VÌ SAO ÁN LY HÔN NGÀY CÀNG TĂNG? - BÀI 1

TP.HCM: Mỗi ngày hơn 60 vụ ly hôn

Thống kê ở các tòa trong cả nước, đặc biệt là các đô thị cho thấy lượng án ly hôn năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng ở TP.HCM, sáu tháng đầu năm nay, TAND TP đã thụ lý hơn 11.000 vụ, tăng gần 1.000 vụ, tương đương 15% so với cùng kỳ năm 2010. Phó Chánh án TAND TP Trần Văn Sự nhận xét đây là một tỉ lệ tăng đột biến...

Vì sao án ly hôn ngày càng tăng? Phải chăng mối quan hệ hôn nhân - gia đình trong xã hội hiện đại ngày càng trở nên kém bền vững? Pháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu vấn đề dưới nhiều góc nhìn, từ người thẩm phán xét xử đến chuyên gia xã hội học.

Từ thực tiễn xét xử, nhiều thẩm phán cho biết nguyên nhân dẫn đến ly hôn thường là do mâu thuẫn về lối sống, ngoại tình, bạo hành gia đình…

Mâu thuẫn về lối sống

Theo một công trình nghiên cứu của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đây là nguyên nhân đứng đầu khiến các cặp vợ chồng quyết định chia tay. Thực tế trong các đơn xin ly hôn đây cũng là một nguyên nhân rất phổ biến.

Thẩm phán Nguyễn Văn Trí, Phó Chánh án TAND quận Tân Bình (TP.HCM), kể năm 2010, ông giải quyết ly hôn cho một cặp vợ chồng trẻ mà nguyên nhân dẫn đến tan vỡ là do người vợ… quá mê phim Hàn Quốc. Người vợ ở nhà nội trợ, có nhiều thời gian rảnh rỗi xem những cảnh yêu đương lãng mạn trong phim, trong khi người chồng chỉ biết đầu tắt mặt tối kiếm tiền, vợ buồn hay có tâm sự anh cũng ít quan tâm, chia sẻ. Khi quay trở về với cuộc sống thực, người vợ cảm thấy chán nản, tẻ nhạt, cuối cùng đâm đơn ra tòa.

TAND một quận ở Hà Nội vừa xử cho chị Y. được ly hôn với lý do người chồng quá… keo kiệt. Chị Y. trình bày: Khi còn yêu nhau thì người chồng rất ga lăng, chiều chuộng, chị thích thứ gì là hôm sau anh mang tặng ngay. Nhưng sau khi cưới, chị bất ngờ vì người chồng tính toán chi ly với chị từng đồng xu cắc bạc. Anh keo kiệt đến mức mỗi sáng phát cho chị vài chục ngàn đồng đi chợ nhưng yêu cầu mua nhiều món. Tối đi làm về anh bắt chị lấy sổ ghi chép lại những khoản chi tiêu trong ngày. Cuối tháng anh mang cuốn sổ đó ra cộng trừ nhân chia, nếu thấy hụt chỉ 10.000 đồng là truy xét, căn vặn chị đủ điều. Dù rất thương con nhưng chị Y. không thể chung sống với chồng được nữa. Ly hôn xong, chị dắt đứa con nhỏ về nhà cha mẹ đẻ ở quê rồi tự đi làm kiếm sống.

Năm 2010, anh TVH, ngụ TP Đà Nẵng xin ly hôn với người vợ hơn mình 12 tuổi vì chê chị… quê mùa, mập, không biết cách ăn mặc dù kinh tế gia đình không đến nỗi. Anh trình bày với tòa rằng đi đâu anh cũng chẳng dám đưa vợ đi cùng vì ngại xấu mặt. Nhiều lần anh chỉ dẫn cho vợ cách ăn mặc, trang điểm, tập thể dục nhưng không có kết quả. Chán vợ, trước khi ly hôn anh đã cặp bồ và có con ngoài giá thú.

Ngoại tình

Theo nhiều thẩm phán, đây là nguyên nhân phổ biến thứ hai trong các vụ ly hôn.

Đầu năm 2011, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) thụ lý đơn xin ly hôn của một cặp vợ chồng tuổi trung niên. Người chồng làm trong ngành thể thao không chịu nổi cảnh vợ “vụng trộm” với người khác nên cương quyết đòi chia tay. Người vợ khăng khăng không chịu, nói chị vẫn thương yêu chồng hết mực, chồng tính ruồng rẫy nên mới dựng chuyện chị ngoại tình…

Nghe chị trình bày, tòa đã có phần nghi ngờ lý do ly hôn của người chồng. Đến khi người chồng trưng ra được bằng chứng “hai năm rõ mười” thì người vợ mới thôi lu loa.

