu thương tại lễ tri ân. Ảnh: NQ

Cuối bài phát biểu, cô Sa dặn đàn con thân yêu: “Khi rời xa Hồng Hà sẽ có những kỷ niệm hay những điều chưa trọn vẹn. Vậy hãy để Hồng Hà ghi lại những điều chưa trọn vẹn ấy để hành trang các con mang đi khi chuyển cấp chỉ còn lại tri thức và tình yêu”

Kết thúc bài chia sẻ đầy cảm xúc của mình, cô Sa thổn thức nói: “Cô yêu các con rất nhiều” trong tiếng vỗ tay của phụ huynh và học sinh.

lễ tri ân
Đối với học sinh Trường THCS - THPT Hồng Hà, cô Sa là người má thân yêu. Ảnh: NTCC

Đáp lại tình cảm của cô Hiệu trưởng, học sinh Trường THCS - THPT Hồng Hà cũng đã có chia sẻ đầy xúc động tại buổi lễ tri ân.

Bùi Thị Hoài Thương, học sinh lớp 12A9 bộc bạch trong lễ tri ân: "Cũng trong giờ phút này đây, chúng con muốn gửi lời tri ân đến quý thầy cô. Đầu tiên là cô hiệu trường Hà Thị Kim Sa - một người đã chèo lái một con đò vượt qua bao nhiêu sóng, gió vẫn một lòng che chở, dìu dắt chúng con. Bên cạnh chúng con luôn có những người thầy, người cô nồng ấm và nâng đỡ chúng con đứng dậy, dạy cho chúng con biết cách tự chữa lành. Để hôm nay, chúng con có đủ tự tin bước vào hành trình mới".

Tại buổi lễ tri ân, khoảnh khắc học sinh cài hoa cho cha mẹ cũng đem lại nhiều cảm xúc.

DSC02254-2.jpg
Nghi thức học sinh cài hoa cho cha mẹ gây ấn tượng đặc biệt trong lễ tri ân. Ảnh: NQ
le-tri-an-4.JPG
Hoài Thương thay mặt bạn bè bày tỏ tình cảm đối với thầy cô và ba mẹ. Ảnh: NQ

“Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ con đã 18 tuổi rồi. Mười tám năm yêu thương hạnh phúc, mười tám năm chăm sóc che chở, lặng lẽ mà ân cần biết bao. Trong giờ phút thiêng liêng, con xin gửi tới ba mẹ những lời xin lỗi cũng như những lời cảm ơn chân thành nhất mà bấy lâu nay con luôn vùi lấp trong tâm can của mình" - Hoài Thương nói tại lễ tri ân.

le-tri-an-3.JPG
Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân. Ảnh: NQ

Trường THCS - THPT Hồng Hà được thành lập từ năm 1997, hoạt động theo mô hình nội trú và bán trú. Trường có nhiều năm hoạt động giáo dục và đào tạo các thế hệ học sinh tại TP.HCM và khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Đọc thêm