- Thảo đến với nghề người mẫu là do báo Mực Tím phát hiện năm Thảo học lớp 10 (năm 2006) và trở thành người mẫu xìtin của báo Mực Tím. Cuối năm 2007, Thảo dành giải đồng Teenmodel của Cty VietModel, từ đó Thảo bắt đầu học đi catwalk và diễn một vài show của teen. Khi thi đậu Đại học KHXH&NV, Thảo lại tiếp tục tham gia các hoạt động người mẫu và được công ty người mẫu PL mời đi thi giải Missteen Supermodels Pagent (Siêu mẫu tuổi Teen) ở Úc và Thảo giành giải top 5 và Miss National Custom (trang phục dân tộc). Sau khi trở về Thảo lại thi liền cuộc thi Ngôi sao người mẫu và giành 2 giải: Giải đồng và Người mặc trang phục tự chọn đẹp nhất… Đây cũng là thời điểm đánh dấu bước chuyển tiếp từ người mẫu teen sang người mẫu chuyên nghiệp. Thảo bắt đầu được tham gia các show diễn lớn với những người mẫu verdet. Nhưng khán giả vẫn gắn Thảo với hình tượng người mẫu teen vì Thảo đã có một thời gian dài gắn bó với các báo teen. Bây giờ Thảo đang tạo hình ảnh của mình chững chạc, trưởng thành hơn. Và đây cũng là điều hơi khó khăn trong bước đường trưởng thành của Thảo.
* Mới 19 tuổi, sở hữu rất nhiều giải thưởng như vậy, thậm chí đạt được danh hiệu về nhan sắc cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là điều mà hiếm người đẹp nào có được, hình như Thảo đã quá may mắn?
- Về thành tựu giải thưởng của Thảo có khá nhiều, yếu tố may mắn cũng có nhưng không phải là tất cả, nó còn nhờ khả năng và sự cố gắng của Thảo trong suốt thời gian qua.
|
|
- Tuy thành tích của Thảo nhiều nhưng mỗi khi đi diễn Thảo thường được cty giới thiệu với khách hàng làtop 5 miss teen thế giới vì đây là thành tích cao nhất của Thảo. Lúc này em đang từ từ khẳng định mình trong vị trí người mẫu chuyên nghiệp, Thảo không thể gắn suốt với hình tượng teen được, Thảo muốn mình có sự thay đổ. Năm 2010 này Thảo sẽ tham gia thêm một cuộc thi lớn nữa, đây cũng là cuộc thi Thảo ấp ủ từ năm Thảo 17 tuổi, đây cũng có thể là cuộc thi cuối cùng của Thảo, nó sẽ đánh dấu Uyên Thảo hoàn toàn trưởng thành.
|
|
- Thảo học được 1 năm và đã dừng lại bởi Thảo cảm thấy ngành ngữ văn Trung không phù hợp. Hoàn toàn không phải là do làm nghệ thuật mà Thảo lơ là việc học đâu, khi đi thi ở Úc về Thảo vẫn học KHXH&NV hệ chính quy, thời gian đi thi Thảo bị mất bài quá nhiều, khi trở về lịch chụp hình, lịch diễn cũng dày đặc, Thảo đã tạm gác lại việc diễn để tập trung học cố gắng chạy kịp chương trình. Cũng bởi tập trung học nên mặc dù đoạt giải cao như vậy Thảo vẫn chưa khẳng định tên tuổi của mình trong lòng khán giả được. Sau khi phát hiện ngành Ngữ văn Trung không phù hợp với mình, Thảo đã thuyết phục gia đình cho ngưng học, nhưng điều đó không có nghĩa là Thảo dừng học. Ngay lập tức Thảo học Anh văn ở ILA và bây giờ đang luyện thi TOEFL. Mục đích của Thảo là đi du học hoặc nếu ở Việt Nam Thảo có cơ hội phát triển trong ngành nghệ thuật thì Thảo sẽ xin học trường quốc tế.
- Thảo thì nghĩ nếu người đẹp mà có kiến thức thì sẽ được mọi người tôn trọng hơn rất nhiều. Ngay bản thân Thảo cũng đang ráng phấn đấu học tập, không chỉ học kiến thức ở trường mà còn phải học cách ứng xử ngoài xã hội nữa. Ý kiến trên có thể không sai nhưng không phải hoàn toàn đúng vì nếu đã đi học mà không học tới nơi tốn chốn, bỏ học thì cũng không đủ điểm lên lớp được và nhà trường cũng đuổi học mà thôi. Dù bất cứ lý do gì thì khi đã chọn con đường học tập rồi thì phải dành thời gian khá lớn cho việc học của mình. Người đối diện sẽ đánh giá học thức của mình qua cách ăn nói, kiến thức thực tế của mình.
|
|
- Ba và chị Thảo ở Mỹ cũng lâu rồi, ba cũng muốn mẹ và Thảo qua cho gia đình gần gũi nhau hơn, nhưng mẹ Thảo không muốn đi vì ở Việt Nam kinh tế gia đình Thảo cũng ổn định và mẹ khá nhiều việc tại Việt Nam. Thảo cũng thích ở Việt Nam vì đây là quê hương của mình, Thảo yêu văn hóa của người Á Đông hơn nên chuyện đi Mỹ hiện tại Thảo chưa nghĩ đến.
- Ở Việt Nam Thảo sống với mẹ, mẹ bao bọc Thảo từ nhỏ cho tới giờ nên dường nhưThảo vẫn chưa ra xã hội nhiều. Đó cũng là hạnh phúc lớn của Thảo. Mẹ luôn như một người bạn tâm sự mỗi khi Thảo gặp khó khăn nhưng mẹ không bao giờ áp đặt con cái làm gì theo ý mẹ muốn. Ngay cả chuyện Thảo chọn trường học Đại học, mẹ chỉ góp ý cho Thảo chứ không ép chọn trường mẹ thích. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, nếu Thảo có chuyện buồn với bạn trai Thảo cũng hỏi ý kiến mẹ.
|
|
- Mẹ không định hướng nhưng mẹ không phản đối, mẹ luôn ủng hộ công việc của Thảo. Nhà Thảo ở Lâm Đồng, mỗi dịp hè Thảo thường lên Sài Gòn để tham gia nghệ thuật, mẹ cho đó là hoạt động giải trí. Khi được mời đi Úc thi, ban đầu Thảo còn do dự nhưng mẹ động viên: “Con cứ xem đây là cơ hội để thử thách đi, cơ hội không bao giờ đến với mình 2 lần đâu con mà đi để mở mang kiến thức nữa”. Và mẹ còn đi chung với Thảo qua Úc, mẹ giỏi ngoại ngữ, khi gặp khó khăn trong giao tiếp mẹ đã giúp Thảo rất nhiều. Thỉnh thoảng mẹ còn xem Thảo diễn mỗi khi có dịp về Sài Gòn thăm Thảo. Thảo rất tự hào về mẹ.
- Đó là việc sẽ trở thành một người phụ nữ hiện đại, biết ứng xử, giao tiếp, có kiến thức và nghề nghiệp vững chắc cùng một gia đình nhỏ yêu thương.