Chung sống với nhau hơn 10 năm, có ba mặt con, bất ngờ vợ ông H. (huyện Cần Giờ, TP.HCM) phát hiện ông có quan hệ tình cảm và có con riêng với người khác. Sợ xóm làng biết chuyện thêm tủi hổ, bà và các con ra sức can ngăn, khuyên nhủ. Ông H. không những không thay đổi mà còn thường xuyên gây gổ với vợ. Cuối năm 2010, một lần bà bị ông đánh gãy tay nên uất ức làm đơn ra tòa xin ly hôn.

Chồng vũ phu, say xỉn

Tháng 4-2011, chị P., ngụ huyện Long Thành (Đồng Nai) ly hôn với mong muốn thoát cảnh sống như tù đày vì đòn roi bạo lực của chồng. Chị lấy chồng từ năm 2000, hai vợ chồng làm ruộng, ít va chạm bên ngoài, người chồng có bản chất gia trưởng, độc đoán nên chồng chị thường xuyên đánh chửi vợ con. Có lần bị đánh phải nhập viện, chị báo chính quyền xã và người chồng bị phạt hành chính về hành vi ngược đãi vợ nhưng chỉ một thời gian sau lại chứng nào tật ấy. Chị P. trình bày với tòa: “Mỗi lần bị hành hạ tui tủi nhục lắm, chỉ muốn được giải thoát càng sớm càng tốt”...

Chị MKO, ngụ quận Ô Môn (TP Cần Thơ) lại xin ly hôn vì không chịu được cảnh chồng tối ngày say xỉn. Chị trình bày trước tòa: “Lúc tỉnh thì ổng rất thương vợ con nhưng mỗi ngày ổng chỉ tỉnh có mấy tiếng, còn lại là chìm trong cơn say…”. Mà mỗi khi say, chồng chị trở thành con người khác hẳn, luôn đập phá đồ đạc trong nhà, đánh chửi vợ con.

70 tuổi cũng xin ly hôn

Ở độ tuổi gần thất thập, con cháu đề huề, bất ngờ bà cụ B. nộp đơn ra TAND một huyện ở Đồng Nai xin ly hôn vì cho rằng cụ ông thiếu quan tâm tới mình. Tòa hòa giải, bà cụ vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định nên gần đây tòa phải đưa ra xử.

Tại phiên tòa, bà cụ vừa nói vừa khóc: “Suốt ngày ổng chỉ đi chơi cờ với chọi chim, tui đau ốm ra sao ổng cũng không một lời động viên. Có mấy đồng lương hưu, ổng mang cho hết những người bên gia đình ổng trong khi tui phải lần mò bán rau ngoài chợ kiếm tiền mua thức ăn”... Ông cụ thì tỉnh bơ bảo hơn 40 năm chung sống ông vẫn vậy, không thấy bà phàn nàn gì, “đâu có ngờ cuối đời bà ấy lại sinh tật yêu cầu được tôi quan tâm này nọ”… Nhận thấy cuộc sống chung của họ chưa rạn nứt đến mức trầm trọng, ông cụ cũng hứa sẽ quan tâm đến vợ nhiều hơn, tòa đã bác yêu cầu xin ly hôn.

Thiếu quan tâm nhau

Chỉ sau một kỳ trăng mật ngắn ngủi, cặp vợ chồng trẻ LVT, ngụ quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã chia tay. Trong đơn xin ly hôn, người vợ không ngần ngại liệt kê những tính xấu của người chồng: “Anh ấy đã không đưa vợ đi chơi sau giờ làm, không giúp vợ việc nhà như nhiều lời hứa trước khi cưới mà trốn đi nhậu hoặc ngồi ôm tivi đến lúc vợ giục đi ăn cơm mới đứng dậy. Đã thế anh ngày càng bộc lộ bản tính luộm thuộm đến mức khó chấp nhận, không chịu tắm rửa, ăn xong nhảy lên giường ngay”…

Vợ chồng anh T. ở quận 12 (TP.HCM) cũng lôi nhau ra tòa vì những chuyện tưởng lặt vặt như nấu cơm, đón con, rửa chén… Người vợ nói không bao giờ chồng đụng tới một chút việc nhà, dù là việc nhỏ nhất. Người chồng lại bảo rằng những việc đó là “thiên chức” của phụ nữ, có gì mà phải lớn chuyện. Mâu thuẫn nhỏ nhưng cứ tích tụ, chất chồng theo năm tháng, cuối cùng gia đình tan vỡ.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm