Vụ mất tích bí ẩn và phiên tòa thế kỉ

Có đến 59 nhân chứng trong vụ án và chỉ có một kẻ tình nghi duy nhất nhưng nạn nhân chỉ được xác định là mất tích và có nhiều khả năng đã bị giết.

Tính đến thời điểm hiện tại, không ai bị buộc tội trong vụ án của Janet Levines March nhưng mọi nghi ngờ đều tập trung vào người chồng của cô là Perry March.

Vụ mất tích bí ẩn

Vụ mất tích này xảy ra vào 15 tháng 8 năm 1996 và người được xác định đã mất tích là Janet Levines March. Kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án này chính là Perry March - người chồng của Janet. Theo lời kể của Perry, khoảng hơn 8h tối sau bữa ăn và khi hai đứa con đã đi ngủ Perry và Janet đã có một cuộc cãi vã. Sau đó Janet bỏ đi, chỉ nói với người chồng rằng cô sẽ đi nghỉ một thời gian và sẽ trở về vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 6 của cậu con trai Sammy (ngày 27/8).

Trong suốt quá trình điều tra vụ án thì lời khai được thu thập nhiều nhất chính là của Perry, anh ta là người thân thiết nhất với Janet và hơn thế nữa lại có thể coi là người gặp cô ấy lần cuối cùng sau khi Janet mất tích. Không một ai biết được người phụ nữ này đã đi đâu, với mục đích gì và lí do tại sao lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Buổi tối hôm đó, sau khi Janet ra khỏi nhà, Perry đã gọi điện cho mẹ vợ của mình là bà Carolyn Levines báo tin, bà còn khuyên con rể là chắc chắn Janet chỉ vì bực tức quá nên đi đâu cho khuây khỏa và chỉ đến sáng mai là con gái bà sẽ trở về.

Thế nhưng đã nhiều ngày đã trôi qua mà không có chút tin tức nào của Janet, tất cả mọi người trong nhà đều lo lắng, chồng và bố mẹ cô đã hỏi thăm tất cả bạn bè của cô, cũng như việc gọi điện đến các khách sạn ở Nashville và các khu vực lân cận nhưng không tìm thấy tin tức gì về cô. Ngày sinh nhật của Sammy qua đi mà không có bóng dáng người mẹ. Mọi người dường như đã linh cảm có chuyện chẳng lành với Janet vì từ trước đến nay cô luôn là người mẹ hết lòng vì con cái. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Janet cũng không bao giờ vắng mặt vào ngày sinh nhật của con mình.

Sau hai tuần bặt tin của Janet, người nhà của Janet mới đến trình báo vụ việc với cảnh sát. Cảnh sát rất bất ngờ khi một gia đình trí thức như nhà Levines cùng với cậu con rể là luật sư nổi tiếng lại coi việc báo cho cảnh sát là công việc cuối cùng trong số những việc họ làm để tìm Janet. Khi được hỏi lí do vì sao gia đình giờ này mới thông báo, Perry đã nói rằng vì bố mẹ vợ của anh đã cấm anh không được thông báo sự vụ cho chính quyền bởi họ lo lắng điều này sẽ làm cho Janet cảm thấy xấu hổ và có thể sẽ dẫn đến những tình huống xấu hơn. Nhưng chính ông bà Levines lại bác bỏ hoàn toàn những điều trên khi họ khai báo chính con rể của họ đã không muốn làm rùm beng việc này với cảnh sát mà anh ta muốn thuê thám tử tư để điều tra vụ mất tích của vợ mình.

Ban đầu, cảnh sát vẫn cho rằng đây là một vụ mất tích thông thường vì họ không tìm thấy dấu hiệu bất thường cũng như bằng chứng trong lời nói của Perry là vài tuần trước đã có kẻ tấn công anh ta và bắt cóc hai đứa trẻ con của anh ta nhưng không thành. Họ cũng bắt đầu điều tra từ việc kiểm tra thẻ tín dụng của Janet cũng như một số thông tin cần thiết khác, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào cả. Cảnh sát bắt đầu nghĩ đến giả thiết rằng, Janet đã chết.

