Vụ trực thăng rơi: 3 nạn nhân là người thân trong 1 gia đình ở Đà Nẵng

(PLO)- Ba nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở Vịnh Hạ Long là người thân trong một gia đình, đi du lịch để mừng sinh nhật 59 tuổi của 1 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm 6-4, nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 rơi ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng đến tập trung trên đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để nghe ngóng thông tin cứu hộ của lực lượng chức năng.

Nhiều người thân, hàng xóm tỏ ra bàng hoàng trước tin dữ. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhiều người thân, hàng xóm tỏ ra bàng hoàng trước tin dữ. Ảnh: HẢI HIẾU

Trong bốn nạn nhân có ba người là người thân trong một gia đình. Ông Hồ Tá Lực (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi) là vợ chồng; cùng trú số 422 Tôn Đản và bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi) là em ông Lực.

Người còn lại là bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) là bạn của bà Hội.

Khi hay tin tai nạn, vào rạng sáng nay một số người thân trong gia đình ông Lực đã tức tốc ra Quảng Ninh. Biết tin dữ, nhiều người trên đường Tôn Đản cùng nhau đến dọn dẹp, chuẩn bị hậu sự để đón gia đình ông Lực trở về. Nhiều người vẫn chưa tin sự thật bởi vào sáng hôm trước, hàng xóm của ông Lực còn đi tắm biển cùng ông.

“Mới chào hỏi nhau sáng qua, đến trưa cả nhà đi chơi thì nay người không còn nữa”, bà Hương hàng xóm ông Lực nói với giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Phương khóc nức nở khi nói về em trai. Ảnh HẢI HIẾU

Bà Phương khóc nức nở khi nói về em trai. Ảnh HẢI HIẾU

Ngồi thất thần bên góc nhà, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Lực) kể, chuyến đi du lịch lần này là để mừng sinh nhật tuổi 59 của ông Lực. Hôm trước cả nhà có rủ bà Phương đi nhưng vì sức khỏe yếu nên bà ở nhà.

“Chiều hôm trước, nó còn gọi cho tôi thông báo là gia đình đã đến nơi an toàn, cả nhà đang đi tham quan, ngắm cảnh nhưng đến tối thì không liên lạc được nữa. Hôm nay đúng ra là ngày sinh nhật của em tôi. Không ngờ chuyến du lịch mừng sinh nhật lại là trở thành ngày đại tang của gia đình”, bà Phương nức nở khóc.

Anh Bùi Văn Hải, cháu ruột ông Lực, cho biết gia đình cậu mình tổ chức đi chơi phía Bắc vào trưa ngày 5-4. Cả bảy thành viên trong đoàn bay ra Hải Phòng, họ dự tính cả đoàn sẽ đi thăm Vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Tuy nhiên đến chiều 5-4, cháu ngoại ông Lực sốt. Do vậy con gái và con rể ông Lực phải chăm con nên ba người này thoát nạn.

“Sáng qua trước khi bay cậu có điện cho tôi. Cậu nói đi thăm vịnh Hạ Long nhưng tôi không biết rằng đi bằng trực thăng. Đến tối qua thì mới nghe tin cậu mợ gặp nạn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng”, anh Hải kể lại.

Anh Hải cho biết hiện nay phía tỉnh Quảng Ninh đã liên hệ với gia đình cho biết sẽ đưa thi thể gia đình cậu mình bằng máy bay trở lại Đà Nẵng sau khi kết thúc tìm kiếm.

Người thân, hàng xóm chuẩn bị lo hậu sự cho gia đình nạn nhân xấu số. Ảnh: HẢI HIẾU

Người thân, hàng xóm chuẩn bị lo hậu sự cho gia đình nạn nhân xấu số. Ảnh: HẢI HIẾU

Như đã đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý), cất cánh lúc 16 giờ 56, chở bốn khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Đến 17 giờ 15, máy bay bị nạn rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có năm người gồm một phi công là Đại tá Chu Quang Minh và bốn nạn nhân trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm