Người xem được chiêm ngưỡng rất nhiều những hiện vật giàu giá trị nhân văn như xe đạp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã sử dụng trong kháng chiến chống Pháp; đồng hồ đeo tay của đồng chí Lê Đức Anh sử dụng năm 1964, khi chiến đấu trên chiến trường miền Nam; máy điện thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng năm 1968; khẩu súng cac-bin đồng chí Phạm Văn Trà đã sử dụng chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ từ năm 1970-1975; mũ phi công của Trung tướng Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng bắn cháy 6 máy bay Mỹ từ năm 1969-1972; chiếc áo len màu xanh da trời thân thương mà cô giáo Lê Thị Bích Đào đan tặng chồng là chiến sĩ Lê Mã Lương…
Đặc biệt, khách tham quan trầm trồ trước bộ sưu tập cổ vật 91 thanh kiếm quý của gia đình nhà sưu tầm tư nhân Dương Phú Hiến.
Bộ sưu tập kiếm có cặp song trùng kiếm khảm vàng; một thanh kiếm dài 2m, nặng 18kg; những thanh kiếm chuôi được bọc bằng vàng, bạc, da cá với những điêu khắc tính xảo; một số thanh kiếm theo trường phái Samurai Nhật Bản – kiếm cong dài, độ sắc cao có từ thế kỷ 19 - 20. Ngoài ra, gia đình nhà sưu tầm tư nhân Dương Phú Hiến còn đưa ra trưng bày 5 trống đồng tiêu biểu thời kỳ Đông Sơn có niên đại từ 2500 tới 3000 năm trước. Ông Dương Phú Hiến là một trong những người sở hữu nhiều cổ vật nhất Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Sưu tầm cổ vật UNESCO.
“Những kỷ vật kháng chiến – sống mãi với thời gian” sẽ kéo dài từ 2/2/2010 tới cuối tháng 5/2010 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Hà Nội.
| Mũ phi công của trung tướng Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. |
Theo Hòa Bình (VNN)