Những lời khai đầy mâu thuẫn của người chồng

Tuy nhiên, một tuần sau cuộc điều tra, cảnh sát đã tìm thấy ôtô của Janet đỗ trước một khu căn hộ cách nhà cô vài dặm. Trong xe có đầy đủ giấy tờ cũng như một số đồ đạc cá nhân của cô. Cùng với lời khai của rất nhiều nhân chứng, và dựa vào những bằng chứng đã thu thập được, cảnh sát khẳng định đây là một vụ giết người. Rơi vào tuyệt vọng trước sự mất tích đột ngột của cô con gái, gia đình Levines đã quyết định trao giải thưởng 25 nghìn đô la cho ai tìm thấy con gái của họ. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm nhưng tung tích của Janet vẫn là một bí ẩn. Và đến lúc này mọi nghi vấn đều hướng về người chồng Perry March cùng với những lời khai của anh ta.

Vụ mất tích bí ẩn và phiên tòa thế kỉ ảnh 1

Theo lời khai của Perry, trước khi rời khỏi nhà, Janet có để lại cho anh một danh sách bằng bản word trên máy tính những việc cần làm từ bây giờ cho đến ngày cô trở về như thay bóng đèn, chuẩn bị nến sinh nhật cho cậu con trai Sammy… Danh sách đó được coi là một vật chứng rất quan trọng để khẳng định rằng cho đến giờ phút này sự biến mất của Janet không phải là cố ý. Đồng thời cũng xóa tan mọi nghi vấn cho rằng Perry đã giết Janet trong ngôi nhà này rồi mới đem xác cô đi giấu ở một nơi nào đó.

Thế nhưng, khi cảnh sát tìm kiếm ổ cứng máy tính - nơi lưu trữ danh sách đó thì chiếc ổ cứng đó đã biến mất. Cảnh sát không tin vào lời khai của Perry, nhưng họ cũng không tìm thấy chút dấu vết nào của chiếc ổ đó cả. Perry cho rằng có hai người có thể lấy nó là bố đẻ anh ta là Auther March (người đã đến nhà của Perry vài ngày trước khi Janet mất tích) và bố vợ là Lary Levines. Tuy nhiên, cả hai ông bố đều phủ nhận giả thiết cho rằng họ đã ăn cắp chiếc ổ cứng máy tính.

Có một chi tiết rất kì lạ trong vụ án đó là một chiếc thảm được rất nhiều nhân chứng nhắc đến. Một người bạn gái của Janet đã nói rằng, chiều tối hôm xảy ra vụ án, Janet và cô vẫn nói chuyện với nhau về việc tổ chức sinh nhật cho Sammy và dường như mọi việc đều diễn ra bình thường.

Đến sáng ngày hôm sau, cô đưa con gái mình đến nhà Janet, nhưng dù bấm chuông nhiều lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa cả. Cô đi bộ men theo hành lang của ngôi nhà và đến một phòng. Cô nghe thấy giọng của Perry vọng ra hỏi cô là ai, nhưng sau đó lại phớt lờ đi. Trước khi ra về, cô còn nghe thấy một tiếng động vô cùng kì lạ, ghé mắt qua cửa sổ, cô nhìn thấy một tấm thảm chắn ngang phòng của Perry và studio tranh của Janet. Chi tiết này được chú ý hơn bao giờ hết khi chính cậu con trai Sammy đã thừa nhận rằng chính cậu cũng nhìn thấy một tấm thảm vào tối hôm xảy ra vụ án. Đêm đó, cậu bé có nghe thấy bố mẹ cãi nhau nhưng bản thân thì không tận mắt chứng kiến.

Vài giờ sau, Sammy có thấy một tấm thảm được cuộn tròn ở phòng bếp, nhưng đến sáng hôm sau thì nó đã biến mất. Cảnh sát đã lục tung căn nhà cũng như sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào của cái thảm được các nhân chứng nhắc đến. Giả thiết của cảnh sát là: Perry đã giết Janet vào đêm hôm 15/8, sau đó đã cuộn xác cô vào tấm thảm và sáng sớm hôm sau đem đi tiêu hủy ở một nơi nào đó. Tuy nhiên, giả thiết vẫn là giả thiết, cảnh sát không thể tìm thấy một bằng chứng nào để đưa Perry vào tù cả.

Không thể tìm thấy bất cứ vật chứng nào theo lời khai của các nhân chứng, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu những chi tiết khác. Trong đó, họ đặc biệt chú ý đến bộ lốp xe của Perry mới được thay và lời khai đáng nghi của anh ta. "Janet muốn tôi thay bộ lốp mới vì nó đã quá mòn và đó là một trong những việc mà Janet đã ghi trong danh sách các công việc cần làm. Nhưng chính xưởng thay lốp xe cho Perry lại nói rằng bộ lốp đó cũng không cần thiết để thay vì nó không cũ như Perry nói. Và một lần nữa cảnh sát lại mất dấu vết khi những cái lốp đó đã được mang đi tái chế. Liệu có phải Perry muốn che giấu điều gì nên đã vội vàng thay lốp xe?

Phiên tòa bí mật với sự có mặt của 59 nhân chứng

Càng đi vào cuộc điều tra, vụ án càng phức tạp. Cảnh sát không tin vào những lời khai của Perry vì có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng họ cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì để buộc tội vị luật sư này. Bản thân là một luật sư có tiếng, Perry hiểu hơn ai hết về luật pháp. Trước khi để ông bà Levines yêu cầu tòa án và cảnh sát không cho Perry được nuôi con thì anh ta đã nhanh chóng dẫn Sammy và Tzipi đến Chicago. Đó là thời điểm bắt đầu cho cuộc rượt đuổi của Perry và ông bà ngoại để giữ hai đứa trẻ về phía mình.

Ông bà Levines quyết không để cháu mình sống chung với kẻ mà ông bà tin rằng đó chính là thủ phạm giết mẹ chúng. Ông bà đã tìm đến tòa án Chicago để yêu cầu được cho phép đến thăm cháu của mình. Suốt hai năm ròng lận đận xin giấy phép cuối cùng ông bà cũng được cho phép. Nhưng không may, vào ngày tòa án Chicago mời Perry đến để làm rõ vụ việc và quyết định cho ông bà Levines được thăm cháu thì Perry đã không có mặt. Anh ta đã đưa hai con sang Mexico. Perry và hai con đã có một cuộc sống mới tại Ajjic - nơi bố của Perry là Auther đã nghỉ hưu vài năm trước đó. Auther đã giúp con trai mình có một nghề nghiệp mới là cố vấn tài chính. Và cũng tại nơi này, Perry đã kết hôn với Carmen Roijas và có một gia đình đầm ấm. Anh cũng đã nói với hai con của mình rằng mẹ chúng đã bỏ đi rồi và tất nhiên lũ trẻ cũng chỉ biết đến vậy.

Những tưởng tại đây, Perry sẽ có một cuộc sống yên ổn tránh xa quá khứ nhưng anh ta không biết rằng ông bà ngoại của Sammy vẫn đang nỗ lực để đưa cháu mình về nước cũng như bắt kẻ mà họ chắc chắn rằng đã giết con gái họ. Đến tháng 6/2000, ông bà Levines đã nhờ chính quyền dùng các biện pháp cưỡng chế và đưa hai đứa cháu ngoại về quê nhà trong sự bất lực của Perry.

May cho Perry là đúng thời điểm đó, anh ta đã gặp được hai luật sư giúp anh đòi lại quyền nuôi con. Ngày 3/8/2003, khi Perry đang ở quán cà phê của gia đình thì bỗng nhiên có vài người bên chính quyền đến và thông báo visa của anh ta bị thu hồi. Ngay lập tức Perry đã bị dẫn độ về nước. Sau đó, Sammy và Tzipi cũng được ông bà ngoại đem về nuôi. Tháng 11/2004, một phiên tòa bí mật xét xử Perry đã được tổ chức với sự hiện diện của 59 nhân chứng.

Cuối phiên tòa, Perry March đã bị buộc tội giết vợ mình là Janet Levines March. Hơn thế nữa, anh ta cùng với bố đẻ là Auther March cũng đã bị buộc tội có âm mưu giết ông bà Levines. Thế nhưng vụ án vẫn chưa thể kết thúc tại đây bởi sự kháng án của bị cáo và tòa án. Thực chất thì vẫn chưa có một bằng chứng nào để chứng minh Perry đã giết vợ. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Cuối cùng liệu có phải Perry đã giết Janet không hay đây chỉ là một vụ mất tích bí ẩn?

Theo Quỳnh Mai (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm